Sau phiên tòa kéo dài, bồi thẩm đoàn đã nhanh chóng đưa ra phán quyết vào ngày 2/9, tuyên bố Cardi không phải chịu trách nhiệm trong vụ kiện do Emani Ellis khởi xướng. Ellis cáo buộc nữ rapper đã nhổ nước bọt và dùng móng tay cào cấu mặt cô tại một phòng khám sản khoa ở Beverly Hills vào tháng 2/2018.
Cardi đã bày tỏ sự nhẹ nhõm sau phán quyết: “Ngay cả khi tôi hấp hối, tôi cũng thề rằng tôi không hề chạm vào người phụ nữ đó. Tôi không hề động một ngón tay vào cô ta.”
Nữ rapper cũng gửi lời cảm ơn đến thẩm phán và các luật sư của mình. Đồng thời, cô cũng cảnh báo sẽ kiện ngược lại bất kỳ ai cố gắng kiện cô vì “những lý do vớ vẩn” trong tương lai. Mặc dù số tiền mà Emani yêu cầu bồi thường không được công khai trong hồ sơ vụ án, Cardi tiết lộ trước tòa rằng nhân viên bảo vệ này đã đòi bồi thường lên tới 24 triệu USD.
“Bạn không thể làm việc vất vả để kiếm tiền rồi lại dễ dàng cho đi. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ trao cho bạn số tiền mà tôi đã đổ mồ hôi công sức để kiếm được,” Cardi nhấn mạnh.
Trong suốt hai ngày diễn ra phiên tòa, lời khai của Cardi đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Nữ rapper gây ấn tượng với phong cách thời trang đa dạng và những màn đáp trả sắc sảo trước các câu hỏi của luật sư bên nguyên đơn. Tuy nhiên, luật sư đại diện cho Emani đã chỉ trích Cardi vì sử dụng ngôn ngữ thô tục và thiếu tôn trọng.

Cardi khai rằng vào tháng 2/2018, cô đến Los Angeles để quảng bá sản phẩm khi đang mang thai đứa con đầu lòng với rapper Offset ở tháng thứ tư. Cô đã chia sẻ tin vui này với những người thân thiết, nhưng chưa tiết lộ cho bố mẹ và công chúng.
Để đảm bảo sự riêng tư cho Cardi, phòng khám sản khoa đã đóng cửa vào ngày hôm đó. Rapper cho biết Emani, nhân viên bảo vệ của tòa nhà, đã theo cô lên phòng khám ở tầng năm. Cardi nghe thấy Emani đọc tên mình vào điện thoại và có vẻ như đang quay video.
Cardi giải thích rằng việc mang thai là một bí mật lớn vào thời điểm đó, và cô lo sợ Emani sẽ công khai thông tin này. Cô thừa nhận đã xảy ra tranh cãi giữa hai người, nhưng phủ nhận việc có bất kỳ hành vi xô xát nào.

“Tôi hỏi: ‘Tại sao cô lại quay phim tôi?’, cô ta đáp: ‘Ôi trời, tôi xin lỗi’. Cô ta gần như đã xin lỗi tôi,” Cardi kể lại. Tuy nhiên, cuộc tranh cãi sau đó đã trở nên gay gắt hơn.
Về phía Emani, cô khai rằng vụ việc đã khiến cô mất việc, phải chịu đựng sự sỉ nhục và tổn thương tâm lý. Cô cũng cho biết đã phải trải qua phẫu thuật thẩm mỹ để điều trị vết sẹo trên mặt. Emani yêu cầu bồi thường các thiệt hại bao gồm chi phí y tế, tổn thất về tinh thần và thể chất, tiền lương bị mất và các khoản bồi thường mang tính trừng phạt. Mặc dù không nêu rõ tổng số tiền yêu cầu trong vụ kiện, Cardi đã tiết lộ trước tòa rằng Emani “kiện tôi đòi 24 triệu USD”.
Một nhân viên lễ tân, người đã can ngăn cuộc tranh cãi giữa Cardi và Emani, đã đưa ra lời khai ủng hộ phần lớn câu chuyện của nữ rapper.
Admin
Nguồn: VnExpress