SNSD ‘cháy’ hết mình cùng fan Việt

Tối 30/8, sự kiện âm nhạc quy tụ dàn sao Kpop đình đám như U-KNOW (TVXQ!), Key (SHINee), Irene và Seulgi (Red Velvet) đã diễn ra, thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ, trong đó Taeyeon là một trong những nghệ sĩ được mong chờ nhất.

Ngay khi Taeyeon xuất hiện, tiếng reo hò và gọi tên cô vang vọng khắp khán đài và khu vực gần sân khấu. Số lượng người hâm mộ của cựu thành viên SNSD áp đảo so với các nghệ sĩ khác, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt và bùng nổ.

Giọng ca chính một thời của SNSD đã trình diễn những ca khúc gắn liền với sự nghiệp solo của mình như “To.X” và “Disaster”. Dù không có vũ đoàn hỗ trợ, Taeyeon vẫn khuấy động sân khấu bằng giọng hát đầy nội lực và phong thái tự tin. Đặc biệt, khi thể hiện “Letter to Myself”, cô đã chinh phục khán giả bằng những nốt cao vút, chứng minh giọng hát vẫn ổn định sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Irene, Seulgi (Red Velvet) khuấy động sân khấu với "Monter"
Red Velvet: Irene & Seulgi bùng nổ với “Monster”. Ảnh: Internet

Taeyeon chia sẻ niềm hạnh phúc khi được gặp lại người hâm mộ Việt Nam sau một thời gian dài. Cô bày tỏ: “Thật may mắn vì hôm nay trời không mưa, để chúng ta có thể vui vẻ bên nhau. Cảm ơn các bạn đã chào đón tôi nồng nhiệt như những năm trước”. Đáp lại tình cảm của khán giả, Taeyeon liên tục tạo dáng và thể hiện những biểu cảm đáng yêu.

Màn xuất hiện và hát cùng fan Việt của Taeyeon
Taeyeon hát “Letter to Myself” tại The K-Showtime. Ảnh: Internet

Người hâm mộ đồng loạt hô vang “concert”, bày tỏ mong muốn Taeyeon sớm tổ chức một đêm nhạc riêng tại Việt Nam. Đáp lại, cô nói rằng “rất mong chờ ngày đó sẽ đến”.

Tuy nhiên, trong chương trình đã xảy ra một sự cố nhỏ liên quan đến sân khấu của Taeyeon, gây ra sự bức xúc cho người hâm mộ. Khi cô đang giao lưu với khán giả sau màn trình diễn “Four Seasons”, nhạc của nghệ sĩ khác bất ngờ vang lên. Taeyeon tỏ ra ngỡ ngàng và nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Dù vậy, khán giả vẫn tiếp tục hô vang tên cô, mong cô quay trở lại.

Ban tổ chức The K Showtime tại Việt Nam đã chính thức gửi lời xin lỗi đến Taeyeon và cộng đồng SONES (fandom của SNSD). Theo giải thích từ ban tổ chức, sự cố xảy ra do sự phối hợp không ăn ý giữa các bộ phận.

Nhiều khán giả cho biết họ mua vé xem chương trình vì muốn gặp lại thần tượng gắn liền với thanh xuân của mình. Anh Minh Kiên, 30 tuổi, đến từ TP.HCM, chia sẻ: “Tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, kể từ lần Taeyeon đến Việt Nam cách đây 8 năm. Tôi và nhóm bạn đã cùng nhau hát vang những bài hát của thần tượng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hơi hụt hẫng vì phần trình diễn của Taeyeon khá ngắn và lại gặp sự cố”.

Taeyeon hát
Taeyeon trình diễn live “To.X” đầy cảm xúc. Ảnh: Internet

Taeyeon, sinh năm 1989 tại Jeonju, được gia đình phát hiện và bồi dưỡng khả năng ca hát từ nhỏ. Năm 13 tuổi, cô được cha mẹ đưa đến Seoul mỗi tuần để học thanh nhạc. Năm 2007, cô ra mắt với vai trò trưởng nhóm SNSD. Giới chuyên môn đánh giá cao giọng hát nội lực của cô và xem cô là hình mẫu ca sĩ thần tượng hàng đầu của Hàn Quốc.

Taeyeon giao lưu với fan Việt
Taeyeon thân thiện giao lưu cùng fan Việt. Ảnh: Internet

Sau khi SNSD tạm ngừng hoạt động nhóm, Taeyeon tập trung vào sự nghiệp solo và đã phát hành nhiều album thành công như “My Voice” và “This Christmas: Winter is Coming”. Cô cũng đã tổ chức nhiều liveshow tại các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong và Thái Lan.

Các nghệ sĩ Hàn Quốc khác cũng đã mang đến những màn trình diễn sôi động, khuấy động không khí chương trình bằng những bản hit quen thuộc. Key (SHINee) mở màn với các ca khúc “Hunter”, “I Can’t Sleep” và “Gasoline”. Irene và Seulgi (Red Velvet) đốt cháy sân khấu với những tiết mục chung và riêng, đưa khán giả trở lại thời kỳ đỉnh cao của Red Velvet với “Monster” và “Red Flavor”.

U-KNOW (TVXQ!) trình diễn “Mirotic” cùng vũ đạo điêu luyện, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ hàng nghìn người hâm mộ. Anh chia sẻ: “Sau khoảng 13 năm, tôi mới có dịp quay trở lại Việt Nam. Tôi đã phát hành nhiều album và cùng DBSK kỷ niệm 20 năm ra mắt. Ở mỗi giai đoạn, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì có các bạn ở bên”.

Quang Hùng MasterD là khách mời Việt Nam duy nhất trong chương trình, anh đã trình diễn những bản hit như “I’m So Crazy”, “Tình đầu quá chén”, “Catch Me If You Can”, “Thả anh ra” và “Thủy triều”.

Chương trình kéo dài trong ba tiếng với sự tham gia của gần 10.000 khán giả. Trước giờ diễn, trời đổ mưa khiến ban tổ chức lo lắng, nhưng thời tiết đã trở nên thuận lợi hơn vào sát giờ diễn, giúp các nghệ sĩ thoải mái trình diễn và giao lưu với khán giả. Bên ngoài khu vực sân khấu, ban tổ chức đã dựng nhiều trạm chụp ảnh để người hâm mộ có thể ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Sự kiện khép lại, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả yêu nhạc Kpop tại Việt Nam.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *