Thừa kế bất ngờ: Cha thông báo tài sản khi tôi còn học lớp 8

Việc cha mẹ chia tài sản thừa kế sớm cho con cái là một vấn đề được nhiều người quan tâm, và kết quả của việc này lại khác nhau tùy thuộc vào năng lực và cách sử dụng của mỗi người. Câu chuyện gia đình tôi là một minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Từ khi tôi còn học lớp 8, ba tôi đã công khai kế hoạch phân chia tài sản cho các con. Đến khi anh trai tôi tròn 20 tuổi, anh chính thức được sang tên phần tài sản của mình. Tôi cũng nhận được phần thừa kế khi 22 tuổi. Sau đó, khi anh tôi 28 tuổi, ba còn giao toàn bộ tài sản của ông bà nội cho anh quản lý và đứng tên chủ hộ. Giờ đây, dù ba đã mất, mẹ tôi vẫn có thể an nhàn hưởng tuổi già vì mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do anh trai tôi lo liệu chu toàn.

Sự khác biệt lớn nhất giữa tôi và anh trai nằm ở cách chúng tôi sử dụng số tiền thừa kế được nhận. Anh trai tôi có đầu óc kinh doanh nhạy bén và khả năng quản lý tài chính xuất sắc. Anh đã biến số vốn ban đầu thành một khối tài sản lớn gấp nhiều lần. Anh tự mình xây dựng sự nghiệp riêng, không hợp tác làm ăn với ai. Có thời gian, anh tạo điều kiện cho vài người em họ làm cùng, nhưng khi họ đã đủ kinh nghiệm, anh để họ tự lập, không muốn họ phụ thuộc vào mình.

Tôi tự nhận thấy mình không có năng lực kinh doanh như anh trai, cũng không siêng năng bằng những người em họ của anh. Vì vậy, tôi chọn một hướng đi an toàn hơn: dùng số tiền ba cho để mua đất và nhà. Đến nay, những tài sản đó vẫn còn nguyên giá trị, thậm chí còn tăng lên theo thời gian. Còn bản thân tôi vẫn đi làm để tự trang trải cuộc sống, chi tiêu vừa phải, không quá tằn tiện cũng không phung phí. Số tiền dư dả, tôi gửi tiết kiệm để có vốn cho các dự án cá nhân, sau đó lại bù vào khi có thu nhập. Tuyệt đối, tôi không động đến số tiền thừa kế.

Tôi luôn quan niệm rằng tiền bạc giống như một con ngựa chiến. Nếu muốn điều khiển được nó, bạn phải có kỹ năng và bản lĩnh. Nếu không, nó sẽ quật ngã bạn, thậm chí gây ra những tổn thương nghiêm trọng. Việc một người không có năng lực lại ôm một số vốn lớn chẳng khác nào cưỡi một con ngựa quá mạnh so với khả năng của mình. Trong trường hợp đó, tốt nhất là nên dắt ngựa đi, ít ra nó cũng có thể giúp bạn thồ hàng, còn hơn là cố cưỡi rồi bị ngã đau.

Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần được cha mẹ cho tài sản sớm rồi góp vốn với những người bạn giỏi giang là có thể thành công. Nhưng nếu không có đủ khả năng gánh vác, sớm muộn bạn cũng sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Khi đó, nếu bạn loay hoay tự xoay sở, rất dễ dẫn đến mất trắng. Điều đáng sợ nhất là ảo tưởng về năng lực của bản thân. Vì vậy, dù tôi vẫn khuyên các bậc phụ huynh nên chia tài sản thừa kế sớm cho con cái, nhưng nếu con cái còn thiếu tỉnh táo, tốt nhất là nên giữ lại, chờ đến khi chúng trưởng thành và chín chắn hơn rồi trao cho cũng chưa muộn.

Quay trở lại câu chuyện của tôi, dù có vẻ ngoài “vô tích sự”, nhưng nhờ có tài sản ba cho, tôi cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. Khi đi làm thiết kế, nếu bị sếp chèn ép hoặc gặp phải những bất công, tôi sẵn sàng nghỉ việc vì biết rằng mình có một chỗ dựa vững chắc. Cùng lắm, tôi có thể rút tiền tiết kiệm để trang trải cuộc sống trong thời gian tìm việc mới. Công việc thiết kế của tôi chủ yếu dựa vào chất xám, không cần nhiều vốn đầu tư. Ngoài ra, tôi còn có bằng dược sĩ và mở một tiệm thuốc nhỏ để tăng thêm thu nhập. Chồng tôi là kiến trúc sư, làm việc theo dự án, cuối năm quyết toán cũng có một khoản tiền lớn, không cần phải chạy vạy xin tạm ứng. Nhờ vậy, vợ chồng tôi ít khi phải phụ thuộc vào ai, sống thoải mái, không cần phải nịnh nọt hay chịu đựng những điều vô lý.

Tóm lại, việc cha mẹ chia tài sản thừa kế sớm có thể mang lại những kết quả khác nhau đối với mỗi người. Đối với anh trai tôi, đó là một chiến thắng lớn, vì anh có khả năng nhân số vốn lên thành một khối tài sản khổng lồ. Còn đối với tôi, dù không thể làm cho tài sản sinh sôi nảy nở, nhưng tôi cũng không thất bại, vì ít nhất tôi có một chỗ dựa để sống một cuộc sống thoải mái, không bị ai chèn ép. Như vậy là đã đủ.

Thà chia thừa kế sớm, để con cái có cơ hội phát huy khả năng hoặc có một chỗ dựa vững chắc, còn hơn là để đến khi chúng đã già mới chia, lúc đó người giỏi thì đã qua thời kỳ đỉnh cao, còn người yếu thì dễ bị cuộc đời vùi dập. Tất nhiên, việc chia thừa kế sớm là tốt, nhưng nếu con cái còn ảo tưởng về bản thân, các bậc phụ huynh nên cân nhắc giữ lại, chưa cần vội vàng trao cho chúng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *