Tôi kết hôn năm 2015 và hiện có hai con. Gia đình tôi đang sống ở Hà Nội trong nhà chồng. Năm 2021, mẹ chồng tôi qua đời. Gia đình chồng có ba anh em, chồng tôi là con trai cả, năm nay 36 tuổi, và có hai em gái. Cô em gái thứ nhất, 34 tuổi, đã kết hôn và sống ngay trong làng, thỉnh thoảng vẫn ghé thăm bố.

Điều tôi muốn chia sẻ là về cô em chồng thứ hai, năm nay 28 tuổi. Em kết hôn năm 21 tuổi, khi còn đang đi học. Chồng em quê ở Thanh Hóa, khi đó chưa có gì trong tay và làm đầu bếp. Em chồng tôi vốn thích ăn ngon, nên em rể thường nấu cho em ăn, từ đó nảy sinh tình cảm. Cả gia đình đã khuyên ngăn vì lo ngại em sẽ khổ khi lấy chồng xa, nhưng em không nghe. Thời điểm đó, em rể làm đầu bếp cho một nhà hàng gần nhà tôi, tối đến em chồng thường lái xe đến đón em rể về ngủ cùng, em chồng ngủ với mẹ chồng. Sau đó, em có thai và hai người kết hôn năm 2018, rồi xin phép ở lại nhà bố mẹ chồng từ đó đến nay. Em chồng tôi hiện là giáo viên mầm non.
Năm 2021, bố mẹ chồng tôi bán hết đất ruộng và chia cho các con, mỗi người một phần để làm vốn. Tuy nhiên, vợ chồng em chồng tôi vẫn ở lại nhà bố mẹ chồng mà không có ý định chuyển đi. Thật sự, việc sống chung khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Các em không chịu dọn dẹp nhà cửa, sân, nhà vệ sinh. Có lần tôi góp ý thì em tỏ thái độ khó chịu. Về chuyện ăn uống, em kén ăn, không ăn món này món kia. Hiện tại, chúng tôi ăn chung, bố chồng tôi khi mua thức ăn cũng phải lựa chọn theo sở thích của con gái, nấu ăn cũng không được cho hành, gừng vì em không ăn được.
Tôi cảm thấy rất khó chịu và đã vài lần xảy ra xung đột, nhưng em vẫn cứ ở lì đó với suy nghĩ đây là nhà của bố em. Chồng tôi hiện đang đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, dự kiến đến năm 2027 sẽ về và chúng tôi sẽ xây nhà riêng. Hiện tại, bố chồng tôi cũng không thể đưa ra quyết định mạnh mẽ nào vì kinh tế còn khó khăn. Tôi thực sự muốn được ở riêng, nhưng không thể làm gì được em chồng, và ngày càng cảm thấy khó ưa em hơn. Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress