Sau màn diễu binh hoành tráng kéo dài hai tiếng đồng hồ tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội, các đơn vị Quân đội, Công an, cùng lực lượng quân đội nước ngoài đã tập kết tại các địa điểm quy định như sân Quần Ngựa, đường Trần Khánh Dư – Hồng Hà (gần quảng trường Cách mạng tháng Tám), và công viên Thống Nhất. Những khoảnh khắc chia tay đầy xúc động diễn ra trước khi các chiến sĩ trở về nơi đóng quân, sinh hoạt tập trung tại Miếu Môn, Sơn Tây, Hòa Lạc…
Trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9, không khí tại Hà Nội trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi người dân từ khắp nơi đổ về, “cắm chốt” dọc các tuyến đường quanh khu vực Ba Đình để được tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh đi qua. Sự mong chờ thể hiện rõ qua việc người dân kiên nhẫn theo dõi từ các buổi luyện tập tổng hợp, sơ duyệt, tổng duyệt cho đến ngày chính lễ. Thậm chí, có những người đã chờ đợi hơn một ngày, chấp nhận ăn nghỉ trên vỉa hè, chỉ để được hòa mình vào không khí “vui như mở hội” mà nhiều năm rồi mới có dịp chứng kiến.
Những nữ chiến sĩ dân quân đến từ khắp các dân tộc trên cả nước không giấu được xúc động khi chia tay người thân. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ A80, họ đã trải qua hơn 100 ngày rèn luyện miệt mài, không quản nắng mưa trên thao trường. Một số đơn vị đã tập trung huấn luyện từ cuối tháng 4, trong khi các quân nhân từ miền Nam ra Bắc từ đầu tháng 6, trải qua những khắc nghiệt của thời tiết miền Bắc. Khi nhiệm vụ hoàn thành, họ chia tay Hà Nội vào những ngày đầu thu, mang theo tình cảm lưu luyến của hàng triệu người dân Thủ đô.
Tại cổng sau Cung Quần Ngựa, nơi tập kết của nhiều đơn vị như Hải quân, Phòng không Không quân, Quân y, Lục quân…, một sĩ quan Lục quân tranh thủ gặp gỡ người thân. Bà Trần Thị Nhung, cùng hai người con gái, đã chờ đợi để đón con trai, chiến sĩ Trần Đình Đức thuộc tổ quân kỳ khối Nam sĩ quan Hải quân, khi anh cùng đồng đội trở về. “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được nhìn thấy con mình cống hiến cho Tổ quốc,” bà Nhung chia sẻ.
Trên phố Liễu Giai, một nam sĩ quan Quân nhạc vui vẻ nô đùa cùng hai em bé. Một cô gái trẻ rạng rỡ khoe chiếc vòng tay đặc biệt, được làm từ quân trang do một chiến sĩ trong đoàn diễu binh tặng tặng.
Lực lượng kiểm soát quân sự, những người luôn đảm bảo kỷ cương trong Quân đội, cũng không quên trao những cái bắt tay ấm áp, thay lời chào tạm biệt đến người dân hai bên đường Trần Khánh Dư khi dẫn đoàn trở về nơi tập trung.
Đặc biệt, sự xuất hiện của các lực lượng quân đội quốc tế cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Tiêu binh Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 “Preobrazhensky” của Liên bang Nga đã có những khoảnh khắc giao lưu thân thiện với người dân Việt Nam trên phố. Các chiến sĩ Đoàn nghi lễ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cũng vẫy tay chào người dân Việt Nam trên đường Hồng Hà. Được biết, 120 quân nhân Trung Quốc đã đến Hà Nội từ ngày 29/8 và tham gia lễ tổng duyệt. Năm nay, quân đội Trung Quốc đã hai lần tham gia diễu binh tại Việt Nam, vào dịp 30/4 tại TP HCM và Quốc khánh 2/9 theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Các quân nhân Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia cũng không quên vẫy chào người dân trên phố. Đoàn quân 120 người này đã đến Việt Nam từ ngày 15/8 và luyện tập tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn. Tình cảm hữu nghị cũng được thể hiện qua những cái chạm tay lưu luyến dành cho các quân nhân Lào, những người đã cùng Việt Nam kề vai sát cánh trong kháng chiến và xây dựng mối quan hệ ngày càng bền chặt.
Khối Nam sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Bộ Công an cũng để lại những lời tạm biệt chân thành, viết vội trên bìa carton với dòng chữ “Tạm biệt Hà Nội”, “Chúc bà con Hà Nội 8386”. Những hình ảnh này đã khép lại một ngày diễu binh thành công, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Thủ đô và cả nước.
Admin
Nguồn: VnExpress