Một ngày sau Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, không khí xúc động và tự hào bao trùm ga Hà Nội khi hàng nghìn chiến sĩ từ các đơn vị miền Trung và miền Nam lên tàu trở về đơn vị. Những người lính đã trải qua những ngày tháng huấn luyện miệt mài để góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước.
Trong số đó, các chiến sĩ Quân đoàn 34 thuộc Khối diễu binh Tác chiến điện tử đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 6/6. Ba tháng ròng rã, họ miệt mài luyện tập tại Hòa Lạc, tham gia 5 lần tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, để rồi chính thức diễu binh tại quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9.
Cùng chung niềm vinh dự, các chiến sĩ Lực lượng tác chiến không gian mạng, thuộc Quân khu 5, cũng chuẩn bị hành trang trở về đơn vị đóng quân tại Quảng Nam. Những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc tốt đẹp được trao nhau trước giờ tàu lăn bánh.
Ngày 3/9, hai chuyến tàu đặc biệt đã khởi hành từ ga Hà Nội vào lúc 13h15 và 20h25, chở hơn 1.250 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu 5-7-9 và Quân đoàn 34 trở về. Cùng với đó, một chuyến bay từ sân bay Nội Bài cũng đưa 367 nữ quân nhân về lại miền Nam, khép lại những ngày tháng đáng nhớ tại Thủ đô.
Những ngày này, hình ảnh các chiến sĩ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Hà Nội. Ánh Ngọc, sinh viên năm 2 Đại học Mở Hà Nội, một tình nguyện viên của đại lễ A80, chia sẻ niềm tự hào khi được góp sức vào sự kiện trọng đại. Cô không quên chụp ảnh kỷ niệm cùng chiến sĩ Nguyễn Anh Sang, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đời sinh viên.
Chiến sĩ Lê Văn Hiền, thuộc Lực lượng tác chiến không gian mạng, xúc động tạm biệt những người thân và bạn bè đến tiễn. Gần 100 ngày tập trung huấn luyện tại miền Bắc, vượt qua cái nắng gay gắt của mùa hè, mỗi chiến sĩ đều nỗ lực hết mình với tâm niệm “một lần diễu bước trên quảng trường Ba Đình là vinh dự khó quên trong đời binh nghiệp”.
Những món quà nhỏ, chứa đựng tình cảm lớn lao, được trao đi trong giờ phút chia tay. Chiếc vòng tay được đan khéo léo từ quân trang, gửi tặng một cô gái như một lời hẹn ước.
Ông Cao Kim Thông, một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị, cũng có mặt tại ga để tiễn các chiến sĩ. Ông xúc động bày tỏ niềm tự hào khi nhìn thấy thế hệ trẻ hừng hực khí thế và lòng yêu nước, gợi nhớ về những năm tháng hào hùng của dân tộc.
Đúng 13h15, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, mang theo những người con ưu tú của Tổ quốc trở về đơn vị. Người dân đứng dọc đường ray, vẫy cờ, tặng hoa, gửi gắm lời chúc các chiến sĩ luôn “rắn rỏi, hoàn thành nhiệm vụ”, tiếp tục cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Admin
Nguồn: VnExpress