Ngày 3/9, Tòa án quận Halytsky ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine, đã tiến hành xét xử nghi phạm trong vụ sát hại nghị sĩ Andriy Parubiy, người từng giữ chức chủ tịch quốc hội Ukraine từ năm 2016 đến 2019. Mặc dù danh tính nghi phạm chưa được công khai, truyền thông đã được phép tham dự phiên tòa.
Tại tòa, nghi phạm 52 tuổi đã thừa nhận hành vi giết người. “Đúng, tôi đã giết ông ấy. Đây là hành động trả thù cá nhân nhằm vào chính quyền,” nghi phạm khai. “Tôi muốn xét xử nhanh để được đưa vào diện trao đổi tù nhân, sang Nga tìm thi thể con trai mình.”
Nghi phạm phủ nhận mọi liên hệ với cơ quan tình báo Nga và giải thích rằng việc ám sát ông Parubiy chỉ là do cựu chủ tịch quốc hội “tình cờ ở gần đó”. Thậm chí, nghi phạm còn tuyên bố “sẵn sàng ra tay” nếu gặp các chính trị gia khác như cựu tổng thống Petro Poroshenko.
Truyền thông Ukraine đưa tin con trai của nghi phạm đã tử trận sau khi nhập ngũ, tuy nhiên, cơ quan công tố cho biết thông tin này vẫn đang được xác minh.

Vụ ám sát ông Parubiy, 54 tuổi, xảy ra vào ngày 30/8 khi ông đang đi bộ trên vỉa hè ở Lviv. Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh nghi phạm phục sẵn gần đó. Khi ông Parubiy đi ngang qua, nghi phạm đã tiếp cận từ phía sau, rút súng và bắn ông. Sau đó, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Theo cơ quan công tố, nghi phạm đã trốn vào rừng, đốt quần áo và phá hủy chiếc xe đạp đã sử dụng để tiếp cận nạn nhân. Các nhà điều tra đã bắt giữ nghi phạm tại tỉnh Khmelnytsky một ngày sau đó và quyết định giam giữ người này trong 60 ngày để điều tra.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), cảnh sát quốc gia và Văn phòng Tổng công tố đang xem xét khả năng tình báo Nga đứng sau vụ ám sát, mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể nào được công bố.
Vụ ám sát đã gây chấn động chính trường Ukraine bởi ông Parubiy là một chính trị gia có tầm ảnh hưởng, từng đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện Maidan năm 2014. Ông Parubiy, một người theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, đã trở thành nghị sĩ của đảng Đoàn kết châu Âu do ông Poroshenko thành lập vào năm 2019.
Admin
Nguồn: VnExpress