Cuộc sống hôn nhân của tôi trải qua 4 năm nhưng vẫn chưa có tiếng cười trẻ thơ. Mối quan hệ giữa vợ và mẹ tôi ngày càng trở nên căng thẳng, xuất phát từ những lời nói vô ý của mẹ khiến vợ tôi khó lòng chấp nhận. Vốn là người nóng tính, vợ tôi thường xuyên phản ứng gay gắt.
Tôi luôn cố gắng khuyên nhủ vợ bỏ qua, tha thứ cho mẹ vì tuổi già khó tránh khỏi những điều không chu toàn. Thế nhưng, vợ lại cho rằng tôi bênh vực mẹ, khiến tôi rơi vào thế khó xử, chỉ biết im lặng và âm thầm nhắc nhở mẹ cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói.

Mẹ tôi, hiểu được nỗi lòng của con trai, đã cố gắng nhường nhịn để gia đình êm ấm. Tuy nhiên, dường như sự nhường nhịn đó không xoa dịu được sự hằn học trong lòng vợ tôi. Mỗi lần tôi khuyên giải, cô ấy lại nằng nặc đòi ra ở riêng.
Tôi hiểu và trân trọng tình yêu vợ dành cho mình, nhưng tôi không thể chấp nhận việc dọn ra riêng, bỏ lại mẹ già cô đơn một mình. Tình cảnh này khiến tôi vô cùng bế tắc và lo lắng cho tương lai gia đình. Tôi thực sự mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người để có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề này.
Admin
Nguồn: VnExpress