Sự ra đi đột ngột của Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh vào trưa ngày 1/9, sau thời gian nhập viện vì bệnh nặng và hôn mê, đã khiến nhiều đồng nghiệp và bạn bè bàng hoàng, xót xa. Trong ký ức của những người thân thiết, Ngọc Trinh là một người phụ nữ năng động, lạc quan và luôn hết mình với công việc.

Diễn viên Hoàng Hiệp chia sẻ lần cuối anh gặp Ngọc Trinh là vào ngày 18/8 tại TP HCM, khi cả hai cùng đi cà phê với đạo diễn Ruby Hồng Ngọc. Chỉ hai ngày sau, nữ nghệ sĩ nhập viện do sức khỏe suy yếu. Hoàng Hiệp nghẹn ngào viết trên trang cá nhân: “Show kịch dự định cuối năm nay tôi và chị ấy vĩnh viễn không diễn cùng nhau được rồi”.
Đạo diễn Nguyễn Thu Phương cũng bồi hồi nhớ lại lần gặp gỡ cách đó khoảng hai tuần. Chị cho biết tinh thần Ngọc Trinh lúc đó rất tốt, thậm chí còn chia sẻ ý tưởng dựng kịch mang sang Mỹ biểu diễn vào cuối năm. “Hình ảnh cuối cùng về Ngọc Trinh trong tôi là một người vui tươi và lạc quan. Trước khi mất, Trinh còn ấp ủ nhiều dự định như quay vlog về du lịch, ẩm thực, tham gia các lớp dạy kỹ thuật biểu diễn. Trinh từng rủ tôi cùng quay vlog nhưng tôi bận nên chưa thực hiện được, không ngờ lại không còn cơ hội nữa”, Nguyễn Thu Phương chia sẻ.
Trong mắt nhiều đồng nghiệp, Ngọc Trinh là một nghệ sĩ tài năng, nghiêm túc và luôn nỗ lực hết mình với nghề diễn xuất và giảng dạy. Chị từng cùng Lê Giang, Huy Cường, Thái Minh Nhiên thành lập Nhóm hài Lê Giang – Ngọc Trinh. Lê Giang cho biết Ngọc Trinh là trưởng nhóm, đảm nhận việc nhận show và sắp xếp lịch diễn. “Thời đó, nhóm chúng tôi được khán giả yêu thích, mỗi đêm chạy 5, 6 điểm diễn ở TP HCM. Trinh rất nhanh nhẹn, nghiêm túc trong công việc và hiền lành”, Lê Giang nhớ lại.
Nghệ sĩ Nhựt Cường, người từng gắn bó với Ngọc Trinh trên các sân khấu kịch 5B, 135 Hai Bà Trưng, Nam Quang, Nụ Cười Mới và trong các tiểu phẩm hài như “Đừng đùa tình yêu”, “Chuyện không ngờ”, “Giai điệu hoa hồng”, luôn trân trọng tài năng, sự ham học hỏi và giọng nói đặc trưng của chị.
Anh kể về kỷ niệm khi diễn chung trong vở “Giai điệu hoa hồng” do nghệ sĩ Công Ninh dàn dựng. Trong buổi phúc khảo cảnh giành nhau chiếc ghế, Ngọc Trinh đã đề xuất cách diễn mới để làm nổi bật tính cách nhân vật. “Ngọc Trinh dậm chân và nói ‘thôi nè’ tỏ ra giận dỗi. Tôi liền bảo em ấy có thể đưa nét diễn này vào nhân vật và em ấy đã ứng dụng rất thành công”, Nhựt Cường kể lại.

Đạo diễn Quốc Thảo và diễn viên Tuyết Thu, những người từng hợp tác với Ngọc Trinh trong vở kịch “Tiếng hát học trò”, đánh giá cao sự nghiêm túc, quyết tâm và khả năng đầu tư chiều sâu tâm lý cho nhân vật của chị. Để hóa thân vào vai học viên lớp cải lương, Ngọc Trinh đã không ngại khó, khổ luyện tập hát vọng cổ và vũ đạo.
Nghệ sĩ Hữu Quốc cho biết Ngọc Trinh rất yêu thích cải lương và có giọng hát trong trẻo, nên thường được mời tham gia các vở tuồng. Cả hai từng diễn chung trong vở cải lương “Hương đồng cỏ nội” và kịch nói “Tiếng hát học trò”. “Trinh sáng sân khấu, nét diễn dễ thương và rất lạ nên được khán giả yêu mến”, anh chia sẻ.
Không chỉ đam mê diễn xuất, Ngọc Trinh còn dốc sức cho việc học để theo đuổi sự nghiệp giảng dạy. Năm ngoái, chị trở lại trường, theo học lớp Thạc sĩ K22 tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Chị đã học gần hai năm và dự kiến bảo vệ luận án vào tháng 11 tới.
Thanh Hồng, giảng viên phụ trách lớp, nhớ về Ngọc Trinh như một học viên hoạt bát, năng nổ và luôn quan tâm đến mọi người. “Dù không phải lớp trưởng, Ngọc Trinh luôn ra dáng chị cả, quán xuyến và kết nối các thành viên thành một tập thể ấm cúng. Chị rất cầu thị, chăm chỉ tiếp thu kiến thức và thường xuyên trao đổi với tôi về các phương pháp nghiên cứu khoa học, đề tài trong lĩnh vực sân khấu. Chị thường tâm sự muốn nâng cao bản thân để truyền nghề cho các em diễn viên thế hệ sau”, Thanh Hồng xúc động nói.
Nghệ sĩ Hạnh Thúy, đồng nghiệp của Ngọc Trinh tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, chia sẻ rằng chị luôn thấy Ngọc Trinh là một người thầy quyết liệt, yêu thương học trò và không ngừng trau dồi chuyên môn. “Chị ấy chuẩn bị bảo vệ luận án thạc sĩ về tác phẩm ‘Dạ cổ hoài lang’. Giờ đây, mọi dự định của chị ấy đều dở dang”, Hạnh Thúy nghẹn ngào.
Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Thị Ngọc Trinh sinh năm 1974, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, chị đã yêu thích cải lương và thần tượng nghệ sĩ Ngọc Huyền. Khi còn học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (TP HCM), chị được NSƯT Bạch Lan mời về Đoàn kịch trẻ Thành phố và giao cho các vai chính trong các vở “Hoài Thu của tôi”, “Nữ sinh”, “Hoa thiên lý trên cao”. Chị từng là diễn viên của Sân khấu 135, Sân khấu 5B, Sân khấu Idecaf và Sân khấu Trần Cao Vân.

Ngoài sân khấu kịch, Ngọc Trinh còn tham gia đóng phim truyền hình và làm MC. Vai Vy trong bộ phim hợp tác Việt – Hàn “Mùi ngò gai” (2006) đã mang đến thành công lớn trong sự nghiệp của chị. Sau đó, chị tham gia dàn dựng nhiều vở kịch sân khấu và truyền hình như “Chỉ có thể là yêu”, “Kẻ nói dối đa tình”, “49 ngày yêu”.
Trong sự nghiệp của mình, Ngọc Trinh đã giành được nhiều giải thưởng cao quý, bao gồm Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp Toàn quốc 2012 (vai Bé Ba trong vở “Đời như ý”), giải Mai Vàng 2014 (lĩnh vực đạo diễn, vở “49 ngày yêu”) và giải Mai Vàng 2005 (vai Xàng trong “Trái tim nhảy múa”). Năm 2019, chị vinh dự được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Năm 2009, Ngọc Trinh kết hôn với nhà sản xuất phim Kim Se Hyuk (Hàn Quốc), nhưng sau nhiều năm chung sống, cả hai đã ly hôn. Ngoài diễn kịch và đóng phim, chị còn tham gia một số gameshow với vai trò giám khảo và nhà sản xuất. Sự ra đi của Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh là một mất mát lớn đối với nền nghệ thuật nước nhà.
Admin
Nguồn: VnExpress