Sau hai trận thắng dễ dàng trước Vit Kopriva và Alexei Popyrin, Jannik Sinner đã gặp phải thử thách thực sự trước lối chơi đầy ngẫu hứng và sáng tạo của Denis Shapovalov. Tay vợt người Canada, hiện xếp hạng 29 thế giới, đã cho thấy quyết tâm tái hiện thành tích bốn năm trước tại Melbourne, nơi anh từng đánh bại Sinner.
Shapovalov nhập cuộc đầy mạnh mẽ, với những cú trả giao bóng sâu và khả năng bền bỉ từ cuối sân, nhanh chóng giành break và dẫn trước 4-1 chỉ sau 15 phút đầu tiên của set một. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mikael Tillstrom, người từng huấn luyện Gael Monfils, Shapovalov thi đấu đầy tỉnh táo, kiểm soát trận đấu bằng cả chiến thuật và kỹ thuật. Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, cú smash hỏng ăn của Shapovalov ở tỷ số 5-2 đã mở ra cơ hội cho Sinner.
Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của trận đấu diễn ra khi Shapovalov dẫn 5-3 và giao bóng để kết thúc set. Tại điểm số 15-30, hai tay vợt đã cống hiến một pha đôi công mãn nhãn từ cuối sân. Sinner liên tục tấn công vào điểm yếu của Shapovalov là cú trái một tay. Không hề nao núng, tay vợt người Canada tung ra một cú đánh ngắn đầy tinh tế, buộc Sinner phải lao lên cứu bóng. Đáp trả, Sinner tung ra một cú đánh ngắn từ vị trí khó, trước khi tung cú lốp trái tay chéo sân đẹp mắt, khiến khán giả trên sân Arthur Ashe vỡ òa. Dù giành break ở game này, Sinner vẫn để thua set đầu với tỷ số 5-7, sau một lỗi giao bóng kép, một trong bốn lỗi giao bóng kép của anh trong set này.
Bước sang set hai, ít ai nghĩ rằng Sinner sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Tuy nhiên, sự bùng nổ của anh đến muộn hơn dự kiến. Ở game thứ sáu, Sinner để đối thủ gỡ hòa từ 40-15 lên 40-40, và tiếng hét của huấn luyện viên Vagnozzi vang vọng: “Tiến lên nào Jan, tiến lên!”. Sinner đáp lại bằng một cú thuận tay dọc dây đẹp mắt để giữ game, cân bằng tỷ số 3-3. Thế trận đảo chiều, Shapovalov bất ngờ sa sút, mắc ba lỗi đánh hỏng và một lỗi giao bóng kép ở game thứ bảy, giúp Sinner vượt lên dẫn 4-3.
Mặc dù mắc tới 10 lỗi tự đánh hỏng trong set này, Sinner đã kịp thời siết chặt lối chơi, được thúc đẩy bởi những tiếng hô động viên liên tục từ đội ngũ huấn luyện. Anh thắng 6-4, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát sau 1 giờ 40 phút.

Set ba bắt đầu với break của Shapovalov sau ba lỗi của Sinner. Tay vợt 24 tuổi có vẻ nôn nóng, trong khi đối thủ người Canada giao bóng tốt và kiểm soát nhịp độ, dẫn trước 3-0. Lúc này, Sinner gặp một sự cố nhỏ: dây giày của anh bị đứt và phải thay một đôi giày mới. Sự cố này dường như đã đánh thức nhà đương kim vô địch. Mặc dù những cú giao bóng tiếp tục có vấn đề, Sinner vẫn giữ được game giao bóng, rút ngắn tỷ số xuống 1-3.
Anh kiên trì bám đuổi, tận dụng mọi cơ hội để giành break ngược, đưa tỷ số về 2-3. Khi Sinner tìm lại được cảm giác giao bóng một, mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn. Anh gỡ hòa 3-3, được Vagnozzi khích lệ: “Cố lên, đây mới là con người thật của cậu!”. Ngay sau đó, tận dụng ba lỗi giao bóng kép của đối thủ trong một game, Sinner vượt lên dẫn 4-3 rồi 5-3. Với chuỗi sáu game thắng liên tiếp, tay vợt đến từ miền bắc Italy thắng set ba với tỷ số 6-3.
Từ thời điểm này, Sinner thể hiện sức mạnh vượt trội, hoàn toàn làm chủ trận đấu. Anh khởi đầu set bốn mạnh mẽ với break, dẫn 3-0, tìm lại cảm giác với giao bóng một và tiến tới game giao bóng để kết thúc trận đấu. Tỷ lệ thắng điểm giao bóng của Sinner trong set này lên tới 83%. Khoảnh khắc cuối cùng diễn ra đầy kịch tính khi Shapovalov có cơ hội giành break ngược, nhưng hai huấn luyện viên Vagnozzi và Cahill của Sinner liên tục hô vang “Tiến lên!”. Anh gỡ hòa, giành match point và khép lại trận đấu với tỷ số 6-3. Một hành trình vất vả, nhưng Sinner vẫn tiếp tục tiến bước.
Sau trận đấu, Sinner chia sẻ: “Trận đấu này thực sự khó khăn. Chúng tôi biết nhau từ nhiều năm, từng đối đầu cách đây khá lâu. Cả hai đều đã tiến bộ rất nhiều. Tôi biết mình phải chơi tốt. Anh ấy khởi đầu mạnh mẽ, nhưng tôi đã bám trụ bằng tinh thần, chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi hài lòng với chiến thắng này”.
Chiến thắng này giúp tay vợt số một thế giới kéo dài chuỗi bất bại tại các giải Grand Slam trên mặt sân cứng lên con số 24 trận. “Số lượng các tay vợt giảm đi ở tuần thứ hai, và tôi vẫn còn ở đây,” Sinner nói. “Tôi chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo. Mọi thứ sẽ ngày càng khó khăn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi rất vui khi vẫn còn trụ lại. New York là một nơi đặc biệt với tôi. Đây là nơi tôi được góp mặt ở vòng đấu chính của một giải Grand Slam lần đầu tiên. Tôi không cần nói nhiều, chỉ cần lắng nghe âm thanh từ khán giả là đủ. Đây là sân khấu lớn nhất của quần vợt”.
Ở vòng 1/8, Sinner sẽ đối đầu với một trong hai tay vợt Tommy Paul (hạng 14) của Mỹ hoặc Alexander Bublik (hạng 24) của Kazakhstan.
Admin
Nguồn: VnExpress