Gần 40 tuổi, tôi đã ly hôn được hai năm và đang một mình nuôi hai con nhỏ. Sau đổ vỡ hôn nhân, tôi chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc. Khoảng một năm trở lại đây, tôi có quen một người phụ nữ kém tôi 4 tuổi (tạm gọi là A). Chúng tôi dự định tiến tới hôn nhân và đã chuyển về sống chung.
Tuy nhiên, kể từ khi sống chung, nhiều khác biệt trong văn hóa, lối sống và quan điểm cá nhân bắt đầu nảy sinh. Dù vậy, tôi luôn cố gắng hòa giải những bất đồng đó. Nhưng có một chuyện gần đây khiến tôi băn khoăn rất nhiều.
Vào dịp hè, mẹ của các con tôi muốn đưa chúng về nhà ông bà ngoại chơi. Do công việc bận rộn, tôi không thể đưa con về nên đã nhờ ông bà ngoại lên đón. Thực lòng, tôi không ngại việc các con về thăm ông bà ngoại, nhưng nhà ông bà lại ở gần sông và có nhiều trẻ con. Các con tôi mới chỉ biết bơi lội ở bể bơi nên tôi lo lắng. Tôi đã nói với mẹ của các con rằng nếu tôi không thể trực tiếp đưa đón và trông nom các con, thì tôi khó có thể yên tâm để chúng về đó chơi.
Mẹ của các con tôi đồng ý, nhưng cũng nói rằng ông bà ngoại rất nhớ cháu. Tôi liền đáp rằng tuy các cháu không về chơi được, nhưng nếu ông bà ngoại vào thăm thì tôi và gia đình vẫn luôn chào đón.
Vấn đề nảy sinh khi A đọc được tin nhắn này và hỏi tôi: “Nếu sau này ông bà ngoại mất đi, anh có đi viếng không?”. Tôi trả lời là có, vì dù sao đó cũng là ông bà ngoại của các con tôi.
A lập tức nổi giận, cho rằng tôi còn vương vấn vợ cũ (dù tôi đã nói rõ với vợ cũ rằng chúng tôi không thể quay lại, và A cũng biết điều này). A còn nói tôi muốn làm con rể tốt thì nên quay lại với vợ cũ, rồi đòi chia tay.
Tôi giải thích rằng dù đã ly hôn, giữa chúng tôi vẫn còn nghĩa. Hơn nữa, “nghĩa tử là nghĩa tận”, nên việc tôi đi viếng là điều bình thường. Tuy nhiên, A lại cho rằng ly hôn là chấm dứt mọi liên hệ, tôi không còn liên quan gì đến gia đình vợ cũ nữa. Theo A, sau này ông bà ngoại có chuyện gì thì chỉ có con tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ, còn tôi thì không cần.
Tôi nhận thấy cách nói này thể hiện rõ quan điểm và lối sống của A. Điều tôi muốn hỏi là: những điều A nói về cách sống như vậy có đúng không? Cách cư xử của tôi trong tình huống này có sai không? Bởi vì tôi biết, nếu muốn tiếp tục mối quan hệ với A, tôi sẽ phải thay đổi hoàn toàn thói quen và cách sống của mình theo ý cô ấy, cả ở hiện tại và tương lai. Mong nhận được sự chia sẻ và ý kiến từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress