Đặng Hoàng Linh, sinh năm 1982, và người bạn đời Vũ Lan Phương đã cùng nhau chia sẻ một hành trình tình yêu kéo dài 20 năm, đánh dấu bằng việc khám phá hơn 40 quốc gia trên thế giới. Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu vào năm 2003 tại Toronto, khi cả hai còn là những sinh viên vừa học vừa làm.
Đối với anh Linh, con số 40 không chỉ là một cột mốc đơn thuần mà còn là biểu tượng của sự gắn kết và niềm tự hào khi đạt được thành tựu này cùng với người mình yêu thương. Trong suốt hai thập kỷ, trừ một vài chuyến đi riêng lẻ với bạn bè, mọi hành trình của họ đều có sự đồng hành của nhau.
Hành trình du lịch quốc tế đầu tiên của cặp đôi là tuần trăng mật ngọt ngào tại Thái Lan vào năm 2008. Mặc dù chuyến đi tràn ngập niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ, sự cố máy tính đã khiến toàn bộ ảnh chụp bị mất, chỉ còn lại một vài tấm ảnh in ít ỏi. Tuy nhiên, chính sự kiện này đã thôi thúc họ cùng nhau tạo thêm vô vàn kỷ niệm đẹp trong những chuyến đi sau này.

Anh Linh, với tính cách cẩn thận và chu đáo, luôn là người đảm nhận vai trò lên kế hoạch cho mọi chuyến đi, từ việc đặt vé máy bay, tàu xe đến lựa chọn khách sạn. Trong khi đó, chị Phương chỉ cần chuẩn bị tinh thần hào hứng và sẵn sàng xách vali lên đường. Công thức này đã được họ duy trì trong suốt 20 năm, tạo nên sự khởi đầu hoàn hảo cho mỗi chuyến đi. Nhờ sự phân công rõ ràng, những tranh cãi giữa họ rất hiếm khi xảy ra, ngoại trừ những lúc anh Linh phải “khổ sở” với chiếc vali chứa đầy đồ mua sắm của vợ vào cuối mỗi hành trình.
Về vấn đề tài chính, anh Linh và chị Phương thường cùng nhau tiết kiệm tiền và tận dụng điểm tích lũy từ thẻ visa để đặt phòng khách sạn và vé máy bay giá tốt. Hàng năm, công ty của họ đều tham gia hội chợ sách ở Frankfurt, Đức, kéo dài 5 ngày trong tháng 10. Cả hai thường tranh thủ cơ hội này để kết hợp du lịch thêm 7-10 ngày, khám phá những vùng đất mới.
Anh Linh chia sẻ rằng các chuyến đi thường được lên kế hoạch trước từ 6 đến 10 tháng để có được mức giá ưu đãi nhất. Khi đi du lịch, họ thường ưu tiên lựa chọn các khách sạn bình dân hoặc ở nhờ nhà người quen để giảm thiểu chi phí phát sinh.
Chuyến đi tiết kiệm nhất của họ là lần đến Thái Lan vào năm 2008, với chi phí khoảng 7 triệu đồng mỗi người. Ngược lại, chuyến đi đắt đỏ nhất mà họ tự thưởng cho bản thân là một hành trình du thuyền qua nhiều quốc gia châu Âu, với tổng chi phí lên đến khoảng 320 triệu đồng cho bốn người.
Trong số 40 quốc gia đã ghé thăm, Ai Cập là điểm đến để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp. Mặc dù là một địa điểm mơ ước của cả hai, họ liên tục gặp phải những “cái bẫy du lịch” khó chịu. Điển hình là trải nghiệm thuê xe ngựa để tham quan kim tự tháp. Sau khi thỏa thuận mức giá 500 EP cho cả hai người và trọn gói các điểm tham quan, tài xế bất ngờ “lật kèo” chỉ sau khi xe lăn bánh được vài mét, đòi 500 EP cho mỗi người. Vợ chồng anh yêu cầu dừng xe nhưng tài xế nhất quyết không đồng ý cho đến khi chị Phương dọa báo cảnh sát.
Trải nghiệm cưỡi lạc đà cũng không suôn sẻ hơn. Sau khi thỏa thuận giá cả, một người dẫn lạc đà đưa anh Linh và chị Phương đến địa điểm chụp ảnh. Khi quay trở lại điểm tập kết, người này đòi tiền tip với lý do chủ sẽ chia phần nếu về đến nơi. Cảm thấy thương tình, anh Linh đưa 20 USD – một khoản tiền không nhỏ so với mức tip thông thường từ 3-5 USD. Tuy nhiên, người dẫn đường chê ít và liên tục vòi vĩnh thêm tiền trong suốt quãng đường còn lại, thậm chí đe dọa họ có thể bị ngã từ trên lạc đà xuống.
“Con lạc đà quá cao, không nhảy xuống được, chứ không tôi đã nhảy xuống cãi nhau”, anh Linh kể lại, vừa hài hước vừa bực bội. Anh thừa nhận không bao giờ muốn quay trở lại Ai Cập vì luôn phải nơm nớp lo sợ bị lừa đảo và bị chèo kéo mua dịch vụ liên tục.
Năm 2010, khi đón bé đầu lòng, gia đình anh Linh chuyển về Vancouver, Canada, sinh sống cùng gia đình chị Phương và làm việc tại công ty sản xuất bản đồ du lịch của gia đình. Kể từ khi có con, việc du lịch của anh Linh và chị Phương trở nên khó khăn và vất vả hơn rất nhiều.
Trong hai năm đầu sau khi sinh con, mặc dù trẻ em dưới hai tuổi được miễn vé máy bay quốc tế, các chuyến đi của họ vẫn khá phức tạp vì phải mang theo rất nhiều đồ dùng cồng kềnh. Đến những nơi xa lạ, việc tìm mua bỉm, sữa cho con cũng trở thành một vấn đề nan giải vì bé không quen dùng các sản phẩm mới. Nếu con ốm hoặc bị muỗi đốt, việc tìm kiếm hiệu thuốc cũng tốn không ít công sức.
Trong giai đoạn này, anh Linh và chị Phương chủ yếu lựa chọn đi du thuyền vì đồ ăn thức uống luôn sẵn có, không phải vất vả tìm kiếm nhà hàng. Chỉ sau khi con hơn hai tuổi, họ mới bắt đầu những chuyến road trip để con có thêm cơ hội khám phá thế giới xung quanh.

Đam mê du lịch của gia đình anh Linh và chị Phương buộc phải tạm gác lại khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu. Tình hình kinh tế và tinh thần của họ đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau hơn hai năm “chôn chân” ở nhà, họ đã được bù đắp bằng một chuyến đi đáng nhớ đến Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2022. Anh Linh coi đây là một khởi đầu mới, đánh dấu lần đầu tiên họ đặt chân đến một quốc gia Hồi giáo, trùng hợp vào đúng dịp sinh nhật tuổi 40 của mình.
Theo anh Linh, Covid-19 đã gây ra những tác động tiêu cực đến ngành du lịch, khiến công ty sản xuất bản đồ của gia đình gần như không bán được hàng. Họ buộc phải cắt giảm mọi chi phí có thể và sống lay lắt nhờ vào trợ cấp của Chính phủ Canada. Chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ giống như một liều thuốc tinh thần, giúp họ giải tỏa những căng thẳng và bí bách, đồng thời tái tạo năng lượng để làm việc. Sau đó, khi các quốc gia dần mở cửa trở lại, số lượng đơn đặt hàng cũng tăng lên đáng kể.

Những chuyến đi đến nhiều vùng đất khác nhau đã giúp anh Linh và chị Phương mở rộng tầm mắt và thay đổi những định kiến. Ban đầu, họ có những quan niệm không mấy tích cực về các quốc gia Hồi giáo, nhưng sau chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ, cả hai nhận ra rằng phần lớn tín đồ Hồi giáo đều rất hiền lành và thân thiện. Tuy nhiên, du khách nên tránh đến thăm các quốc gia Hồi giáo vào ngày thứ Sáu, vì đây là ngày lễ và hầu hết các cửa hàng, quán ăn đều đóng cửa. Vợ chồng anh Linh đã phải vất vả tìm kiếm đồ ăn ven đường để lót dạ, nhưng cũng không có thịt vì người dân kiêng ăn vào ngày này.
Hành trình 20 năm qua 40 quốc gia là minh chứng cho tình yêu, sự đồng hành và niềm đam mê khám phá thế giới của anh Linh và chị Phương. Họ nhắn nhủ đến những bạn trẻ có cùng đam mê hãy bắt đầu từ những chuyến đi phù hợp với túi tiền, tự lên kế hoạch để tích lũy kinh nghiệm và hiểu sâu sắc hơn về văn hóa của những vùng đất mà mình đặt chân đến. Trong tương lai, anh Linh và vợ mong muốn có thể đặt chân đến Australia và New Zealand để viết tiếp câu chuyện “du lịch tình yêu” đầy thú vị này.
Admin
Nguồn: VnExpress