Du khách bối rối vì phong tỏa đường sớm trước diễu binh

Chiều ngày 1/9, nhiều tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình đã được lực lượng chức năng dựng rào chắn, cấm xe lưu thông sớm hơn dự kiến khoảng 4 tiếng, gây ra không ít khó khăn cho người dân và du khách trong việc di chuyển đến các địa điểm xem diễu binh.

Du khách loay hoay vì phong toả đường sớm trước giờ diễu binh
Du khách quốc tế bối rối vì phong tỏa đường trung tâm trước diễu binh 2/9. Ảnh: Internet

Tại khu vực ga Hà Nội, nằm trên đường Lê Duẩn, nơi các khối diễu binh sẽ đi qua trước khi tập kết tại Công viên Thống Nhất, hàng nghìn người dân đã đổ về đây để chờ đợi. Sân ga, nhà chờ và sảnh chính đều trở nên đông nghẹt. Chị Lâm Hoàng Khánh Ngân cùng nhóm bạn đã vượt hơn 270 km từ Cao Bằng xuống Hà Nội, sử dụng nhiều phương tiện khác nhau và cuối cùng phải đi bộ hơn 5 km mới đến được đây. Chị Ngân chia sẻ: “Quanh khu vực đều cấm đường, chúng tôi đặt khách sạn cách đây 1 km mà không biết làm sao để di chuyển đến”.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách quốc tế cũng gặp phải tình huống tương tự. Lyna, một du khách đến từ Đức, bị “mắc kẹt” tại Khâm Thiên do đường Lê Duẩn bị phong tỏa. Mặc dù khách sạn đã đặt chỉ cách đó 3 km, nhưng cô không thể tiếp cận được. “Tôi rất mệt, phải uống nước để lấy sức, liên tục kiểm tra bản đồ nhưng không có phương án nào khả thi”, Lyna cho biết.

Nhóm khách chị Khánh Ngân trên đường Lê Duẩn. Ảnh: Anh Tú
Khánh Ngân và nhóm bạn trên đường Lê Duẩn (Ảnh: Anh Tú). Ảnh: Internet

Cách đó không xa, ông Christopher, 65 tuổi, cùng con gái cũng không tìm được đường về khách sạn gần ga Hà Nội sau khi đến khu phố đường tàu Khâm Thiên. Ông bày tỏ sự ấn tượng khi chứng kiến hàng nghìn người Việt sẵn sàng ngủ ngoài đường để chờ xem diễu binh. “Tôi không đủ sức chờ tới sáng nhưng chắc chắn sẽ tìm cách xem bằng được”, ông nói.

Trên phố Bà Triệu – Hàng Khay, lực lượng an ninh đã dựng hàng rào chốt chặn từ sớm. Liam Beirne, một du khách người Anh đã ở Hà Nội một tháng, tỏ ra bất ngờ khi các tuyến đường dẫn ra hồ Hoàn Kiếm đều bị phong tỏa. Anh cho biết mình đã quen với cảnh đông đúc và đôi khi hỗn loạn ở Hà Nội, nên không cảm thấy phiền và coi đây là cơ hội để đi bộ khám phá phố phường.

Rachelle và Elisabeth tại phố Tràng Tiền tối 1/9. Ảnh: Phương Anh
Rachelle và Elisabeth tại phố Tràng Tiền đêm 1/9 (Ảnh: Phương Anh). Ảnh: Internet

Tại ngã tư Hai Bà Trưng – Quang Trung, Max và Olgh, hai du khách đến từ Ba Lan, cũng gặp phải tình huống tương tự. Do không nắm rõ lịch cấm đường, họ không thể đi bộ về khách sạn cách đó 2 km, trong khi chuyến xe đi Hà Giang của họ sẽ khởi hành lúc 21h. Hai du khách bày tỏ sự lo lắng về việc có thể lỡ chuyến xe.

Khu vực Tràng Tiền – Hoàn Kiếm được kiểm soát chặt chẽ, chỉ những cựu chiến binh và người có thẻ ưu tiên mới được phép vào bên trong. Elsa và Jules, hai du khách người Bỉ đang trong chuyến đi ba tuần ở Việt Nam, cho biết họ đã đi loanh quanh khu vực này gần một tiếng mà vẫn chưa tìm được chỗ ngồi, và giờ việc trở về khách sạn cũng trở nên khó khăn.

Elsa và Jules (nữ) trên phố Hai Bà Trưng tối 1/9. Ảnh: Phương Anh
Elsa và Jules dạo phố Hai Bà Trưng tối 1/9 (Ảnh: Phương Anh). Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy phiền phức trước tình hình này. Rachelle và Elisabeth, hai du khách đến từ Australia, đã chủ động đến khu vực Tràng Tiền từ 18h theo lời khuyên của nhân viên khách sạn. Dù không thể vào khu vực chính, họ vẫn chọn ngồi ở vòng ngoài và không hề cảm thấy khó chịu. “Người dân Việt đi xem diễu binh, còn chúng tôi đi xem họ đi xem diễu binh – điều này thú vị hơn nhiều”, Elisabeth chia sẻ. Rachelle còn bày tỏ sự ấn tượng với sắc đỏ vàng tràn ngập trên phố phường Hà Nội.

Trước đó, từ sáng ngày 31/8, nhiều du khách từ các tỉnh thành đã đổ về Hà Nội, sẵn sàng ăn uống giản dị, thậm chí ngủ ngoài đường để giữ chỗ đẹp xem diễu binh. Chiều ngày 1/9, nhiều người đã “cắm trại” trên đường Hùng Vương để giữ vị trí thuận lợi.

Cô Lã Thị Thủy, đến từ Thanh Oai, cho biết gia đình cô khởi hành từ 17h và gặp chốt chặn tại Khâm Thiên lúc 18h30. “Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ đông, nhưng không ngờ cấm đường quá sớm. Giờ chỉ biết đứng chờ, hy vọng tìm được lối đi”, cô Thủy nói.

Cảnh sát cơ động, CSGT lập hàng rào hai lớp để kiểm soát người, xe trên đường Ngọc Hà dẫn vào khu Quảng trường Ba Đình. Ảnh:Thanh Tùng
CSGT kiểm soát người, xe trên đường Ngọc Hà vào Quảng trường Ba Đình (Ảnh: Thanh Tùng). Ảnh: Internet

Anh Nguyễn Toán Đạt, đến từ Hải Phòng, cùng gia đình 13 người đã chờ gần một tiếng ở đoạn Quang Trung – Hai Bà Trưng nhưng không thể vào được chỗ xem diễu binh. Anh cho biết đã chuẩn bị cả bạt và đồ ăn uống để cắm trại qua đêm.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra vào 6h30 sáng ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, với sự tham gia của gần 16.000 người thuộc nhiều lực lượng khác nhau. Sự kiện trọng đại này thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và du khách, dù phải đối mặt với những khó khăn trong việc di chuyển và tiếp cận địa điểm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *