Trận chiến tại thành Thiên Thủy đã diễn ra đầy kịch tính, khi Triệu Vân tin tưởng vào sự thành công của kế hoạch do Gia Cát Lượng vạch ra. Tuy nhiên, một biến cố bất ngờ đã xảy ra với sự xuất hiện của một nhân vật kiệt xuất. Người này không chỉ tiêu diệt gián điệp của quân Thục mà còn nắm bắt được toàn bộ mưu lược của Gia Cát Lượng.
Triệu Vân, ban đầu tự tin vào khả năng đánh bại đối thủ chỉ trong vài chiêu, đã suýt chút nữa phải chịu thất bại dưới tay vị tướng trẻ tuổi này. Sau trận chiến, Triệu Vân ngay lập tức tiến cử người này cho Gia Cát Lượng, kèm theo lời đánh giá ngắn gọn nhưng đầy ấn tượng: “Rất khác biệt với người khác.” Vậy, vị tướng trẻ tuổi mà Triệu Vân hết lời ca ngợi là ai?
(Gợi ý: Danh tướng này có tên tự là Bá Ước, và thân phụ của ông là Khương Quýnh.)
Admin
Nguồn: VnExpress