Ngọc Trinh và “Mùi Ngò Gai”: Dấu ấn khó phai

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên Ngọc Trinh vào ngày 1/9 sau một thời gian chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo đã khiến giới nghệ sĩ và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, thương xót. Chỉ một tháng trước, chị còn xuất hiện tươi tắn tại lễ tốt nghiệp một khóa học về làm đẹp và chia sẻ về dự định ấp ủ luận văn thạc sĩ sân khấu. Khán giả Song Minh, người từng có cơ hội trò chuyện cùng nữ diễn viên, nghẹn ngào: “Vậy là bé Vy của Mùi ngò gai đã ra đi rồi”.

Gần 30 năm gắn bó với nghiệp diễn, Ngọc Trinh đã để lại dấu ấn qua hàng chục vai diễn lớn nhỏ. Tuy nhiên, vai diễn Vy trong bộ phim “Mùi ngò gai” có lẽ là vai diễn thành công và nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của chị. Bộ phim ra mắt năm 2006, đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả và là dự án truyền hình hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong phim, Ngọc Trinh vào vai Vy, một cô gái tỉnh lẻ có tuổi thơ đầy bất hạnh. Cha bỏ rơi từ khi mới lọt lòng, mẹ mất sớm, Vy lên thành phố tìm cha và phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả. May mắn thay, cô được nhận vào làm việc tại một quán phở gia truyền. Với sự thông minh và nhạy bén, Vy đã nỗ lực học hỏi để gìn giữ hương vị phở truyền thống đặc trưng với rau ngò gai.

Trước khi bộ phim ra mắt, Ngọc Trinh từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình, cho rằng chị không phù hợp với vai diễn một cô gái quê. Tuy nhiên, nữ diễn viên không hề nản lòng mà dồn hết tâm huyết vào nhân vật, từ tạo hình đến kỹ năng diễn xuất, như cách cắt hành, nhặt rau, bưng tô phở sao cho thật tự nhiên và chân thật nhất. Khi phim được phát sóng, đã tạo nên một cơn sốt trên màn ảnh nhỏ, đạt tỷ suất người xem trên 20%, một con số ấn tượng vào thời điểm đó. Vai diễn Vy đã đưa tên tuổi Ngọc Trinh đến gần hơn với khán giả và giới chuyên môn.

Ngay từ những tập đầu tiên, Ngọc Trinh đã thu hút sự chú ý của khán giả với hình ảnh Vy chân ướt chân ráo lên thành phố mưu sinh, bị một nhóm cướp dàn cảnh lấy hết đồ đạc. Lối diễn xuất chân chất, mộc mạc của Ngọc Trinh đã chạm đến trái tim người xem, giúp chị tỏa sáng trong những phân đoạn diễn cùng các nghệ sĩ gạo cội như Thành Lộc, Kim Xuân.

Ngọc Trinh tái hiện hình ảnh Vy trong Mùi ngò gai, năm 2013. Ảnh: Facebook Phạm Thị Ngọc Trinh
Ngọc Trinh hồi sinh vai Vy “Mùi Ngò Gai” (Ảnh 2013). Ảnh: Internet

Thành công của bộ phim đến từ kịch bản mang mô típ “Lọ Lem đổi đời” quen thuộc, một công thức được nhiều đạo diễn Hàn Quốc ưa chuộng, kết hợp với việc quảng bá ẩm thực và văn hóa Việt Nam. Vào mỗi buổi tối lúc 9 giờ, khán giả Việt Nam lại háo hức chờ đợi trước màn ảnh nhỏ để theo dõi từng diễn biến của bộ phim. Họ khóc, cười cùng nhân vật Vy, từ những cảnh cô cắp sách đến trường trong tà áo dài trắng, ôm chiếc cặp học sinh với đôi mắt trong veo, đến những phân đoạn Vy đối diện với những mâu thuẫn với người em gái luôn tị nạnh, ganh ghét cô. Câu chuyện về hành trình vươn lên của Vy, từ một cô gái tay trắng trở thành một doanh nhân thành đạt, đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ thời bấy giờ.

Vai diễn Vy trong “Mùi ngò gai” đã mở ra một trang mới trong sự nghiệp của Ngọc Trinh, đưa chị từ một gương mặt triển vọng của sân khấu kịch trở thành một diễn viên truyền hình được nhiều đạo diễn săn đón. Nữ diễn viên từng chia sẻ: “Từ sau vai Vy, đi đâu ai cũng nhận ra tôi. Tôi cảm thấy lượng khán giả ủng hộ mình tăng vọt”.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, một năm sau thành công của “Mùi ngò gai”, Ngọc Trinh bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe liên quan đến dạ dày. Sau nhiều lần điều trị không khỏi, chị buộc phải rút lui khỏi dự án phim và dành thời gian dưỡng bệnh để phẫu thuật. Vai diễn Vy sau đó được giao cho nghệ sĩ Hồng Ánh.

Trích đoạn "Mùi ngò gai"
“Mùi Ngò Gai”: Vy lên thành phố gặp cướp (Video). Ảnh: Internet

Ngọc Trinh từng tâm sự rằng chị đã làm việc quá sức vì dồn hết tâm huyết cho vai diễn. Thời điểm đó, mỗi ngày chị làm việc liên tục 16 tiếng, sáng dậy từ 5 giờ để đến trường quay, ghi hình đến chiều, sau đó lại chuẩn bị cho suất diễn buổi tối. “Liên tục như thế nhiều ngày, tôi đuối sức lúc nào không biết. Tới khi không ăn uống được, cơ thể quá suy nhược, vào khám bệnh tôi mới tá hỏa”, chị chia sẻ trong một buổi phỏng vấn.

“Mùi ngò gai” còn là cơ duyên để Ngọc Trinh gặp gỡ đạo diễn người Hàn Quốc Kim Se Hyuk, người sau này đã trở thành chồng của chị. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng trong quá trình làm việc chung, cả hai đã nhận ra nhiều điểm tương đồng trong tính cách và lối sống. Anh cũng là người động viên Ngọc Trinh chấp nhận thử thách, vượt qua sự nhút nhát và nỗi sợ thất bại. Trong lễ thành hôn năm 2009, đông đảo nghệ sĩ trong giới phim ảnh và sân khấu đã đến chúc phúc cho “bé Vy” ngày nào đã tìm được “hoàng tử trong mơ” của mình.

Tuy nhiên, sau chín năm gắn bó, cả hai đã chia tay trong sự tiếc nuối của bạn bè. Sau đổ vỡ, Ngọc Trinh chọn cuộc sống độc thân, kín tiếng và dồn sức cho sự nghiệp diễn xuất và công tác giảng dạy tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Đầu năm 2022, chị tiếp tục được vinh danh với huy chương vàng tại Liên hoan kịch nói toàn quốc cho vai bà Vy trong vở “Mưa bóng mây”, một trong những vai diễn cuối cùng của chị trên sân khấu.

Ngọc Trinh từng chia sẻ rằng chị đến với nghiệp diễn như một định mệnh, bởi trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Thuở nhỏ, cô bé Phạm Thị Ngọc Trinh đã ấp ủ giấc mơ trở thành đào hát vì say mê giọng ca của các nghệ sĩ Minh Vương, Lệ Thủy, Tài Linh phát ra từ chiếc đài cassette mỗi tối. Chị sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và diễn xuất, thích hóa thân thành công chúa, tiểu thư trong các vở tuồng cổ điển. Khi còn học phổ thông, Ngọc Trinh đã giấu gia đình đăng ký thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu TP HCM), với ước mơ trở thành một nghệ sĩ cải lương.

Tuy nhiên, lịch học của lớp diễn viên cải lương lại trùng với lịch học văn hóa của Ngọc Trinh. Vì vậy, chị đành chuyển sang lớp kịch nói với suy nghĩ “có còn hơn không”. Sau khi nhận giấy báo trúng tuyển, Ngọc Trinh mới dám báo tin cho gia đình và “bị càm ràm từ ngày này sang ngày khác”. Chị chỉ biết “vâng, dạ” để người thân yên tâm, nhưng vẫn âm thầm theo đuổi đam mê, sáng học văn hóa, chiều học kịch, suốt hai năm liền.

Ngọc Trinh năm 19 tuổi, khi học năm hai, trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Ảnh: Vũ Hải Sơn
Ngọc Trinh 19 tuổi: Khoảnh khắc thời sinh viên sân khấu. Ảnh: Internet

Thỉnh thoảng, các đạo diễn và trưởng đoàn kịch lại đến trường tuyển chọn những sinh viên triển vọng. Nhờ gương mặt khả ái và giọng nói truyền cảm, Ngọc Trinh đã lọt vào mắt xanh của nghệ sĩ Bạch Lan, khi đó là giám đốc đoàn kịch Trẻ thành phố. Chị bắt đầu được giao những vai diễn quan trọng trong các vở như “Hoài Thu của tôi” (vai Hoài Thu), “Nữ sinh” (vai Thục), “Hoa Thiên Lý trên cao” (vai Thiên Lý).

Năm 1997, sau khi Ngọc Trinh tốt nghiệp, đoàn kịch Trẻ giải thể. Sân khấu kịch tại TP HCM bắt đầu trở nên sôi động hơn với sự ra đời của nhiều sân khấu xã hội hóa. Ngọc Trinh đầu quân cho sân khấu 135 Hai Bà Trưng của ông bầu Phước Sang, nơi quy tụ nhiều diễn viên hài trẻ và được giao một số vai quần chúng.

Ngọc Trinh bắt đầu gây chú ý trong giới kịch khi đảm nhận vai Bích Hồng trong vở “Ngôi nhà của chúng ta” tại sân khấu 5B Võ Văn Tần. Dù chỉ là sự lựa chọn thay thế cho Hồng Đào sau khi đàn chị định cư ở nước ngoài, Ngọc Trinh đã vụt sáng với lối diễn xuất linh hoạt, vừa chính kịch vừa hài kịch. Ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn, theo nhận xét của nghệ sĩ Trần Minh Ngọc, thầy của chị, đã giúp Ngọc Trinh hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau, từ trẻ em đến người già.

Những vai diễn sau đó đã giúp khán giả nhớ đến Ngọc Trinh như một nghệ sĩ giàu năng lực diễn xuất. Trong vở “Tôi là ai?” của Idecaf, chị gây ấn tượng khi vào vai Nhục Thị Thanh Nhã, một cô gái miền quê say đắm ca sĩ Kim Chấn Vũ (Minh Thuận đóng) và quyết tâm lên thành phố để được ở gần thần tượng. Nhân vật bác sĩ Anh Thư trong vở “Chuyện chúng mình” (Đài truyền hình TP HCM) cũng được chị thể hiện tròn trịa, một người trẻ chấp nhận đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống. Hoặc vai chủ quán trong vở “Ai mất, mất ai” từng khiến khán giả bật cười trước tính cách của một cô gái ghét sự giả dối.

Ngọc Trinh - mùi ngò gai còn mãi - 1
Ngọc Trinh và Hòa Hiệp trong “Mưa bóng mây” (2022). Ảnh: Internet

Vở “Trái tim nhảy múa” từng được Ngọc Trinh ví như một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp kịch nói của chị. Dưới bàn tay dàn dựng của Vũ Minh, nữ diễn viên đã khắc họa thành công sự hồn nhiên, yêu đời của một cô bé mồ côi, mù lòa. Chị từng trao đổi với đạo diễn để chỉnh sửa chân dung nhân vật, làm sao toát lên tinh thần lạc quan và nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Vai diễn này đã mang về cho Ngọc Trinh giải Mai Vàng năm 2005, một trong những giải thưởng lớn mà chị từng nhận được.

Ngọc Trinh đóng cùng Thành Lộc trong trích đoạn kịch "Hãy yêu nhau đi" (tác giả Minh Ngọc) năm 2003
Ngọc Trinh và Thành Lộc trong “Hãy Yêu Nhau Đi” (2003). Ảnh: Internet

Đạo diễn Thanh Hiệp, một người anh thân thiết của Ngọc Trinh, cho biết chị luôn giữ được ngọn lửa đam mê với diễn xuất từ những ngày đầu vào nghề cho đến khi qua đời. Nhiều đêm, chị gọi điện cho anh để tâm sự về việc xây dựng nhân vật, tìm tòi từng cách thoại, nhịp thở để vai diễn có thể chạm đến trái tim người xem. Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc chị đoạt giải Mai Vàng với vai trò đạo diễn cho vở “49 ngày yêu” năm 2014. Khi đó, nữ diễn viên đã reo vui hồn nhiên như một đứa trẻ và vội vàng gọi điện báo tin cho mẹ.

“Trinh từng hứa cho tôi đọc bản luận văn thạc sĩ mà em đã dày công viết, rồi hẹn ngày bảo vệ sẽ cùng nhau ra Hà Nội, để tôi ngồi dưới cổ vũ em. Em ra đi, để lại một lời hứa chưa trọn, nhưng cũng để lại một tình yêu nghệ thuật cháy bỏng, một trái tim chân thành và một ký ức không bao giờ phai”, đạo diễn Thanh Hiệp nghẹn ngào nói.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *