Antony rơi lệ ngày trở lại Betis: Cảm xúc dâng trào

Trong buổi ra mắt đầy cảm xúc tại Seville hôm 2/9, Antony đã không kìm được nước mắt khi chia sẻ về những khó khăn trong hành trình rời khỏi Old Trafford. Ngồi trên chiếc ghế cao, với khung cảnh thành phố Seville rực rỡ phía sau, anh nghẹn ngào: “Chỉ mình tôi hiểu những gì đã xảy ra ở Manchester khó khăn đến mức nào. Việc phải tập luyện một mình thật sự là thử thách, nhưng đó là một phần của cuộc sống. Tôi biết ngày này sẽ đến và giờ đây, tất cả đã thuộc về quá khứ.”

Sự trở lại Betis lần này mang ý nghĩa đặc biệt với Antony, sau quãng thời gian được người hâm mộ nơi đây yêu mến. Anh đã có nửa cuối mùa giải 2024-2025 thành công khi được cho mượn tại đây, ghi 9 bàn sau 26 trận, góp phần giúp Betis giành vị trí thứ sáu tại La Liga và lọt vào chung kết Conference League (dù sau đó thua Chelsea 1-4).

Chính tình cảm nồng nhiệt từ các cổ động viên Betis là động lực lớn nhất thúc đẩy Antony quay trở lại. Anh tâm sự: “Tôi đã ở khách sạn hơn 40 ngày, quãng thời gian rất khó khăn, nhưng mọi người đều biết rằng tôi chỉ muốn trở lại Betis. Tình cảm có giá trị hơn tiền bạc. Betis luôn là lựa chọn số một của tôi, và tôi đã chờ đợi đến phút cuối cùng để được trở lại đây.”

Antony khóc khi ra mắt Real Betis ngày 2/8. Ảnh: Betis
Antony ra mắt Betis 2/9: Giọt nước mắt ngày hội ngộ. Ảnh: Internet

Trong ngày trở lại Seville, Antony đã được chào đón nồng nhiệt bởi hàng chục cổ động viên, họ vây quanh anh, hô vang tên và gọi anh là “Antonio de Triana” – như một người con của thành phố. Tiền đạo người Brazil xúc động nói: “Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được điều này. Khi khoác áo Betis, tôi sẽ chiến đấu hết mình vì từng cổ động viên.”

Trước khi đến với Betis, Antony đã tạo dựng được tên tuổi tại Ajax, trước khi gia nhập Man Utd vào mùa hè 2022 với mức phí chuyển nhượng 103 triệu USD. Tuy nhiên, anh đã không đáp ứng được kỳ vọng, chỉ ghi được 12 bàn sau 96 trận.

Antony được người hâm mộ chào đón trong buổi lễ ra mắt Real Betis ngày 2/8. Ảnh: Betis
Antony ra mắt Betis 2/8: Chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. Ảnh: Internet

Trong kỳ chuyển nhượng hè này, Man Utd đã chấp nhận chịu lỗ nặng khi bán Antony cho Betis với mức phí 29 triệu USD, kèm theo điều khoản hưởng 50% giá trị nếu Betis bán anh trong tương lai. Để thương vụ diễn ra suôn sẻ, Antony thậm chí đã chấp nhận giảm 30% lương.

Antony ra mắt Real Betis
Fan Real Betis “săn đón” Antony: Ngôi sao mới?. Ảnh: Internet

Antony nằm trong số những tiền đạo đã rời Old Trafford trong mùa hè này. Man Utd cũng đã đẩy Marcus Rashford sang Barca, Rasmus Hojlund đến Napoli, Jadon Sancho đến Aston Villa theo dạng cho mượn và bán Alejandro Garnacho cho Chelsea.

Ở chiều ngược lại, Man Utd đã chi hơn 250 triệu USD để chiêu mộ bộ ba Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *