Bán kết US Open: Djokovic đối đầu Alcaraz

Dù đã toàn thắng trong cả 10 lần chạm trán trước đó, Novak Djokovic đã trải qua một trận tứ kết không hề dễ dàng trước Taylor Fritz tại sân Arthur Ashe, thuộc khuôn khổ US Open 2023.

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, Fritz đã thi đấu đầy nỗ lực và sòng phẳng với đàn anh. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội quyết định đã khiến tay vợt người Mỹ luôn phải ở thế bám đuổi và cuối cùng gục ngã ở set đấu thứ tư.

Trong hai set đầu, Djokovic đã cứu thành công cả chín break-point đối mặt, qua đó vươn lên dẫn trước 6-3, 5-3. Mãi đến cuối set hai, Fritz mới giành được break đầu tiên để gỡ hòa 5-5. Thế nhưng, ngay sau đó, tay vợt số bốn thế giới lại mắc sai lầm khi không thể cứu break-point do lỗi kép, tạo điều kiện cho Djokovic thắng lại game giao bóng và khép lại set đấu.

Sau khi thắng hai set đầu với tỷ số 6-3, 7-5, Djokovic có phần chủ quan hơn trong set ba. Nỗ lực của Fritz đã giúp anh thắng được một game đỡ bóng duy nhất trong set, qua đó níu kéo hy vọng. Anh tiếp tục chiến đấu kiên cường trong set 4, trước khi chịu thất bại đầy đáng tiếc.

Khi bị dẫn 4-5, Fritz cứu được hai break-point trong game giao bóng mang tính quyết định. Sau đó, anh bỏ lỡ lợi thế giao bóng và để Djokovic một lần nữa có lợi ngoài. Ở match-point thứ ba, Djokovic không tốn quá nhiều sức lực khi đối thủ mắc lỗi kép, qua đó trao chiến thắng 6-4 trong set này cho Nole.

“Tôi đã may mắn khi cứu được nhiều break-point trong set hai,” Djokovic chia sẻ sau trận đấu, khi anh đã cứu 11 trong tổng số 13 break-point phải đối mặt. “Tôi nghĩ cậu ấy đã chơi tốt hơn tôi trong phần lớn set hai và set ba. Những trận đấu như thế này thường chỉ được định đoạt bởi một vài điểm số quan trọng.”

Djokovic đánh trái tay ở tứ kết Mỹ Mở rộng, trên sân Arthur Ashe, New York hôm 2/9. Ảnh: Reuters
Djokovic vào bán kết US Open 2023. Ảnh: Internet

Fritz đã có tới 5 break-point khi bị dẫn 3-5 trong set đầu tiên nhưng đều không thể tận dụng thành công. Không chỉ ở game đấu đó, tay vợt người Mỹ còn bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng khác, khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa. “Fritz không đáng phải thua vì lỗi kép,” Djokovic nói thêm. “Hôm nay tôi không lấn lướt được cậu ấy. Fritz đánh rất quyết liệt và bao sân rất tốt, không dễ để đối đầu. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng là tôi đã thắng và tôi tự hào về điều đó.”

Đây là lần thứ bảy Djokovic lọt vào bán kết ở cả bốn giải Grand Slam trong cùng một năm. Tại vòng bán kết, Djokovic sẽ đối đầu với Carlos Alcaraz trong một trận đấu được chờ đợi. Trước đó, Alcaraz đã không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Jiri Lehecka sau ba set ở trận tứ kết của mình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *