Ca sĩ Võ Hạ Trâm, người vừa gây ấn tượng mạnh mẽ với MV triệu view “Nguyện là người Việt Nam” và những màn trình diễn nhạc phẩm về Tổ quốc tại các sự kiện lớn, đã chia sẻ về tình yêu với âm nhạc truyền thống và bí quyết giữ lửa nghề.

**Âm nhạc cách mạng – nguồn cảm hứng bất tận**

Võ Hạ Trâm cho biết, dòng nhạc cách mạng đã thấm sâu vào máu cô từ những ngày đầu ca hát, qua những tác phẩm như “Tự nguyện” và “Đoàn vệ quốc quân”. Gần 20 năm qua, cô đã không ngừng học hỏi, rèn luyện để có thể hát nhạc cách mạng một cách sâu sắc nhất.

Nữ ca sĩ tâm sự, ở tuổi đôi mươi, cô từng yêu thích nhạc trẻ và hoang mang khi bước chân vào nghề. Nhờ lời khuyên của thầy Tạ Minh Tâm, cô nhận ra dòng nhạc truyền thống tuy ít người chọn nhưng lại có thể đi đường dài. Sự kiên định đã giúp cô tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường.

Võ Hạ Trâm ví chặng đường đã qua như một vòng tròn, từ chỗ chỉ vẽ được một nửa, giờ đây cô đã hoàn thiện nó. Cô cảm thấy hạnh phúc và vượt qua được những hoài nghi, dao động. Mỗi khi bước lên sân khấu, cô đều tràn đầy niềm vui và chưa bao giờ hối hận về những quyết định của mình.
**Ông xã người Ấn Độ ủng hộ hết mình**
Chồng của Võ Hạ Trâm, doanh nhân Vikas, luôn ủng hộ cô trên con đường âm nhạc. Anh xúc động mỗi khi nghe cô hát về tình yêu đất nước. Ấn Độ cũng có nhiều câu chuyện hào hùng nên anh dễ dàng đồng cảm. Từ một người quan tâm nhiều đến chính trị, xã hội, anh dần cảm nhận được nhiều điều qua âm nhạc của vợ. Anh tự hào khoe vợ với bạn bè, gia đình. Thậm chí, anh còn muốn góp mặt trong MV gần nhất vì tình yêu lớn dành cho Việt Nam.
Sống ở TP HCM nhiều năm, Vikas thấu hiểu về quê hương của vợ. Văn hóa Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng, như đều coi trọng giá trị nhân văn và truyền thống. Sự đồng điệu này giúp họ tìm thấy nhau, cùng học hỏi và chia sẻ. Anh thích nói chuyện với nhân viên và các con bằng tiếng Việt, luôn nhắc nhở Võ Hạ Trâm dạy con nói tiếng mẹ đẻ trước.
**Nuôi dưỡng cảm xúc từ những ký ức**

Võ Hạ Trâm chia sẻ, bố mẹ cô sống ở miền Trung, nơi từng hứng chịu bom đạn thời chiến. Từ nhỏ, cô đã nghe bố kể về những câu chuyện khốc liệt, về sự hy sinh của thế hệ đi trước. Những ký ức đó đã gieo vào lòng cô tinh thần yêu nước và lòng biết ơn.

Thời sinh viên, cô tham gia nhiều chuyến đi về nguồn, gặp gỡ các cựu chiến binh. Những câu chuyện về sự hy sinh, mất mát đã mang đến cho cô nhiều xúc động. Khi hát những ca khúc như “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” hay “Mùa hoa đỏ”, hình ảnh hiện lên trong đầu cô rõ nét như một bức tranh. Cô hát bằng cả trái tim, không gượng ép.
**Nhạc yêu nước được giới trẻ đón nhận**
Võ Hạ Trâm bày tỏ niềm hạnh phúc khi những ca khúc chủ đề yêu nước gần đây được giới trẻ yêu thích. Cô kể lại kỷ niệm khi tham gia concert “Tổ quốc trong tim” trước 50.000 khán giả ở Hà Nội, nhiều bạn trẻ đã đặt tay lên ngực, mắt long lanh khi nghe cô hát “Mẹ yêu con”.
Cô cho rằng, giới trẻ đồng cảm với nhạc phẩm bởi họ ý thức được mình là thế hệ kế thừa. Sự hòa quyện giữa âm nhạc và lòng yêu nước tạo nên sức mạnh đoàn kết. Khi đến với “concert quốc gia”, khán giả mong muốn được nghe những ca khúc đi cùng năm tháng, sống trong cảm xúc lịch sử mà cha ông để lại.

**Không “trưng trổ” kỹ thuật, hát bằng cả trái tim**
Trước những nhận xét về việc “trưng trổ kỹ thuật”, Võ Hạ Trâm giải thích rằng, hát nhạc phẩm cách mạng cần sự trữ tình, đồng thời thể hiện được khí thế hào hùng. Để hòa quyện cả hai, ca sĩ cần có giọng khỏe, quãng rộng và đủ hơi. Cô vận dụng những kỹ thuật thanh nhạc đã học, nhưng không lạm dụng. Điều quan trọng nhất là cảm xúc, phải yêu từng ca từ, hiểu bối cảnh và hóa thân thành nhân vật trong bài hát.
**Làm mới ca khúc, giữ tinh thần gốc**

Võ Hạ Trâm phát hành sản phẩm không chỉ vì đam mê mà còn vì trách nhiệm. Cô cho rằng, âm nhạc phải hướng về đất nước, cộng đồng, có tính xây dựng và phát triển. Để tiếp cận giới trẻ, cô lựa chọn bản phối hiện đại nhưng không đánh mất tinh thần gốc. Cô cũng hợp tác với nhiều người trẻ để tạo ra sự giao thoa, gần gũi. Ngoài ra, cô còn chú trọng quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số thông qua các hình thức như dance challenge, trend biến hình hay phát hành phiên bản karaoke.
**Không trăn trở khi chọn hướng đi riêng**
Võ Hạ Trâm khẳng định, nếu mục tiêu làm nghề là tiền bạc, cô đã chọn hát nhạc thị trường. Nhưng cô không muốn vì đó không phải là con người thật của cô. Cô chưa từng rơi vào cảnh không có tiền ăn, đam mê là thứ giúp cô vượt qua tất cả. Cô làm nhạc bằng sự trong sáng, chân thành, không tính toán chuyện lợi nhuận.
**”Đóa hoa nở muộn” vẫn tỏa hương**
Vào nghề gần 20 năm, Võ Hạ Trâm được coi là “đóa hoa nở muộn” so với đồng nghiệp cùng thời. Cô tự hào vì đã làm nghề bền bỉ, song song với công việc giảng dạy. Cô bắt đầu cảm nhận được “quả ngọt” vào năm 2019 và đến năm 2023 thì thành công ngoài mong đợi.
Cô cho rằng, mỗi người sẽ có một hành trình riêng, quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc. Chỉ cần giữ tư tưởng làm nghề tử tế, cuối cùng sẽ nhìn thấy đích đến. Mọi thứ hiện tại vừa vặn với tính cách của cô, thích sự bình lặng, ổn định hơn là thị phi. Cô không mong cầu danh xưng, chỉ muốn được hát và mang đến những tác phẩm chất lượng cho khán giả.
Ở tuổi 35, Võ Hạ Trâm vẫn giữ được sự trẻ trung và sẵn sàng thử nghiệm, chấp nhận thử thách. Cô không ngại tham gia các show đang hot và luôn có thể trẻ trung, hài hước theo cách riêng.
Admin
Nguồn: VnExpress