Tôi viết những dòng này để giãi bày tâm sự, mong nhận được sự thấu hiểu từ mọi người. Cách đây hơn một năm, tôi từng chia sẻ câu chuyện “Chết đi sống lại mấy lần vì người chồng chơi tiền ảo”. Sau lần chồng gây nợ, gia đình chồng đã phải thế chấp căn nhà để trả nợ cho anh ấy.
Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi, chồng tôi sẽ làm lại cuộc đời. Nhưng cách đây ba tuần, ngân hàng bất ngờ liên lạc, thông báo về khoản vay quá hạn. Thấy chồng có những biểu hiện lạ, tôi gặng hỏi thì phát hiện anh đã vay tín dụng đen lên đến 400 triệu đồng. Lần này, tôi thực sự bất lực. Gia đình tôi chưa hề hay biết chuyện này, còn nhà chồng thì từ chối giúp đỡ vì cho rằng đã giúp một lần rồi.

Chồng và mẹ chồng yêu cầu tôi ký giấy tờ với ngân hàng, nơi đang thế chấp căn nhà, để nâng hạn mức vay. Tôi không đồng ý, mẹ chồng liên tục gây áp lực. Hiện tại, tôi đang sống ở nhà thuê, bà thường xuyên đến thăm (trước đây bà không hề quan tâm, thậm chí còn chê tôi nghèo, không xứng với con trai bà). Chồng thì van xin tôi cứu anh lần cuối, nhưng tôi đã hoàn toàn mất niềm tin. Tôi không hiểu tại sao một người thương con như anh lại có thể trở nên gian dối, gây ra khoản nợ gần hai tỷ đồng, và có lẽ còn nhiều hơn nữa vì anh đã trả bớt trong những năm qua.
Tôi lại tìm đến đây để trút bầu tâm sự. Cuộc đời tôi thật sự quá bi đát. Dù luôn cố gắng vui vẻ, tràn đầy năng lượng khi ra ngoài, nhưng khi trở về nhà, tôi lại chìm trong u sầu, không còn đủ sức để suy nghĩ bất cứ điều gì. Tôi thương hai đứa con của mình vô cùng. Mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress