Chào mừng 80 năm Quốc khánh, khắp mọi miền đất nước, từ thành thị đến thôn quê, người dân Việt Nam nô nức tổ chức những hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm ngày lễ trọng đại này. Từ những bữa cơm gia đình ấm cúng đến những buổi tiệc xóm giềng rộn rã, đâu đâu cũng tràn ngập không khí vui tươi, tự hào.
Tại Ngọc Sơn, Hòa Bình, người dân tộc Mường vẫn giữ truyền thống biếu bố vợ cặp vịt vào mỗi dịp 2/9. Năm nay, gia đình ông Han chung nhau làm cỗ lớn mừng Quốc khánh nên có tới bốn cặp vịt. Bữa cỗ với 15 mâm cỗ được tổ chức tại nhà sàn rộng gần 100m2. Từ sáng sớm, cả gia đình đã cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, tiếng cười nói rộn ràng khắp gian nhà. Ông Han chia sẻ, năm nay được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn Tết Độc lập nên mọi người đóng góp thêm để làm cỗ thịnh soạn hơn. Với người dân Ngọc Sơn, ngày 2/9 còn là dịp để gia đình sum họp, con cháu dù ở xa cũng cố gắng trở về. Sau khi cỗ bàn đã tươm tất, ông Han thay mặt gia đình làm lễ cúng Bác Hồ và gia tiên.

Không chỉ ở vùng cao, tại các thành phố lớn, không khí mừng Quốc khánh cũng vô cùng náo nhiệt. Chị Mai Thị Lan Phương ở Hà Nội đã trang trí nhà cửa theo chủ đề “yêu nước” từ cuối tháng 8. Chị cùng các con cắm hoa, làm bánh, tạo nên một không gian ngập tràn sắc đỏ, vàng. Chị chia sẻ, khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên nhau chuẩn bị cho ngày lễ là kỷ niệm đáng nhớ nhất. Dịp này, gia đình chị cũng đưa các con đi thăm các di tích lịch sử để hiểu thêm về truyền thống dân tộc.
Ở miền Trung, nhiều xóm làng tổ chức ăn mừng Tết Độc lập chung. Chị Thùy Linh cùng 12 hộ dân trong tầng nhà mình đã tổ chức một bữa tiệc lớn. Mọi người cùng nhau trang trí khu vực sinh hoạt chung, chuẩn bị đồ ăn, tạo nên không khí ấm cúng, vui vẻ. Chị Linh cho biết, các bà, các mẹ cũng rất hào hứng tham gia, ca hát nhạc cách mạng, khác hẳn ngày thường.

Tại TP HCM, gia đình chị Ngọc Chi cùng các hộ hàng xóm cũng góp tiền làm tiệc mừng 2/9. Mọi người cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, kê bàn ghế, tạo nên một không gian nhộn nhịp, ấm áp. Chị Chi chia sẻ, năm nay được Nhà nước hỗ trợ tiền Tết Độc lập nên bữa tiệc đầy đủ hơn. Chị cũng tranh thủ đưa các con đi dạo quanh thành phố, chụp ảnh lưu niệm tại những địa điểm trang trí mừng Quốc khánh.
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài là dịp để mọi người trở về sum họp bên gia đình, cùng nhau tổ chức những hoạt động ý nghĩa. Từ những bữa cơm ấm cúng đến những chuyến đi thăm quan di tích lịch sử, tất cả đều thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Dù ở đâu, mỗi người dân Việt Nam đều cảm nhận được không khí hân hoan, phấn khởi của ngày lễ trọng đại này, cùng nhau hướng về một tương lai tươi sáng.
Admin
Nguồn: VnExpress