Nghỉ lễ “ác mộng”: Áp lực lấy chồng khiến tôi không dám về nhà

Ở tuổi 32, tôi là con gái út trong một gia đình mà hai anh trai đã yên bề gia thất. Việc tôi vẫn độc thân trở thành mối quan tâm hàng đầu của bố mẹ. Kể từ khi tôi bước qua tuổi 30, câu hỏi cửa miệng mỗi khi về quê không còn là “Con đi làm có vất vả không?” mà thay vào đó là “Vẫn về một mình à?”. Bố tôi tế nhị hơn, nhưng cũng thường nhắc đến chuyện muốn có cháu ngoại.

Nghỉ lễ, tôi không dám về nhà vì bị giục lấy chồng

Tôi từng trải qua vài mối tình, trong đó có một mối kéo dài ba năm. Tưởng chừng sẽ tiến tới hôn nhân, nhưng những bất đồng về chuyện sinh con và sống chung với gia đình chồng đã khiến mối quan hệ tan vỡ. Sau chuyện đó, tôi nhận ra mình không còn mặn mà với việc kết hôn. Tôi yêu thích cuộc sống độc thân, nơi tôi có thể tự do làm điều mình muốn, tập trung vào công việc và theo đuổi những đam mê cá nhân.

Tuy nhiên, bố mẹ tôi lại có quan điểm khác. Theo họ, con gái không lập gia đình là điều không bình thường. Mỗi khi gia đình sum họp, tôi phải đối mặt với những lời trêu chọc như “Kén cá chọn canh quá nên ế rồi” hay “Lo mà lấy chồng đi, vài năm nữa khó sinh con”. Có lần tôi không giữ được bình tĩnh và phản ứng lại, mẹ tôi buồn bã nói: “Mẹ chỉ mong con có người chăm sóc khi bố mẹ không còn nữa”. Tôi hiểu rằng bố mẹ lo lắng cho tôi, nhưng sự thúc giục liên tục khiến tôi cảm thấy áp lực và thậm chí ngại về nhà. Tôi không muốn kết hôn chỉ để làm hài lòng người khác, để rồi sau này phải hối hận.

Kỳ nghỉ lễ sắp tới kéo dài, tôi chưa có kế hoạch cụ thể vì mọi người đều bận rộn với gia đình riêng của mình. Tuy nhiên, tôi cũng không muốn về quê. Tôi sợ những buổi tụ họp gia đình, nơi câu chuyện lại xoay quanh việc kết hôn của tôi và những lời giới thiệu người này người kia. Liệu tôi có ích kỷ khi tiếp tục theo đuổi cuộc sống mà mình mong muốn, hay nên tìm một người phù hợp để kết hôn và làm bố mẹ yên lòng? Đây là câu hỏi đang giằng xé trong lòng tôi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *