Trên sân vận động Việt Trì, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Bangladesh trong trận mở màn vòng loại U23 châu Á, mặc dù lẽ ra tỷ số có thể đậm hơn. Nguyễn Ngọc Mỹ mở tỷ số ở phút 15, và Lê Viktor ấn định chiến thắng ở phút 83. Tuy nhiên, các chân sút Việt Nam đã không tận dụng triệt để các cơ hội, với cột dọc, xà ngang và thủ môn đối phương từ chối nhiều bàn thắng.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu: “Chúng tôi đã không gặp may trong một vài tình huống. Đối thủ cũng đã chơi tốt trong hiệp hai, đặc biệt là thủ môn của họ.” Ông nói thêm: “Tôi chưa hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn tổng thể, nhưng tôi và các học trò sẽ cùng nhau cải thiện trong các trận đấu tới.”
Trong suốt 90 phút, HLV Kim Sang-sik đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ mừng hụt đến tiếc nuối. Ông cũng không ngần ngại chỉ đạo và nhắc nhở các học trò một cách quyết liệt.

Sau lượt trận đầu tiên, Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C với 3 điểm, bằng điểm với Yemen nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+2 so với +1). Trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik đã trực tiếp theo dõi trận thắng 2-1 của Yemen trước Singapore.
HLV Kim Sang-sik nhận định: “Trình độ của cả bốn đội trong bảng không quá chênh lệch, vì vậy chúng tôi phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng.” Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì thể lực trong suốt 90 phút, đặc biệt khi thi đấu trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng dành lời khen cho một số cá nhân, bao gồm Lê Viktor, cầu thủ Việt kiều Nga đã có bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam, và tiền đạo Thanh Nhàn, người đã trở lại sau chấn thương và có những pha di chuyển thông minh. Ông cũng đánh giá cao tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, người đã gây ấn tượng trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025, nhưng cần cải thiện thêm về khả năng chuyền bóng và di chuyển để trở thành một cầu thủ toàn diện hơn.
Trong khi đó, Bangladesh đến Việt Nam mà không có HLV trưởng Saiful Bari Titu do ông bị ốm. Trợ lý Hasan Al Mamum, người tạm quyền dẫn dắt đội, thừa nhận rằng đây là một thất bại bình thường trước đối thủ mạnh nhất bảng. Ông nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trước Yemen ở trận đấu tới. Đội quyết tâm giành vé tham dự vòng chung kết.”
Mặc dù thất bại, thủ môn Srabon của Bangladesh đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận nhờ những pha cứu thua ấn tượng. Anh cho biết đội chủ nhà là một tập thể đồng đều và ăn ý. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức để ngăn cản họ, nhưng không thành công,” Srabon nói. “Tôi cảm thấy thất vọng vì không thể giành chiến thắng.”
Ở lượt trận tiếp theo, Việt Nam sẽ đối đầu với Singapore vào lúc 19h ngày 6/9, trong khi Yemen sẽ gặp Bangladesh vào lúc 16h cùng ngày.
Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 3/9 đến 9/9, với sự tham gia của 44 đội tuyển được chia thành 11 bảng đấu. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 11 đội nhất bảng và bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, cùng với chủ nhà Arab Saudi, tham dự vòng chung kết.
Admin
Nguồn: VnExpress