Không khí náo nhiệt vẫn còn lan tỏa khắp các ngả đường Hà Nội sau khi buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh kết thúc. Dù sự kiện trọng đại đã khép lại lúc gần 10h sáng, rất đông người dân vẫn nán lại trên các tuyến phố, vẫy tay chào tạm biệt những chiến sĩ trước khi họ lên xe trở về đơn vị.
Tại Cung thể thao Quần Ngựa, nơi tập trung của các đoàn diễu binh số 3 và 8, không khí giao lưu diễn ra sôi nổi. Nhiều người dân đã tìm đến để được chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ thuộc khối hồng kỳ, quân đội và công an.
Trong khi đó, khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng trở thành điểm đến của nhiều gia đình. Chị Lê Mai từ Hà Đông, Hà Nội, cùng gia đình và bạn bè đã thuê một khách sạn trên phố Hàng Gai để có thể theo dõi màn trình diễn máy bay từ tầng thượng và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Các nhà hàng, quán ăn gần khu vực diễu binh, diễu hành cũng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Anh Tuấn Tú, chủ một quán ăn trên phố Thụy Khuê, cho biết quán đã mở cửa sớm hơn thường lệ hai tiếng và huy động toàn bộ nhân viên để phục vụ lượng khách tăng đột biến. Mặc dù bận rộn, quán vẫn giữ nguyên giá bán và phục vụ khách hàng một cách nhanh chóng.
Tương tự, quán phở Vũ trên phố Văn Cao cũng mở cửa từ 5h sáng, sớm hơn ngày thường một tiếng, và tăng gấp ba lần lượng nguyên liệu. Khách hàng đến quán liên tục từ sáng sớm, nhưng nhờ tăng cường nhân viên phục vụ, thời gian chờ đợi được rút ngắn đáng kể. Một gia đình từ Hưng Yên cho biết họ chỉ phải đợi khoảng 10 phút để được thưởng thức món phở nổi tiếng.
Các quán cà phê cũng không nằm ngoài không khí sôi động này. Starbucks tại phố Kim Mã mở cửa từ 5h sáng và nhanh chóng kín chỗ, với hàng dài khách hàng xếp hàng chờ mua đồ uống.
Trong khi đó, nhiều trung tâm thương mại vẫn chưa mở cửa vào thời điểm gần 10h. Phần lớn người dân sau khi xem diễu binh đã tỏa đi các hướng, tìm đường về nhà hoặc đến các trung tâm thương mại để vui chơi, mua sắm và ăn uống.
Một nhóm du khách đến từ Nam Định đã tranh thủ ghé thăm Vườn thú Hà Nội sau khi xem diễu binh trên tuyến phố Văn Cao – Liễu Giai. Chị Phạm Thị Hiền, nhân viên soát vé tại vườn thú, cho biết lượng khách ngoại tỉnh đến đây khá đông, tuy nhiên, so với các năm trước, lượng khách năm nay có phần vắng vẻ hơn.
Tại Triển lãm 80 năm ở Đông Anh, lượng khách tham quan cũng không quá đông đúc như những ngày trước. Anh Huy Phạm cho biết thời gian di chuyển từ trung tâm Hà Nội đến triển lãm mất khoảng 30-45 phút.
Gần 11h, hơn một tiếng sau khi buổi diễu binh kết thúc, nhiều tuyến đường vẫn còn đông đúc. Một người dân từ quận Hai Bà Trưng chia sẻ rằng chị đã đi bộ một đoạn trước khi bắt xe về nhà để nghỉ ngơi sau một đêm dài thức trắng.
Admin
Nguồn: VnExpress