Trong đêm viếng Ngọc Trinh ngày 1/9, diễn viên Hòa Hiệp không kìm được nước mắt khi hay tin người đồng nghiệp thân thiết đã qua đời. Anh chia sẻ rằng mình là một trong số ít những người biết về tình trạng của Ngọc Trinh từ lúc nhập viện cấp cứu cho đến khi mất, nhưng theo nguyện vọng của gia đình, anh đã giữ kín thông tin này.
Trước linh cữu, Hòa Hiệp cố gắng nén nỗi đau để tiễn đưa Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng. Anh nghẹn ngào: “Tôi hiểu rằng cuộc đời chỉ là cõi tạm, hết duyên thì ai rồi cũng phải về miền cực lạc. Tôi tin chị đã trả xong nợ đời và tìm được sự bình yên vĩnh hằng.”
Mối duyên giữa Ngọc Trinh và Hòa Hiệp kéo dài suốt 20 năm trong nghề. Họ được khán giả yêu mến bởi sự ăn ý trên màn ảnh, sân khấu và cả ngoài đời. Bộ phim “Mùi ngò gai” (2006) chính là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự hợp tác đầu tiên và tạo nên dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Trong phim, Ngọc Trinh thủ vai Vy, một cô gái mồ côi giàu nghị lực, còn Hòa Hiệp hóa thân thành Khanh, người anh cùng cha khác mẹ với Vy.
Ngập ngừng lau nước mắt, Hòa Hiệp nhớ lại những ngày đầu chập chững vào nghề, khi anh còn thiếu kinh nghiệm và ít mối quan hệ. Anh tâm sự: “Nếu không có chị Trinh giới thiệu tôi với ê-kíp ‘Mùi ngò gai’, chắc chắn không có Hòa Hiệp của ngày hôm nay. Với tôi, Ngọc Trinh không chỉ là đồng nghiệp, người chị gái mà còn là ân nhân trong sự nghiệp.”
Anh kể rằng ban đầu, ê-kíp phim đã chọn được diễn viên nam, nhưng sau đó vẫn muốn có thêm sự lựa chọn. Ngọc Trinh đã ngay lập tức nhắn tin cho Hòa Hiệp chuẩn bị hồ sơ. “Hôm đó, trời mưa rất lớn, tôi vội vàng đi rửa ảnh để kịp mang đến cho chị chuyển cho đạo diễn. Đến nhà chị, tôi ngại làm phiền nên chỉ bỏ vào hộp thư. Về nhà, tôi hồi hộp chờ đợi nhưng không dám gọi điện, tự nhủ ‘thôi thì tùy duyên’. Hôm sau, chị gọi báo tôi chuẩn bị đi casting. Đến đoàn phim, tôi không ngờ dự án lại lớn đến vậy, và sau đó vỡ òa vì trúng vai”, anh kể lại.
Thành công của “Mùi ngò gai” đã đưa tên tuổi của Ngọc Trinh và Hòa Hiệp đến gần hơn với khán giả. Anh nhớ lại thời điểm đó, đi đến đâu mọi người cũng nhận ra và hỏi: “Khanh ơi, Vy đâu?”.

Sau “Mùi ngò gai”, Ngọc Trinh tiếp tục đồng hành cùng Hòa Hiệp tại sân khấu Idecaf. Anh cho biết chính đàn chị là người giới thiệu anh về đoàn, giúp anh bén duyên với kịch nói. Cả hai đã cùng nhau tham gia nhiều vở diễn, trong đó ấn tượng nhất là “Mưa bóng mây”, tác phẩm từng đoạt bốn Huy chương vàng tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021, bao gồm hai cúp cho diễn viên chính.

Hòa Hiệp không quên kỷ niệm khi tham gia vở diễn này, cả hai đã giận nhau khiến đồng nghiệp lo lắng tìm cách hòa giải. Sau đó, Ngọc Trinh chủ động phân tích và động viên để Hòa Hiệp lấy lại tinh thần. Anh tự nhận mình lúc đó còn suy nghĩ nông cạn và hành xử chưa đúng, may mắn là Ngọc Trinh không để bụng. “Với nghề, tôi xem chị như một người thầy. Tôi học được ở chị nét diễn mộc mạc, tự nhiên nhưng rất đời”, anh nói.
Ngọc Trinh luôn xem Hòa Hiệp như người em trong nhà, sẵn sàng chia sẻ mọi buồn vui. Với nhiều đồng nghiệp khác, Ngọc Trinh khá kín tiếng về đời tư, nhưng Hòa Hiệp là một ngoại lệ. Anh hiểu tính chị là không thích bị làm phiền, nên không bao giờ hỏi han hay thắc mắc sâu mà thường để Ngọc Trinh tự chia sẻ.
Ngọc Trinh rất thích ăn sầu riêng. Hòa Hiệp kể rằng mỗi khi đi du lịch, thấy sầu riêng ngon anh thường mua về tặng chị. Mỗi lần như vậy, anh lại được nghe tiếng cười rộn rã của đàn chị. Những năm gần đây, khi Ngọc Trinh bị đau dạ dày, anh khuyên cô không nên ăn nhiều loại quả này vì không tốt cho sức khỏe.
Trong mắt Hòa Hiệp, Ngọc Trinh là một người ham học hỏi và không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Nếu không đi diễn, Ngọc Trinh sẽ đi dạy, lúc rảnh rỗi thì đăng ký thêm các khóa học chuyên môn và các ngành nghề khác. “Với chị, việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn”, anh nói.

Hòa Hiệp ví sự nghiệp diễn viên như một chiếc đồng hồ, quay hết một vòng, khi chạm đỉnh sẽ đi xuống. Cả anh và Ngọc Trinh đều từng trải qua giai đoạn sự nghiệp chững lại. Tuy nhiên, Hòa Hiệp khâm phục cách đàn chị chấp nhận và lựa chọn hướng phát triển riêng. “Tôi học được ở chị chữ ‘buông bỏ’ những thứ không còn là của mình, để cuộc sống trở nên thoải mái hơn là phải gánh chịu áp lực”, anh tâm sự.

Lần cuối cùng cả hai gặp nhau là tại sân khấu Hồng Vân, khi Ngọc Trinh đang trong quá trình chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ. Trong điện thoại của Hòa Hiệp vẫn còn lưu giữ đoạn video cả hai cùng nhau nhảy theo nhạc, dự định đăng lên TikTok. Hòa Hiệp bày tỏ sự hối tiếc vì đã hứa chở Ngọc Trinh đi ăn nhưng do công việc bận rộn mà chưa thực hiện được. Cả hai còn dự định tái diễn vở “Mưa bóng mây” và triển khai một số dự án chung khác, nhưng giờ đây mọi thứ đều dang dở. “Dù chị không còn bên cạnh, trong tim tôi sẽ mãi khắc ghi những ký ức đẹp nhất về chị”, Hòa Hiệp nghẹn ngào nói.

Ngọc Trinh tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1974, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, chị đã yêu thích cải lương và thần tượng nghệ sĩ Ngọc Huyền. Khi còn học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (TP.HCM), NSƯT Bạch Lan, lúc đó là giám đốc Đoàn kịch trẻ Thành phố, đã mời chị về đoàn đóng một số vai chính trong các vở “Hoài Thu của tôi”, “Nữ sinh”, “Hoa thiên lý trên cao”. Chị từng là diễn viên của Sân khấu 135, Sân khấu 5B, Sân khấu Idecaf và Sân khấu Trần Cao Vân.
Ngoài diễn kịch, Ngọc Trinh còn tham gia đóng phim truyền hình và làm MC cho Đài Truyền hình TP.HCM. Chị từng đoạt Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp Toàn quốc 2012 (vai Bé Ba trong vở “Đời như ý”), giải Mai Vàng 2014 (lĩnh vực đạo diễn, vở “49 ngày yêu”) và giải Mai Vàng 2005 (vai Xàng trong “Trái tim nhảy múa”). Năm 2019, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Hòa Hiệp, 43 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Năm 2002, anh tham gia phim “Vòng xoay số phận”, sau đó được biết đến qua các phim truyền hình như “Mùi ngò gai”, “Nghề báo”, “Cô nàng bướng bỉnh”. Năm 2010, anh tham gia phim “Cổng mặt trời” với vai Vỹ, một chàng trai hay cười nhưng đầy toan tính, dễ đánh mất mình trước cám dỗ vật chất, và đoạt giải Mai Vàng. Sau đó, anh gây chú ý với các phim “Ông trùm”, “Trần Trung kỳ án”, “Nghiệp sinh tử”. Những năm gần đây, anh mở rộng sự nghiệp ở nhiều vai trò, từ diễn viên đến MC. Ngoài đóng phim, anh còn hoạt động sân khấu và được yêu thích với series kịch thiếu nhi “Ngày xửa ngày xưa” tại Idecaf.
Admin
Nguồn: VnExpress