Phượt thủ Mỹ khám phá thành phố nguy hiểm nhất thế giới hai lần

Drew Binsky, một nhà thám hiểm người Mỹ 34 tuổi, vừa có chuyến trở lại Mogadishu, thủ đô của Somalia, sau 5 năm kể từ lần đầu tiên đặt chân đến thành phố này. Dù đã đi qua 195 quốc gia, Binsky không khỏi rùng mình trước thực tế “vô chính phủ” tại Mogadishu, nơi súng ống và chiến tranh vẫn còn in dấu đậm nét.

Trong chuyến đi, Binsky không giấu được sự lo lắng khi chứng kiến những người đàn ông vũ trang AK-47 xuất hiện trên bãi biển Liido. “Tôi có cảm giác mình sắp rơi vào một cuộc đấu súng,” anh kể lại, “khi thấy sáu người ở một đầu bãi biển, một nhóm khác ở gần đó, và một người đàn ông tiến về phía mình.” Cảm giác bị theo dõi khiến anh quyết định rời đi ngay lập tức.

Mối lo ngại của Binsky không phải không có cơ sở. Tổ chức khủng bố al-Shabaab, có liên hệ với al-Qaeda, đã từng tấn công bãi biển này vào tháng 8 năm 2024, gây ra cái chết của 56 người và làm bị thương hơn 200 người khác. Hiện tại, lực lượng cảnh sát Somalia thường xuyên tuần tra khu vực để tăng cường an ninh.

Trước tình hình này, Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Vương quốc Anh đã đưa ra khuyến cáo không nên du lịch đến Somalia do nguy cơ cao về đánh bom và tấn công khủng bố. Một giảng viên đại học Arizona, người có kinh nghiệm du lịch đến nhiều nơi, cũng đánh giá Mogadishu là một thành phố “đáng sợ và khó đoán”, thậm chí là “nguy hiểm nhất thế giới”.

Tuy nhiên, Binsky cho biết người dân địa phương lại có cái nhìn khác, họ tin rằng nguy hiểm đã qua và khuyến khích du khách đến Mogadishu. Anh cũng nhận thấy, dù cảnh sát vẫn tuần tra với súng trên tay, bãi biển vẫn tấp nập người vui chơi, từ những chàng trai trẻ đá bóng đến những phụ nữ mặc trang phục Hồi giáo chèo thuyền.

Phượt thủ Mỹ kể hai lần đến thành phố nguy hiểm nhất thế giới
Hành trình phượt thủ: Câu chuyện & video từ Drew Binsky. Ảnh: Internet

So với chuyến đi năm 2019, Binsky nhận thấy một số thay đổi. Nếu như trước đây, mỗi khi anh rời khỏi khách sạn đều có 8 người lính mang súng AK hộ tống, gây khó khăn cho việc tự do khám phá, thì lần này, đội an ninh chỉ mang súng ngắn.

Drew Binsky đã đến Mogadishu lần hai. Ảnh: DrewBinsky/YouTube
Drew Binsky trở lại Mogadishu: Hành trình khám phá (Ảnh). Ảnh: Internet

Mặc dù vậy, Binsky thừa nhận thành phố vẫn còn nhiều bất ổn. Các trạm kiểm soát an ninh xuất hiện dày đặc trên các tuyến đường, và đường phố vẫn còn ngổn ngang những dấu tích của hơn ba thập kỷ chiến tranh. “Các chốt kiểm soát, rào chắn, hàng rào thép gai vẫn y như 5 năm trước, và cả cảm giác thù địch trên đường phố cũng không thay đổi,” anh chia sẻ. Tình trạng đánh bom, bắt cóc và ẩu đả vẫn khiến cuộc sống ở Mogadishu như một bãi chiến trường.

Theo ước tính, các cuộc xung đột ở Somalia từ năm 1991 đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 500.000 người. Tình trạng bất ổn không chỉ giới hạn trên đất liền, mà còn lan ra ngoài khơi, nơi cướp biển Somalia thường xuyên tấn công và cướp tàu trên các tuyến hàng hải thương mại.

Bất chấp những nguy hiểm rình rập, Drew Binsky vẫn cảm thấy phấn khích và tận hưởng khoảng thời gian ở Somalia. Có lẽ, chính sự mạo hiểm và những trải nghiệm độc đáo đã tạo nên sức hút đặc biệt của thành phố này đối với những người đam mê khám phá.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *