Tình yêu đích thực: Thấu hiểu và đồng hành cùng nhau

Anh có hình dung được không, một cô gái văn phòng 33 tuổi, với chiều cao khiêm tốn 1m52, đang mơ về việc mỗi ngày đứng trước cửa nhà, háo hức chờ anh tan làm trở về? Em thực sự mong muốn cái cảm giác ấm áp ấy, được chuẩn bị bữa tối, cùng anh tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc và lãng mạn. Nếu anh cũng có cùng mong muốn, biết đâu chúng ta có thể “nhắm mắt yêu” ngay từ bây giờ?

Không biết giờ này anh đang làm gì, có thoáng nghĩ về em, về một người bạn đời tương lai hay không? Để em giới thiệu đôi chút về bản thân mình nhé. Em là kế toán, đã hoàn thành chương trình thạc sĩ và hiện tại vẫn đang trau dồi thêm kiến thức với một bằng cử nhân tiếng Anh.

Em là người sống tình cảm, hiền lành và luôn đề cao sự giản dị, chân thành, đặc biệt coi trọng gia đình. Bố mẹ em đều là công chức đã về hưu. Gia đình em sống rất hòa thuận và yêu thương nhau. Bố em hay đùa rằng đã lập di chúc, ai lấy chồng trước sẽ được sang tên. Em “mượn” anh vài chục năm trên tờ đăng ký kết hôn, biết đâu lại trúng món hời thừa kế từ bố. Em không rõ bố viết gì trong di chúc, nhưng nghĩ đến viễn cảnh đó cũng thấy thú vị.

Về tiêu chuẩn chọn bạn đời, em mong muốn một người đàn ông có sức khỏe tốt, đạo đức, chín chắn, biết quan tâm, có trách nhiệm và cũng khao khát một mái ấm gia đình bình yên. Với em, điều quan trọng nhất trong tình yêu là sự thấu hiểu và đồng hành cùng nhau. Anh đừng lo lắng, em không phải là một “bà cô” khó gần đâu nhé. Em là người dễ thương, hay cười và khá nhí nhảnh đấy. Nếu anh cũng đang tìm kiếm một người để cùng nắm tay đi trên con đường phía trước, em hy vọng chúng ta có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rất mong được gặp anh.

Quý độc giả quan tâm có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *