Cần Thơ, điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình khám phá Việt Nam kéo dài một tháng, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng gia đình anh Mathias Fernandez-Diaz đến từ Pháp. Cùng vợ và cậu con trai bảy tuổi, Mathias chọn Cần Thơ vì sự tò mò về vẻ đẹp sông nước miền Tây. “Tôi thực sự yêu thích nơi này bởi nó không quá hào nhoáng, phô trương như những điểm đến du lịch khác. Ở đây, chúng tôi cảm nhận được sự chân thực, nguyên bản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long,” anh chia sẻ.
Gia đình Mathias đến Cần Thơ vào một buổi sáng, sau khi nghỉ ngơi, họ dành buổi chiều để dạo chơi ở bến Ninh Kiều. Trong mắt Mathias, Cần Thơ hiện lên như một thành phố dễ chịu, không ồn ào, náo nhiệt, cũng không quá rực rỡ. “Thành phố không quá ấn tượng theo kiểu đô thị lớn, nhưng nhịp sống chậm rãi và không khí trong lành mang lại cho chúng tôi cảm giác thư thái, nhẹ nhàng,” anh nhận xét.
Sáng sớm hôm sau, cả gia đình thức dậy từ 3h30 để tham quan chợ nổi Phong Điền. Tại đây, họ gặp gỡ Toby, một hướng dẫn viên địa phương với hơn 16 năm gắn bó với vùng sông nước. Mathias nhận xét: “Anh ấy rất nhiệt tình, kiên nhẫn và nói chuyện chậm rãi để chúng tôi có thể hiểu rõ mọi điều. Sự mộc mạc và tận tâm của Toby đã làm cho chuyến đi trở nên trọn vẹn.”
Chiếc ghe nhẹ nhàng lướt trên dòng sông, đưa gia đình Mathias đến chợ nổi vào thời khắc bình minh. Phong Điền là một trong những chợ nổi lâu đời nhất ở Cần Thơ, vẫn giữ được nét nguyên sơ và ít khách du lịch hơn so với chợ nổi Cái Răng. Trên chợ, những người bán hàng trao đổi rau quả, trái cây với nhau bằng những nụ cười thân thiện.

Mathias kể lại rằng cả gia đình đã lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời dần nhô lên, ánh sáng vàng rực rỡ trải dài trên mặt sông, tạo nên một khung cảnh bình yên hiếm có. Anh đã dùng drone để ghi lại khoảnh khắc vừa đời thường, vừa kỳ diệu này. “Khoảnh khắc mặt trời mọc, nhìn những người bán hàng trao đổi hàng hóa và nở nụ cười, đó là một trong những hình ảnh đẹp nhất mà tôi từng được chiêm ngưỡng,” Mathias bày tỏ.

Vợ của Mathias đặc biệt ấn tượng với món hủ tiếu nóng hổi được thưởng thức ngay trên thuyền. Cô nhận xét rằng món ăn này có hương vị đậm đà nhưng vẫn thanh nhẹ, rất khác biệt so với các món mì ở châu Âu. Sau bữa sáng, cả gia đình dạo quanh các ghe hàng rong trên chợ nổi, mua trái cây tươi và trò chuyện cùng những người buôn bán. Họ cũng ghé thăm một lò sản xuất hủ tiếu thủ công ven sông, nơi người dân vẫn làm hủ tiếu theo phương pháp truyền thống.
Tại đây, gia đình Mathias được tận mắt chứng kiến từng công đoạn làm hủ tiếu và tự tay thử trải bột, cắt sợi. Cậu con trai Isaac tỏ ra vô cùng thích thú khi lần đầu tiên được chạm vào tấm bánh tráng còn nóng hổi, trong khi vợ anh lại hào hứng thử lấy sợi hủ tiếu từ khuôn.
Rời chợ nổi Phong Điền, gia đình người Pháp thuê xe máy, mua ổ bánh mì và bắt đầu hành trình khám phá vùng quê Cần Thơ. Họ ghé thăm nhà cổ Bình Thủy, một địa điểm nổi tiếng từng xuất hiện trong bộ phim “Người Tình”, sau đó rong ruổi qua những làng mạc và cánh đồng. Họ chứng kiến cảnh những đứa trẻ hồn nhiên nhảy xuống sông trong ánh chiều vàng và thưởng thức cà phê với giá chỉ 10.000 đồng. “Thật kỳ diệu. Khoảnh khắc đó thực sự giản dị và mộc mạc, nhưng lại chứa đựng cái hồn của miền Tây,” Mathias chia sẻ.

Khi hoàng hôn buông xuống, họ quay trở lại khu chợ nổi, sau đó trở về thành phố qua những cây cầu dài. Theo yêu cầu của con trai, họ còn ghé thăm chợ đêm, mặc dù hầu hết các gian hàng đã đóng cửa.
“Chúng tôi đã tìm thấy sự bình yên thực sự ở nơi này. Cần Thơ sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ đối với gia đình tôi bởi sự giản dị, yên bình và cảm giác được sống trọn vẹn,” anh kết luận.
Ngoài những trải nghiệm du lịch giản dị, du khách còn có cơ hội khám phá đời sống của người dân Cần Thơ thông qua các sự kiện quy mô lớn. Vào ngày 14/9 tới, Cần Thơ sẽ lần đầu tiên đăng cai VnExpress Marathon với sự tham gia của 9.000 người, trong đó có hàng trăm vận động viên quốc tế. Sự kiện này hứa hẹn sẽ đưa Cần Thơ trở thành một điểm đến hấp dẫn mới cho cộng đồng yêu thích du lịch kết hợp thể thao trong và ngoài nước.
Admin
Nguồn: VnExpress