Cuồng Gym Lộ Tẩy: Vụ Hiếp Dâm Chấn Động

Ngày 3/9 vừa qua, James Clacher, 57 tuổi, đã bị Tòa án cấp cao Glasgow kết tội cưỡng hiếp hai người phụ nữ, khép lại hơn ba năm trốn tránh pháp luật của đối tượng này.

James Clacher bỏ tại ôtô, để lại thư tuyệt mệnh rồi trốn vào rừng ở khu vực Argyll và Bute. Ảnh: Sky News/Lanarkshire Live
James Clacher Tự Tử Bất Thành: Trốn Vào Rừng Argyll và Bute. Ảnh: Internet

Theo cáo trạng, James Clacher đã cưỡng hiếp nạn nhân đầu tiên tại nhà riêng của cô vào ngày 24/8/2019. Nạn nhân khai rằng quen biết James qua ứng dụng hẹn hò Tinder và bị tấn công chỉ 15 phút sau lần gặp mặt đầu tiên.

Nạn nhân thứ hai, người quen James qua ứng dụng Bumble, tố cáo bị cưỡng hiếp tại căn hộ của mình ở Glasgow vào ngày 4/9/2020, sau một buổi hẹn hò.

Vốn là một chủ phòng gym, James Clacher đã biến mất vào tháng 5/2022 khi đang đối mặt với các cáo buộc hiếp dâm, dẫn đến một cuộc truy lùng quy mô lớn của cảnh sát. Để đánh lạc hướng điều tra, hắn đã bỏ lại xe hơi tại bãi đậu xe ở khu vực Argyll và Bute, đồng thời để lại một lá thư tuyệt mệnh, đổ lỗi cho nạn nhân đầu tiên và viết rằng “cô ta sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi tôi chết hoặc vào tù”.

Khoảnh khắc James Clacher bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ khi đang tập yoga trên bãi biển. Ảnh: Spanish Civil Guard
James Clacher Bị Bắt Khi Tập Yoga Trên Bãi Biển. Ảnh: Internet

Sau đó, James trốn trong một khu rừng hẻo lánh, sống sót nhờ quả mọng và nước đọng. Sự biến mất của hắn làm dấy lên những đồn đoán về việc tự tử. Tuy nhiên, thực tế là James đang chuẩn bị cho một cuộc đào tẩu được tính toán kỹ lưỡng sang Tây Ban Nha.

Bước ngoặt trong vụ án xảy ra vào năm 2023, khi Cảnh sát Scotland nhận được một tin báo từ công chúng, giúp xác định vị trí của James tại thị trấn Nerja ở miền nam Tây Ban Nha. Hắn thường xuyên lui tới phòng gym Time Sport tại đây. Cảnh sát Scotland đã chuyển thông tin này cho chính quyền Tây Ban Nha để truy bắt James. Sáu tháng sau, James bị bắt khi đang tập yoga tại khu nghỉ dưỡng Costa del Sol, kết thúc gần hai năm giả chết.

Tại Tây Ban Nha, James sử dụng bí danh “Johnny Wilson” và có quan hệ tình cảm với một phụ nữ địa phương. Hắn làm nghề làm vườn tại một khu dân cư và kiếm thêm thu nhập bằng cách mở các lớp dạy yoga trên bãi biển. Nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết chính niềm đam mê tập thể dục đã vô tình khiến James lộ diện.

Trong lời khai với cảnh sát, James đã mô tả chi tiết kế hoạch giả chết, việc di chuyển xuống bờ biển phía đông Scotland, vượt biên sang Anh và trốn trong một chiếc xe tải để đến Pháp, trước khi đạp xe đến Tây Ban Nha. Tại đây, hắn kết bạn với một người đàn ông địa phương, được giúp đỡ tìm việc làm và chỗ ở, gia nhập phòng gym và cung cấp dịch vụ huấn luyện cá nhân. James cũng tiết lộ rằng đã từng cân nhắc việc đóng một chiếc thuyền kayak để vượt biển sang Morocco.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *