Vào chiều ngày 29/8, Công an phường An Biên đã tiếp nhận tin báo từ một tiệm vàng trên đường Hàng Kênh về trường hợp một thiếu niên có dấu hiệu bất thường khi mang một lượng lớn vàng đến bán. Cụ thể, em Đức, 17 tuổi, đã mang gần 3 cây vàng đến tiệm với vẻ mặt lo lắng.
Nhận thấy sự khả nghi, chủ tiệm vàng đã tìm cách giữ Đức lại và thông báo cho cơ quan công an. Công an phường An Biên đã nhanh chóng có mặt, đồng thời liên hệ với gia đình Đức để phối hợp giải quyết, đảm bảo an toàn về tài sản và ổn định tâm lý cho em.
Tại cơ quan công an, Đức khai rằng đã lấy vàng của cha mẹ mang đi bán để “nộp vào tài khoản của cơ quan điều tra, chứng minh mình không tham gia đường dây mua bán ma túy”.
Theo lời kể của Đức, vào sáng ngày 28/8, em nhận được một cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an TP HCM. Người này thông báo Đức đang bị tình nghi là một mắt xích trong đường dây mua bán ma túy và rửa tiền xuyên quốc gia. Sau đó, đối tượng gọi video và cho Đức xem hình ảnh một người mặc trang phục cảnh sát và một “shipper” bị còng tay, đang ngồi trong một căn phòng có vẻ như là trụ sở công an. Tưởng thật, Đức khẳng định mình không liên quan đến các hoạt động phạm pháp.
Đối tượng mặc đồ cảnh sát yêu cầu Đức phải thuyết phục bố mẹ chuyển 800 triệu đồng vào tài khoản của cơ quan điều tra để “chứng minh dòng tiền sạch”. Hắn ta cam đoan rằng sau khi kết thúc điều tra, nếu Đức vô tội, số tiền sẽ được hoàn trả. Ngược lại, nếu không thực hiện yêu cầu, Đức sẽ bị bắt ngay lập tức.
Đức nói rằng em chỉ có 800.000 đồng, và nhóm lừa đảo đã yêu cầu em nộp số tiền này để tạm ứng trước. Sau khi kể lại sự việc cho bố mẹ, Đức được giải thích rằng đây là chiêu trò lừa đảo của bọn tội phạm.
Tuy nhiên, vào sáng ngày 29/8, khi kẻ lừa đảo gọi lại, Đức vẫn tiếp tục bị thao túng. Chúng yêu cầu em quay video toàn bộ ngôi nhà, đặc biệt là những vị trí cất giữ tài sản quý giá, để “chứng minh có điều kiện kinh tế, không thể tham gia hoạt động phi pháp”. Khi phát hiện gia đình có một két sắt, nhóm lừa đảo đã dùng nhiều thủ đoạn, ép buộc Đức phải đi mua búa và xà beng để phá két, lấy tài sản.

Lợi dụng lúc bố mẹ Đức vắng nhà, nhóm lừa đảo hướng dẫn em dùng chăn và gối lót xuống sàn để giảm tiếng ồn, sau đó dùng búa và xà beng đập phá két sắt, lấy đi gần 3 cây vàng cùng nhiều vật dụng có giá trị khác để mang đi bán.
Cũng theo thông tin từ Công an phường An Biên, trong cùng thời điểm, còn có hai nam sinh khác trên địa bàn cũng suýt trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo tương tự. May mắn thay, gia đình của cả hai em đã kịp thời phát hiện khi các em đang có ý định cạy tủ lấy tài sản.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc về sự tinh vi của các chiêu trò lừa đảo trực tuyến, đặc biệt nhắm vào giới trẻ. Các bậc phụ huynh cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho con em mình về các thủ đoạn này, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường và cơ quan chức năng để bảo vệ con em khỏi những nguy cơ tiềm ẩn.
Admin
Nguồn: VnExpress