Sự ra đi đột ngột của diễn viên Ngọc Trinh, tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1974, đã khiến giới nghệ sĩ và khán giả không khỏi bàng hoàng, xót xa. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, cho biết nữ diễn viên qua đời sau khi tập thể dục. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng đã không kịp.
Linh cữu của diễn viên Ngọc Trinh được quàn tại địa chỉ 353/1B Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10, TP HCM. Lễ nhập quan đã diễn ra vào lúc 19h ngày 1/9, và lễ động quan sẽ được cử hành vào lúc 14h ngày 4/9. Thi hài của nữ nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Diễn viên Hòa Hiệp nghẹn ngào chia sẻ, Ngọc Trinh đã phải chống chọi với bệnh dạ dày trong một thời gian dài. Tuy nhiên, thông tin này chỉ được gia đình và một số đồng nghiệp thân thiết biết rõ.

Nhà văn, biên kịch Nguyễn Thu Phương, người chấp bút cho bộ phim “Nhà có ba chị em,” cho biết chị vẫn còn gặp gỡ và ăn uống cùng Ngọc Trinh khoảng hơn 10 ngày trước khi sự việc đau lòng xảy ra. Chị Thu Phương nhận thấy Ngọc Trinh gầy đi nhiều và tỏ ra lo lắng, nhưng tinh thần của nữ diễn viên vẫn rất tốt. Thời điểm đó, Ngọc Trinh đang học nối mi và còn thực hiện dịch vụ này cho chị Thu Phương.
Ngọc Trinh xuất thân từ một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Tuy nhiên, từ nhỏ, chị đã nuôi dưỡng niềm đam mê với cải lương và thần tượng nghệ sĩ Ngọc Huyền. Trong quá trình theo học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (TP HCM), chị đã được NSƯT Bạch Lan, lúc bấy giờ là Giám đốc Đoàn kịch trẻ Thành phố, mời về tham gia các vai chính trong các vở diễn như “Hoài Thu của tôi,” “Nữ sinh,” và “Hoa thiên lý trên cao.” Chị từng là diễn viên của Sân khấu 135, Sân khấu 5B, Sân khấu Idecaf và Sân khấu Trần Cao Vân. Ngọc Trinh cùng với Lê Giang, Huy Cường, Thái Minh Nhiên đã thành lập Nhóm hài Lê Giang – Ngọc Trinh, và nhận được nhiều lời mời biểu diễn.
Không chỉ thành công trên sân khấu kịch, Ngọc Trinh còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực phim truyền hình và vai trò MC của Đài Truyền hình TP HCM. Đặc biệt, vai Vy trong bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc “Mùi ngò gai” năm 2006 đã trở thành một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của chị, mang lại cho chị sự yêu mến của đông đảo khán giả.
Sau thành công của “Mùi ngò gai”, Ngọc Trinh tiếp tục khẳng định tài năng của mình qua việc dàn dựng nhiều vở kịch sân khấu và truyền hình, như “Chỉ có thể là yêu,” “Kẻ nói dối đa tình,” và “49 ngày yêu.” Nữ diễn viên tài năng này đã giành được nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp Toàn quốc 2012 (vai Bé Ba trong vở “Đời như ý”), giải Mai Vàng 2014 (lĩnh vực đạo diễn, vở “49 ngày yêu”), và giải Mai Vàng 2005 (vai Xàng trong “Trái tim nhảy múa”).
Năm 2009, Ngọc Trinh kết hôn với nhà sản xuất phim Kim Se Hyuk (Hàn Quốc). Bên cạnh việc diễn kịch và đóng phim, chị còn tham gia một số game show với vai trò giám khảo và nhà sản xuất. Sự ra đi của chị là một mất mát lớn cho nền nghệ thuật nước nhà.
Admin
Nguồn: VnExpress