Nữ y tá cắn móng tay cứu người động kinh: Tin nhanh

Ngày 12/8 vừa qua, cô Li Mengyi, một y tá đang trong kỳ nghỉ phép tại thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, đã có một hành động cao đẹp khi giúp đỡ một hành khách bị động kinh tại ga tàu Nam Nam Kinh.

Cô Li cùng hai con (15 và 12 tuổi) đang chờ chuyến tàu cuối ngày đi Tô Châu. Bất ngờ, loa phát thanh thông báo có hành khách cần hỗ trợ y tế. Không chút do dự, cô Li gửi hành lý cho các con, dặn dò sẽ quay lại ngay, rồi nhanh chóng chạy về phía hành khách đang gặp nạn.

Thời điểm đó, chuyến tàu của cô Li sắp khởi hành, chỉ còn chưa đầy 30 phút. Cô đang ở cổng A21, trong khi người bệnh ở cổng A4, đồng nghĩa với việc cô phải băng qua toàn bộ nhà ga. Khi đến nơi, cô thấy một người đàn ông đang co giật, miệng cắn chặt đến chảy máu. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành y, cô Li nhận định người này đang lên cơn động kinh.

Ngay lập tức, cô tháo nhẫn và dùng tay không cắn bỏ hết bộ móng giả để có thể đưa dị vật ra khỏi miệng nạn nhân, ngăn ngừa nguy cơ ngạt thở. Sau đó, cô tiến hành đo huyết áp cho bệnh nhân. Khoảng 5 phút sau, người đàn ông dần tỉnh lại.

Sau khi tình hình bệnh nhân ổn định, cô Li hướng dẫn nhân viên nhà ga các bước xử lý tiếp theo rồi vội vã quay trở lại cổng soát vé. Lúc này, thời gian tàu ngừng nhận khách chỉ còn lại chưa đầy hai phút. May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của nhân viên nhà ga, các con cô đã đến được cổng soát vé an toàn và đang chờ đợi mẹ.

“Con trai tôi có vẻ hơi hoảng sợ, cháu nói rằng cháu lo lắng. Nhưng vì trách nhiệm của một người làm trong ngành y, tôi biết mình phải đến giúp đỡ”, cô Li chia sẻ.

Cô cũng cho biết thêm rằng việc cắn bỏ bộ móng giả gây đau đớn, nhưng đó là điều cần thiết để có thể sơ cứu một cách hiệu quả nhất.

Khi biết được hành động của mẹ, các con của cô Li đã bày tỏ sự tự hào: “Mẹ thật tuyệt vời! Chúng con luôn tự hào về mẹ”.

“Nghe những lời này, tôi cảm thấy những gì mình đã làm là hoàn toàn xứng đáng”, nữ y tá xúc động nói.

Li (váy đen) chạy đến sơ cứu một hành khách bất tỉnh ở ga tàu hôm 12/8. Ảnh: Douyin
Li váy đen sơ cứu hành khách bất tỉnh tại ga tàu (12/8). Ảnh: Internet

Đoạn video ghi lại hành động đẹp của cô Li đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận được vô số lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Nhiều người đã ca ngợi cô là “một thiên thần đời thường”. Một bình luận khác bày tỏ sự cảm động: “Cô ấy chỉ có thể làm đẹp (gắn móng giả) trong kỳ nghỉ, vì ở nơi làm việc không được phép. Hành động của cô ấy thật sự khiến tôi xúc động.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *