‘The Devil Wears Prada 2’: Paparazzi Làm Lộ Nội Dung, Gây Tranh Cãi

Mặc dù phải đến năm sau bộ phim mới chính thức ra mắt, nhưng mạng xã hội hiện đang xôn xao với những hình ảnh hậu trường của Anne Hathaway và Meryl Streep trên đường phố New York trong quá trình ghi hình dự án. Các video lan truyền cho thấy Hathaway, trong vai Andy Sachs, và Streep, thủ vai Miranda Priestly, sải bước trên vỉa hè và tiến vào văn phòng. Tạo hình của Andy Sachs được tiết lộ với khoảng 10 bộ trang phục khác nhau, trong khi Miranda Priestly xuất hiện với ba phong cách thời trang riêng biệt.

Theo tờ Hollywood Reporter, một số cảnh quay được thực hiện quá gần, khiến khán giả có thể nghe rõ cả lời thoại của các nhân vật. Thậm chí, vào ngày 20/8 vừa qua, khi đoàn làm phim thực hiện cảnh quay tại công viên Central Park, Anne Hathaway và tài tử Stanley Tucci đã phải yêu cầu các tay săn ảnh (paparazzi) giữ khoảng cách để đảm bảo sự riêng tư.

Trích đoạn
Xem lại khoảnh khắc kinh điển trong “The Devil Wears Prada” (2006). Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bức xúc trước việc các cảnh quay, trang phục và bối cảnh phim bị tiết lộ quá sớm, cho rằng điều này làm giảm đi sự bất ngờ và thú vị khi xem phim tại rạp. Một bộ phận khán giả còn kêu gọi giới săn ảnh nên có ý thức hơn trong việc kiểm soát và hạn chế phát tán những hình ảnh hậu trường. Một người dùng X viết: “Việc này sẽ còn tiếp diễn đến bao giờ nữa? Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, thì điều gì còn chờ đợi tôi trên màn ảnh?”. Một bình luận khác thể hiện sự mong muốn: “Tôi hy vọng các tay săn ảnh và những người dùng TikTok biết giữ giới hạn một chút, ít nhất là hãy tôn trọng bản quyền hình ảnh của bộ phim”.

Nhà thiết kế trang phục của bộ phim, Molly Rogers, cũng bày tỏ sự thất vọng khi những chi tiết thiết kế bị tung lên mạng quá sớm. Sự việc này còn gây tốn kém cho đoàn làm phim khi phải tăng cường lực lượng an ninh, đặc biệt là để bảo vệ các ngôi sao lớn như Anne Hathaway và Meryl Streep.

Tuy nhiên, một số paparazzi lại cho rằng những hình ảnh rò rỉ này góp phần tạo hiệu ứng truyền thông, giúp quảng bá cho bộ phim. Steve Sands, một tay săn ảnh nổi tiếng ở New York, chia sẻ: “Không ít đạo diễn hoan nghênh tôi, vì điều này có lợi cho họ”.

Nhiều dự án phim Hollywood khác cũng từng gặp phải tình trạng tương tự. Các bộ phim như “It Ends With Us” với sự tham gia của Blake Lively tại New Jersey, hay loạt phim “And Just Like That” khi quay ở New York, đều bị giới săn ảnh theo sát. Nhà sản xuất Emma Tillinger Koskoff, người từng làm việc tại New York trong các dự án “Joker” (2019), “The Wolf of Wall Street” (2013) và “The Irishman” (2019), cho biết rằng trong quá trình ghi hình “Joker: Folie à Deux”, sự xuất hiện của Lady Gaga đã biến phim trường thành “tâm bão paparazzi”.

Theo nhiều nguồn tin, Manhattan là khu vực đông đúc, tập trung nhiều khách du lịch và thợ săn ảnh, nên các đoàn làm phim khó tránh khỏi việc bị ghi hình, chụp lén. Một nguyên nhân khác là do New York chưa có luật hạn chế hoạt động của paparazzi, trong khi California đã ban hành các quy định chống xâm phạm đời tư, quấy rối và xâm nhập trái phép.

Nhà sản xuất Emma Tillinger Koskoff cho rằng chính quyền thành phố New York cần đưa ra các chính sách bảo vệ các nhà làm phim và tác phẩm của họ. Theo tờ New York Post, Văn phòng Thị trưởng về Phim, Sân khấu & Phát thanh Truyền hình, cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ và điều phối sản xuất phim, cho biết sẽ tiếp tục cân bằng lợi ích giữa giới làm phim và quyền tự do báo chí, đồng thời giám sát an toàn và hiệu quả trong suốt quá trình ghi hình.

Minh tinh Anne Hathaway (trái) và Meryl Streep trên phim trường phần hai The Devil Wears Prada 2. Ảnh: GC Images
Anne Hathaway & Meryl Streep tái hợp trong ‘The Devil Wears Prada 2’ (2026). Ảnh: Internet

“The Devil Wears Prada” (tựa Việt: “Yêu nữ thích hàng hiệu”) được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lauren Weisberger, do David Frankel đạo diễn. Phần đầu của bộ phim xoay quanh cuộc sống của Andy Sachs, một cô gái vừa tốt nghiệp đại học. Bằng sự bản lĩnh và trí thông minh của mình, Andy dần chinh phục được Miranda Priestly, tổng biên tập quyền lực của tạp chí thời trang Runway. Tuy nhiên, trên con đường sự nghiệp, Andy cũng phải đối mặt với nguy cơ đánh mất bản thân và những người thân yêu.

Theo thống kê của Box Office Mojo, phần một của bộ phim đã đạt doanh thu hơn 325 triệu USD, gấp chín lần kinh phí sản xuất. Tác phẩm này cũng nhận được hai đề cử Oscar, một giải Quả Cầu Vàng cùng nhiều giải thưởng điện ảnh khác. Đặc biệt, phần thiết kế thời trang của bộ phim, do stylist Patricia Field đảm nhiệm, đã thể hiện một cách xuất sắc sự hào nhoáng và lộng lẫy của ngành thời trang cao cấp.

Phần một của “The Devil Wears Prada” kết thúc với cảnh Andy rời khỏi tạp chí Runway để làm việc cho một tờ báo tại New York. Trong phần tiếp theo, Miranda Priestly sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề mới trong bối cảnh ngành xuất bản đang suy thoái, đồng thời phải đối đầu với Emily Charlton (do Emily Blunt thủ vai), một nhân viên cũ nay đã trở thành giám đốc quyền lực trong ngành thời trang.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *