Đình Sơn Trà, một không gian văn hóa lâu đời tại Đà Nẵng, đã trở thành điểm đến hấp dẫn để trải nghiệm Tết Trung thu truyền thống. Từ ngày 23/8, nơi đây được trang hoàng lộng lẫy với vô số đèn lồng rực rỡ, mang đậm phong cách cổ xưa.
Những chiếc đèn lồng độc đáo này là thành quả gần một năm lao động của nhóm Khởi Đăng Tác Khí. Đại diện nhóm, Nguyễn Minh Nguyệt, chia sẻ rằng trong ba năm qua, nhóm đã tập trung vào việc chế tác các loại đèn lồng cổ truyền, với mong muốn lưu giữ nét văn hóa đang dần mai một và giúp mọi người hiểu rõ hơn về Tết Trung thu truyền thống của người Việt.
Đình Sơn Trà, được xây dựng từ những năm 1860 bởi cộng đồng cư dân gốc Quảng Nam – Đà Nẵng, không chỉ là nơi thờ Thành Hoàng làng mà còn là không gian tín ngưỡng quan trọng, nơi người dân cầu mong bình an, sung túc và sự gắn kết cộng đồng.
Do không còn nhiều tư liệu về các mẫu đèn lồng cổ, nhóm Khởi Đăng Tác Khí đã cố gắng phỏng dựng lại các thiết kế sao cho giống với nguyên bản nhất có thể. Khung đèn được làm từ cây trúc, một loại vật liệu mềm dẻo và bền bỉ hơn tre, mặc dù giá thành cao hơn. Ưu điểm của đèn lồng trúc là có thể giữ được khung trong nhiều năm, ngay cả khi các mối nối bị bung ra.
Một trong những tác phẩm nổi bật là mô hình rồng, với phần đầu có nhiều chi tiết phức tạp và bề mặt cong, đòi hỏi người thợ phải mất đến ba tháng để hoàn thành. Thân và đầu rồng được làm riêng, sau đó vận chuyển bằng xe tải đến đình.
Bên cạnh đó, nhiều mẫu đèn lồng truyền thống khác như Ngư Long Kim Hoa, Lý Ngư Hoá Long, Cự Giải, Hồ Điệp… cũng được trưng bày, tất cả đều được làm thủ công và phỏng dựng lại một cách tỉ mỉ.
Hoạt động này đã thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan và chụp ảnh. Mỗi lượt khách được tham quan trong 35 phút, thưởng thức bánh kẹo, uống trà và nghe giới thiệu về Tết Trung thu xưa cùng các mẫu đèn lồng truyền thống.
Bạn Vũ Thụy Khuê, 26 tuổi, chia sẻ: “Các không gian trưng bày về Trung thu xưa rất đẹp, giúp em vừa hiểu thêm về văn hóa truyền thống, vừa có được những bức ảnh ưng ý.”
Để tạo ra một không gian đậm chất truyền thống và cổ kính, nhóm Khởi Đăng Tác Khí đã mất một tuần để sắp đặt và trang trí các khu vực trưng bày, tạo hiệu ứng đặc biệt cho khách tham quan “check-in”.
Chị Hải Yến (33 tuổi) cùng con trai đã có những khoảnh khắc đáng nhớ khi chụp ảnh kỷ niệm bên mô hình Thiên Cẩu. Thiên Cẩu, theo quan niệm dân gian, là “chó trời” chuyên ăn mặt trăng và mặt trời, gây ra hiện tượng nhật thực, nguyệt thực. Khi xảy ra hiện tượng này, người xưa thường đánh trống, gõ nồi niêu xoong chảo để “đuổi Thiên Cẩu”, mong ánh sáng trở lại. Đèn Thiên Cẩu, gắn liền với tín ngưỡng dân gian và câu chuyện “chó trời ăn trăng”, từng xuất hiện ở miền Bắc bên cạnh các loại đèn truyền thống như đèn ông sao, cá chép, bươm bướm.
Không gian trưng bày diễn ra từ 14h đến 20h30 hàng ngày, kéo dài đến hết ngày 12/10 tại đình Sơn Trà. Đây là cơ hội tuyệt vời để mọi người, đặc biệt là giới trẻ, tìm hiểu và trải nghiệm những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong dịp Tết Trung thu.
Admin
Nguồn: VnExpress