Thủ môn Arsenal chê bóng mới Ngoại hạng Anh: Vì sao?

Trên sân Anfield, khoảnh khắc tỏa sáng của Dominik Szoboszlai ở phút 83 đã mang về chiến thắng cho Liverpool trước Arsenal. Cú sút phạt từ cự ly gần 30 mét của Szoboszlai găm thẳng vào góc trái khung thành, chạm mép cột dọc trước khi đi vào lưới, khiến thủ môn David Raya dù đã đoán trước hướng sút cũng không thể cản phá.

Thủ môn người Tây Ban Nha chia sẻ sau trận đấu về sự khác biệt của trái bóng mới: “Nó khác với bóng Nike nên chúng tôi phải thích nghi. Độ bám và độ liệng của bóng khác biệt đáng kể. Chúng tôi cần thời gian để làm quen sau nhiều năm thi đấu với bóng Nike. Mọi người đều gặp phải thách thức tương tự.”

Sau 25 năm gắn bó, Ngoại hạng Anh sẽ chính thức chuyển sang sử dụng bóng Puma “Orbita Ultimate” từ mùa giải 2025-2026, thay thế cho thương hiệu Nike quen thuộc. Quả bóng mới có thiết kế gồm 12 mảnh ghép hình học được viền bằng các đường màu hồng nổi bật, cấu trúc này được thiết kế để phân bổ trọng lượng đều và cải thiện tính khí động học.

Raya bày tỏ sự tiếc nuối về bàn thua: “Tôi thất vọng vì không thể cản phá cú sút đó, giống như bất kỳ bàn thua nào khác. Đó là một cú sút tuyệt vời. Tôi nhớ rằng quả bóng đi liệng và hướng ra xa khỏi tầm với của tôi. Hy vọng lần tới tôi có thể làm tốt hơn. Tôi vẫn đang trong quá trình thích nghi với trái bóng mới. Độ liệng của nó khiến việc phán đoán và cản phá trở nên khó khăn hơn.”

David Raya giữ bóng trong vòng cấm. Ảnh: Arsenal FC
David Raya giữ bóng: Khoảnh khắc đáng chú ý (Ảnh: Arsenal FC). Ảnh: Internet

Thủ thành 29 tuổi cũng nhấn mạnh rằng Arsenal đã chủ động chơi tấn công, kiểm soát trận đấu và thể hiện bản lĩnh, không cho Liverpool tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. “Chúng ta cần nhìn vào những mặt tích cực từ trận đấu này. Chúng tôi không thua nhiều trận trước các đội trong nhóm Big 6. Vẫn còn rất nhiều điều cần cải thiện và học hỏi ở mọi khía cạnh. Luôn có những bài học sau mỗi trận đấu. Nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng.”

Trong trận đấu này, HLV Mikel Arteta đã sử dụng bộ ba tiền vệ thiên về phòng ngự là Declan Rice, Martin Zubimendi và Mikel Merino. Ông bác bỏ ý kiến cho rằng Arsenal chủ trương chơi phòng ngự để cầm hòa, mà khẳng định đội bóng đã nhập cuộc với mục tiêu giành trọn ba điểm. Arteta giải thích rằng đội không có nhiều lựa chọn ở tuyến giữa do đội trưởng Martin Odegaard chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và không đủ thể lực đá chính, trong khi Kai Havertz phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Dominik Szoboszlai đá phạt thành bàn trong trận Liverpool thắng Arsenal 1-0 ở vòng ba Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Merseyside, Anh ngày 31/8/2025. Ảnh: AP
Szoboszlai sút phạt đỉnh cao, Liverpool hạ Arsenal 1-0 (Ảnh: AP). Ảnh: Internet

“Bạn không thể kiểm soát hoàn toàn Liverpool trên sân Anfield trong suốt 90 phút, điều đó là bất khả thi”, Arteta nói. “Nhưng chúng tôi đã gây ra rất nhiều khó khăn cho họ, điều mà không phải đội bóng nào cũng làm được. Trận đấu đã được định đoạt bởi một sai lầm cá nhân hoặc một khoảnh khắc xuất thần. Chúng tôi cần phải học cách tận dụng tốt hơn những cơ hội của mình và ghi bàn trong những trận đấu lớn. Đây là một bước tiến so với năm ngoái, nhưng để giành chiến thắng, bạn phải đưa bóng vào lưới đối phương.”

HLV 43 tuổi cũng bày tỏ sự lo lắng về tình trạng của trung vệ William Saliba, tiết lộ rằng cầu thủ người Pháp đã gặp vấn đề ngay từ khi khởi động nhưng vẫn muốn ra sân, trước khi phải rời sân ở phút thứ 5. “Tôi rất lo lắng. Khi cậu ấy không thể tiếp tục thi đấu trong một trận đấu quan trọng như thế này, rõ ràng là có vấn đề.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *