Năm 2019, tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto, Roselyn Rosie Keo đã tạo dáng chụp ảnh và xem bộ phim “Hustlers,” một tác phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ chính cuộc đời cô. Ba năm trước đó, Keo, cùng với bốn người khác (ba phụ nữ và một người đàn ông), đã bị kết án tù vì hành vi chuốc thuốc mê đàn ông và chiếm đoạt hàng ngàn đô la từ thẻ tín dụng của họ tại các câu lạc bộ thoát y ở New York.
“Tôi không nghĩ mình là kẻ lừa đảo, tôi là một nữ doanh nhân,” Keo tuyên bố với báo chí. “Tôi chỉ chọn sai ngành nghề mà thôi. Tôi đủ thông minh để nhận ra điều đó. Tôi đã từng mơ ước trở thành một doanh nhân phố Wall.”
Theo lời kể của Rosie, cha mẹ cô là những người tị nạn Campuchia đến Mỹ với hy vọng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, họ đã rời bỏ cô cho ông bà nội nuôi dưỡng để tự do theo đuổi cuộc sống riêng.
Rosie bỏ học năm 17 tuổi và bắt đầu làm việc tại một quán ăn bình dân để giúp đỡ ông bà. Công việc của cô là pha cà phê và ghi order cho khách, nhiều người trong số họ là nhân viên của Lace, một câu lạc bộ quý ông gần đó.
Một đêm, một quản lý của Lace đã boa cho Rosie 20 đô la và gợi ý cô đến làm việc tại Lace nếu muốn kiếm thêm tiền.
Sự việc này xảy ra vào đầu những năm 2000, thời kỳ hoàng kim của ngành công nghiệp giải trí người lớn ở Mỹ. Việc trình diễn thoát y không còn bị coi là hành vi hạ thấp nhân phẩm mà được xem là một hình thức giải phóng tình dục và trao quyền bình đẳng. Các câu lạc bộ thoát y quảng bá hình ảnh là nơi giải trí vô hại cho cả nam và nữ. Nhiều người nổi tiếng và vận động viên sẵn sàng chụp ảnh cùng các vũ nữ ngực trần.
Rosie chứng kiến trên truyền hình cảnh các vũ công đếm những xấp tiền mặt khổng lồ sau mỗi đêm làm việc. Ngay ngày hôm sau, cô đến Lace và được nhận vào làm với mức lương 500-1.000 đô la mỗi đêm. Sau nhiều năm, thu nhập của cô đã lên tới 2.000 đô la mỗi giờ.
Tuy nhiên, Rosie nhận ra cơ hội lớn hơn ở Manhattan, trung tâm của Quảng trường Thời đại. Cô chuyển đến làm việc tại câu lạc bộ Hustler và gặp gỡ Samantha Foxx, người sau này trở thành đồng phạm chính trong vụ lừa đảo.

Samantha là một bà mẹ đơn thân đến từ Bronx, bắt đầu sự nghiệp nhảy múa từ năm 19 tuổi và từng là ngôi sao kiếm tiền hàng đầu của câu lạc bộ. Nhưng khi gặp Rosie, Samantha đã ngoài 30, độ tuổi được coi là “già” trong giới vũ nữ thoát y.
Thay vì cạnh tranh, cả hai nhận ra rằng hợp tác sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Rosie nhận xét: “Đàn ông có xu hướng mất kiểm soát hơn khi được vây quanh bởi nhiều phụ nữ.” Khách hàng chủ yếu là những đại gia phố Wall, sẵn sàng chi hàng trăm ngàn đô la trong một đêm. Đó là thời điểm năm 2007.
Mặc dù hào phóng và vung tiền không tiếc tay, những khách hàng giàu có này thường xuyên yêu cầu các vũ nữ phục vụ những “dịch vụ đồi bại không thể tưởng tượng” và có những hành vi thô lỗ, lăng mạ khi say xỉn.
Các vũ nữ cũng phải trả một khoản “phế” từ 300-500 đô la mỗi ngày và chia cho câu lạc bộ 40% doanh thu mỗi đêm. Sự sụp đổ của thị trường tài chính năm 2008 khiến lượng khách đến các câu lạc bộ giảm sút và họ không còn chi tiêu mạnh tay như trước. Rosie và Samantha bắt đầu tìm kiếm những phương thức kiếm tiền khác.
Họ mời Karina Pascucci, một hầu bàn trong câu lạc bộ và là người hành nghề massage tự do, tham gia vào kế hoạch. Rosie và Karina sẽ đến các quán bar và nhà hàng sang trọng để tán tỉnh đàn ông. Họ ăn mặc lịch sự như những nhân viên văn phòng, giả vờ vừa trải qua một ngày làm việc mệt mỏi. Khi phát hiện những chiếc thẻ bạch kim, đồng hồ Hublot hay Patek Philippe, họ biết rằng đây chính là “con mồi” cần tiếp cận.

Khi thuyết phục được khách hàng đến câu lạc bộ thoát y, các cô gái sẽ được chia phần trăm doanh thu. Tuy nhiên, kế hoạch lừa đảo ngày càng tinh vi hơn khi họ dụ dỗ khách hàng sử dụng ma túy để lợi dụng tình trạng mất kiểm soát của họ và rút tiền từ thẻ tín dụng.
Trong trường hợp khách hàng từ chối sử dụng ma túy, Samantha đã nghĩ ra cách bí mật trộn ma túy vào đồ uống của họ. “Chỉ một chút thôi, như một nhúm muối vậy,” cô ta khai.
Số tiền trong thẻ của khách hàng thường rất lớn và thu hút sự chú ý của bộ phận chống gian lận tại các công ty thẻ tín dụng. Vì vậy, nhóm vũ nữ đóng giả làm trợ lý của nạn nhân và sử dụng khả năng ăn nói của mình để qua mặt nhân viên ngân hàng.
Rosie thừa nhận rằng cô luôn tự nhủ sẽ dừng lại khi có đủ tiền trong tài khoản. “Khi có 100.000 đô la, tôi lại nghĩ mình cần nửa triệu đô la rồi mới nghỉ. Rồi sau đó là một triệu đô la. Chưa bao giờ là đủ,” cô nói.

Các vũ nữ tin rằng các nạn nhân sẽ không dám báo cảnh sát vì xấu hổ khi bị lừa tại các câu lạc bộ thoát y. Họ cho rằng hầu hết đàn ông sẽ im lặng và đổ lỗi cho một đêm say xỉn.
Tuy nhiên, họ đã không ngờ rằng một trong số các nạn nhân là bác sĩ Zyad Younan, một người độc thân và không ngại đối mặt với sự xấu hổ.
Younan nhận được cuộc gọi từ công ty thẻ tín dụng thông báo về khoản chi tiêu 135.000 đô la tại một câu lạc bộ thoát y. Vị bác sĩ tim mạch giàu có đến từ New Jersey khẳng định chưa bao giờ đến những nơi như vậy, chứ đừng nói đến việc bị camera giám sát ghi lại hình ảnh trong ba đêm liên tiếp.
Anh chỉ nhớ đã đi chơi với Karina ba lần và không thể nhớ những gì đã xảy ra sau đó. Vụ kiện ồn ào giữa anh và công ty thẻ tín dụng khiến anh trở thành đối tượng bị chế giễu khi “mất tiền cho gái” và còn kiện đòi lại tiền. Không ai tin anh bị lừa, ngoại trừ cảnh sát.
Thực tế, cảnh sát đã theo dõi nhóm lừa đảo này trong nhiều tháng. Trước bác sĩ Younan, một nhân chứng giấu tên khác đã cung cấp đoạn ghi âm cho cảnh sát, trong đó anh ta gọi điện cho một trong các vũ nữ, cầu xin được trả lại 17.000 đô la vì cuộc sống của anh ta đang gặp khó khăn. Cô này đã không trả tiền nhưng tiết lộ sự thật về vụ lừa đảo.

Tuy nhiên, cảnh sát gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nạn nhân sẵn sàng đứng ra làm chứng để thực hiện chiến dịch bắt giữ Rosie, Samantha và Karina. “Số lượng người sẵn sàng hợp tác với chúng tôi quá ít. Thật khó tin khi đàn ông không muốn thừa nhận mình là nạn nhân của phụ nữ,” các nhà điều tra cho biết. Bác sĩ Zyad Younan chính là người mà họ cần.
Cảnh sát sau đó tìm được một cô gái “cộng tác viên” của nhóm ba vũ nữ và lời khai của cô trở thành căn cứ buộc tội quan trọng.
Sau tám tháng điều tra, chiến dịch của Sở Cảnh sát thành phố New York, Văn phòng Công tố đặc biệt về ma túy và Cục Quản lý Thực thi Ma túy (DEA) đã dẫn đến việc truy tố ba vũ nữ, một nữ cộng sự và một nam quản lý câu lạc bộ.
Chỉ có bốn nạn nhân được xác định, trong khi con số thực tế có thể lớn hơn nhiều.

Samantha và Rosie bị cáo buộc các tội danh âm mưu lừa đảo, trộm cắp tài sản lớn, hành hung và giả mạo. Họ nhận tội để được hưởng án treo 5 và 6 năm, trong khi đồng bọn nhận án treo.
Bộ phim “Hustlers” năm 2019 được lấy cảm hứng từ vụ án này, với Jennifer Lopez thủ vai Samantha và Constance Wu đóng vai Rosie. Rosie đã viết một cuốn sách về trải nghiệm của mình mang tên “The Sophisticated Hustler.” Karina cũng rất hào hứng với bộ phim và cùng Rosie tham dự buổi ra mắt.
Không giống như hai người bạn, Samantha không mấy vui vẻ khi bộ phim được phát hành. Năm 2019, cô tuyên bố rằng bộ phim dựa trên những thông tin sai lệch và kiện Jennifer Lopez vì cách nữ ca sĩ khắc họa cô trong phim. “Họ đang bịa đặt câu chuyện. Tôi không phải là vũ nữ thoát y. Đó là sự phỉ báng nhân phẩm,” cô nói. Tuy nhiên, cô đã thua kiện.
Samantha sau đó viết một cuốn sách có tựa đề “Underscore,” khẳng định đây mới là sự thật về những gì cô đã thực sự làm trong thời gian xảy ra vụ lừa đảo.
Admin
Nguồn: VnExpress