Nửa năm trôi qua, tôi vẫn tự hỏi người thương và người mình thương đang ở nơi đâu. Ở tuổi 30, khi nhiều bạn bè đã ổn định gia đình, tôi cảm thấy mình đủ chín chắn để gặp được người phù hợp. Tôi sinh ra ở miền Trung, mảnh đất hẹp nhưng giàu cảnh đẹp, nơi con người kiên cường đối diện với nắng gió và bão lũ. Vóc dáng tôi nhỏ nhắn, cân đối, thường được nhận xét là trẻ hơn tuổi và dễ mến.
Nếu bạn tìm kiếm một cô gái có vẻ ngoài nổi bật, có lẽ tôi không phải là người bạn tìm. Nhưng nếu bạn trân trọng sự giản dị và chân thành, chúng ta có thể sẽ có nhiều điều để chia sẻ. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào TP.HCM để tìm kiếm cơ hội và theo đuổi đam mê. Hiện tại, tôi là dược sĩ tại một bệnh viện lớn của thành phố. Công việc của tôi không chỉ là cấp phát thuốc mà còn là đồng hành cùng đội ngũ điều trị và theo dõi sức khỏe bệnh nhân. Trải nghiệm này đã dạy tôi nhiều điều quý giá, không chỉ về kiến thức chuyên môn mà còn về cách yêu thương và sẻ chia.
Gia đình luôn là điểm tựa để tôi cố gắng. Giữa Sài Gòn náo nhiệt, tôi chọn cho mình một không gian riêng bình yên để nuôi dưỡng tâm hồn. Tôi yêu thích cây xanh, sự tĩnh lặng, thích đọc sách, đi chùa vào cuối tuần và tập yoga để giữ gìn sức khỏe. Tôi thích nấu ăn và những bữa cơm gia đình. Mỗi ngày, tôi tự chuẩn bị những hộp cơm mang đi làm, đi học, và nhường phiếu ăn ở cơ quan cho cô bảo vệ. Mỗi tuần, tôi mua một bó hoa nhỏ để tô điểm cho căn phòng. Khi rảnh rỗi, tôi nấu những suất ăn nhỏ tặng những người vô gia cư trên đường phố. Đó là cách tôi gieo những hạt giống yêu thương. Nếu bạn cũng yêu thích những bữa cơm gia đình và thích làm việc thiện nguyện, chúng ta có thể cùng nhau làm nhiều việc tốt đẹp hơn.
Ngoài công việc ở bệnh viện, tôi đang học thạc sĩ và vừa hoàn thành văn bằng hai. Càng học, tôi càng nhận thấy sự nhỏ bé của mình trước biển kiến thức rộng lớn. Sẽ thật tuyệt nếu bạn cũng là một người yêu tri thức và có nhiều đam mê, lý tưởng. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có nhiều điều để chia sẻ cùng nhau. Dù công việc và học tập đôi khi bận rộn, tôi luôn cố gắng cân bằng cuộc sống, giữ tinh thần tích cực và dành thời gian cho bản thân và những người xung quanh. Trong những năm qua, tôi tập trung vào việc phát triển bản thân, học tập và làm việc. Tôi tin rằng sự kiên trì sẽ mang lại thành quả tốt đẹp. Với tôi, một mối quan hệ bền vững là sự đồng hành và trân trọng những gì mình đang có, cùng nhau thấu hiểu, sẻ chia và yêu thương.
Trên đây là đôi điều về tôi. Hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ những câu chuyện đời thường, từ từ thấu hiểu và cùng nhau trở nên tốt hơn, để những hạt giống duyên lành có thể nảy mầm. Không ai trong chúng ta là hoàn hảo, tôi mong bạn là một người độc thân, chưa từng kết hôn, không vướng vào tệ nạn, nghiêm túc và rõ ràng trong tình cảm. Bạn có một công việc ổn định, có ý chí cầu tiến, ngoại hình cân đối, tử tế và lấy sự lương thiện làm kim chỉ nam trong cuộc sống. Bạn đang tìm kiếm một người bạn đời để cùng xây dựng một mối quan hệ lành mạnh, bền vững và một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Nếu bạn thấy chúng ta có điểm chung và muốn chia sẻ với tôi, hãy gửi thư cho tôi.
Mong rằng tất cả chúng ta đều chân thành và có được những trải nghiệm tình yêu đẹp trong cuộc đời. Nhân dịp lễ 2/9, chúc mọi người có những khoảnh khắc an yên và hạnh phúc bên gia đình và người thân.
(Liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899, máy lẻ 4529 để được hỗ trợ).
Admin
Nguồn: VnExpress