Trong không khí hân hoan của ngày Quốc khánh, các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành đã để lại những khoảnh khắc đáng nhớ, thể hiện tình cảm ấm áp với người dân Thủ đô. Dù thời tiết Hà Nội khoảng 28 độ C, các chiến sĩ vẫn rạng rỡ, tươi cười vẫy chào và tạo dáng trái tim gửi tặng người dân trên các tuyến phố.
Hình ảnh ấn tượng nhất là những nữ du kích miền Nam, dù mồ hôi ướt đẫm sau quãng đường hơn 2 km từ quảng trường Ba Đình đến Cung Thể thao Quần Ngựa, vẫn không hề giảm đi sự nhiệt huyết. Được biết, họ đã từ Nam ra Bắc để luyện tập cho sự kiện trọng đại này từ đầu tháng 6.
Trên phố Văn Cao, các nữ cảnh sát đặc nhiệm Bộ Công an cũng gây ấn tượng mạnh khi tạo dáng trái tim đầy thân thiện. Tại Cung Thể thao Quần Ngựa, một chiến sĩ công binh vừa bồng súng, vừa khéo léo dùng tay còn lại tạo hình trái tim, thể hiện sự gần gũi, đáng yêu. Khối công binh năm nay mang đến một diện mạo mới với quân phục màu vàng tượng trưng cho đất, màu xám của xi măng và màu đen của thuốc nổ, gợi nhớ đến nhiệm vụ “mở đường thắng lợi” trong chiến tranh và vai trò tiên phong trong xây dựng, cứu hộ cứu nạn thời bình.
Không chỉ có vậy, các nam sĩ quan Gìn giữ hòa bình Bộ Công an trên đường Văn Cao, các chiến sĩ khối Phòng cháy chữa cháy, chiến sĩ Hải quân, cảnh sát và dân quân tự vệ cũng đều có những cử chỉ thân thiện, nụ cười rạng rỡ gửi đến người dân. Các nữ sĩ quan thông tin liên lạc cũng không quên chào hỏi người dân hai bên đường, tạo nên một không khí ấm áp, gần gũi giữa quân và dân trong ngày lễ trọng đại của đất nước.
Những khoảnh khắc đời thường đáng yêu này cho thấy, sau những bước chân mạnh mẽ, đều đẹp trên thao trường, các quân nhân vẫn luôn giữ được sự giản dị, tình cảm và lòng yêu mến đối với nhân dân.
Admin
Nguồn: VnExpress