Chồng quên kỷ niệm: Giận hờn rượu vang và váy đẹp?

Tôi năm nay 31 tuổi, đã kết hôn được bốn năm. Từ lúc bắt đầu yêu nhau, tôi luôn trân trọng và ghi nhớ những ngày đặc biệt của cả hai đứa. Với tôi, những ngày như ngày đầu gặp gỡ, ngày nhận lời yêu, hay ngày cưới, không chỉ là những con số khô khan mà còn là những dấu mốc quan trọng, ghi lại hành trình tình yêu của chúng tôi. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm ngày cưới, tôi đều cố gắng chuẩn bị một bữa tối ấm cúng, hoặc một món quà nhỏ như chiếc cà vạt hay áo sơ mi tặng chồng. Đáp lại, anh thường tặng tôi một bó hoa tươi thắm hoặc đưa tôi đi ăn ở một nhà hàng lãng mạn.

Thế nhưng, năm nay mọi chuyện lại khác. Hôm đó, tôi thu xếp công việc để về nhà sớm hơn thường lệ, tự tay nấu những món ăn mà anh yêu thích, và còn chuẩn bị sẵn một chai rượu vang. Tôi còn cẩn thận mặc chiếc váy mà anh đã từng khen ngợi, mong muốn tạo cho anh một bất ngờ thú vị. Nhưng khi anh về đến nhà, vừa bước vào cửa đã than thở mệt mỏi, sau đó vội vàng ngồi vào bàn ăn và dán mắt vào điện thoại. Tôi kiên nhẫn chờ đợi anh nhắc đến ngày đặc biệt của hai đứa, nhưng đến khi dọn dẹp xong xuôi, vẫn không nhận được một lời nào từ anh. Cuối cùng, tôi không thể kìm nén được nữa và hỏi: “Hôm nay là ngày gì, anh có nhớ không?”. Anh ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ ngơ ngác và đáp: “Ừ…thứ Tư à?”. Nghe câu trả lời đó, tôi lặng lẽ quay vào phòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trong lòng tôi lúc đó, chỉ cảm thấy sự hời hợt và thiếu quan tâm sâu sắc từ anh.

Chồng cắm cúi ăn bữa cơm tôi nấu kỷ niệm ngày cưới và không nhớ gì

Những ngày sau đó, tôi trở nên lạnh nhạt và chỉ nói chuyện với anh khi thực sự cần thiết. Anh nhận ra sự thay đổi trong thái độ của tôi và đã xin lỗi, giải thích rằng do đang bận rộn với một dự án gấp rút để kịp thời hạn nên đã hoàn toàn quên mất ngày kỷ niệm. Anh khẳng định vẫn yêu tôi rất nhiều, chỉ là không giỏi trong việc ghi nhớ những ngày lễ đặc biệt. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy hụt hẫng và buồn bã. Bạn bè khuyên tôi không nên quá đặt nặng vấn đề này, vì tình cảm chân thành thể hiện trong cuộc sống hàng ngày mới là điều quan trọng nhất. Tôi hiểu rõ điều đó, nhưng đối với phụ nữ, đôi khi việc được nhớ đến trong một ngày kỷ niệm có ý nghĩa vô cùng lớn lao, giúp họ cảm thấy được yêu thương và trân trọng.

Hiện tại, tôi đang rất phân vân không biết có nên bỏ qua chuyện này và coi đó chỉ là một sự sơ suất nhất thời, hay nên thẳng thắn chia sẻ với chồng để anh hiểu rằng việc nhớ đến một ngày đặc biệt đôi khi cũng quan trọng không kém những hành động yêu thương thường nhật?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *