Diễn viên Ngọc Trinh qua đời: Gia đình, đồng nghiệp nói lời tiễn biệt

Lễ di quan của nghệ sĩ Ngọc Trinh đã diễn ra vào lúc 14h, sau đó thi hài được hỏa táng tại trung tâm Bình Hưng Hòa. Từ sớm, đông đảo khán giả và đồng nghiệp đã đến để tiễn đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bà Ngọc Lan, một người bán vé số 54 tuổi, chia sẻ: “Tôi rất yêu thích vai Vy của Ngọc Trinh trong phim “Mùi ngò gai”. Ngày xưa, tôi luôn canh giờ để xem phim và nhiều lần xúc động trước số phận của nhân vật Vy.” Bà đã tạm nghỉ bán vé số để đến tiễn đưa nữ nghệ sĩ tài hoa.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Nghĩa, 72 tuổi, một cựu giáo viên, cũng từ quận Bình Thạnh đến để thắp hương cho Ngọc Trinh. Bà Nghĩa bày tỏ sự ấn tượng với nét diễn trong sáng và nhẹ nhàng của Ngọc Trinh trong “Mùi ngò gai”, đồng thời bà cũng thường xuyên đến xem các vai diễn khác của chị trên sân khấu. “Tôi muốn dành chút thời gian để tiễn biệt người diễn viên mà mình yêu thích. Mong em được an nghỉ,” bà Nghĩa xúc động nói.

Trước giờ di quan, các nghệ sĩ như Trần Ngọc Giàu, Công Ninh, Việt Hương cùng gia đình đã thực hiện lễ cầu siêu cho Ngọc Trinh. Đạo diễn Trần Ngọc Giàu, người thầy của Ngọc Trinh, nghẹn ngào: “Đến giờ tôi vẫn không thể tin được Ngọc Trinh đã ra đi. Em là một diễn viên tài năng, duyên dáng trên sân khấu và luôn hết mình với nghề cho đến cuối đời.”

Nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời vào ngày 1/9 do sức khỏe suy giảm sau một thời gian dài điều trị bệnh dạ dày. Tang lễ được tổ chức trang nghiêm, giản dị theo tâm nguyện của gia đình, không kèn trống và miễn phúng điếu. Trong không gian tang lễ, nhiều học trò và đồng nghiệp không kìm được nước mắt.

Trích đoạn "Mùi ngò gai"
Ngọc Trinh “Mùi ngò gai”: Vai diễn Vy ấn tượng (Video HTV). Ảnh: Internet

Tối ngày 3/9, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đến viếng Ngọc Trinh lần cuối. Nghệ sĩ Hạnh Thúy bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của đàn chị, người vẫn còn đầy nhiệt huyết với nghề và công việc giảng dạy. Được biết, Ngọc Trinh vừa hoàn thành văn bằng hai và chuẩn bị bảo vệ luận án thạc sĩ ngành sân khấu.

Bức chân dung được gia đình chọn làm di ảnh diễn viên Ngọc Trinh (1974-2025). Ảnh: Facebook Phạm Thị Ngọc Trinh
Ngọc Trinh (1974-2025): Khoảnh khắc tưởng nhớ (Ảnh: Phương Hùng Lê). Ảnh: Internet

Hạnh Thúy biết đến Ngọc Trinh qua vai Hồng trong vở kịch “Ngôi nhà của chúng ta” tại sân khấu 5B. Khi đó, Hạnh Thúy còn là sinh viên trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Chị ấn tượng với ngoại hình nhỏ nhắn, nụ cười tươi và đôi mắt giàu biểu cảm của Ngọc Trinh. Sau này, cả hai có cơ hội hợp tác trong nhiều dự án kịch và phim.

Cô giáo Nguyễn Thị Nghĩa, một khán giả của Mùi ngò gai, đến đưa tiễn diễn viên Ngọc Trinh vào chiều 4/9. Ảnh: Mai Nhật
Cô giáo “Mùi ngò gai” tiễn biệt diễn viên Ngọc Trinh (Ảnh: Mai Nhật). Ảnh: Internet

“Chị ra đi khi còn rất nhiều kế hoạch ấp ủ, đặc biệt là công việc dạy học, khi nhiều em học sinh chỉ mới bắt đầu bước chân vào con đường diễn xuất,” Hạnh Thúy chia sẻ.

Nghệ sĩ Ngọc Trinh, tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trinh, từng theo học tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Với gương mặt khả ái và giọng nói truyền cảm, chị được nghệ sĩ Bạch Lan, giám đốc đoàn kịch Trẻ thành phố lúc bấy giờ, chú ý và giao cho các vai chính trong các vở “Hoài Thu của tôi”, “Nữ sinh”, “Hoa Thiên Lý trên cao”.

Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Trinh đầu quân cho sân khấu 135 Hai Bà Trưng của ông bầu Phước Sang, nơi quy tụ nhiều diễn viên hài trẻ. Chị bắt đầu gây ấn tượng với vai Bích Hồng trong vở “Ngôi nhà của chúng ta” tại sân khấu 5B Võ Văn Tần. Ngoại hình nhỏ nhắn giúp Ngọc Trinh hóa thân vào nhiều dạng vai, từ trẻ em đến người già.

Ngọc Trinh (áo đỏ) đóng cùng Hoài Linh, Trịnh Kim Chi trong vở "Ra giêng anh cưới em" (năm 2004)
Ngọc Trinh, Hoài Linh, Trịnh Kim Chi trong “Ra giêng anh cưới em” (Video). Ảnh: Internet

Đỉnh cao sự nghiệp của Ngọc Trinh đến với vai Vy trong bộ phim truyền hình “Mùi ngò gai” năm 2006. Chị đã thể hiện thành công hình ảnh một cô gái tỉnh lẻ mồ côi, lên thành phố tìm cha và nỗ lực giữ gìn hương vị phở truyền thống.

Vai diễn này đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp của Ngọc Trinh, đưa chị từ một diễn viên sân khấu triển vọng trở thành một ngôi sao truyền hình được nhiều đạo diễn săn đón. Cái tên “Mùi ngò gai” cũng gắn liền với chị trong giai đoạn này, “đi đến đâu cũng được nhận ra,” như chị từng chia sẻ.

Ngọc Trinh tiếp tục ghi dấu ấn với các vai diễn trong “Tôi là ai?”, “Trái tim nhảy múa” của Idecaf, “Chuyện chúng mình” (Đài truyền hình TP HCM), “Ra giêng anh cưới em”. Năm 2019, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đầu năm 2022, Ngọc Trinh vinh dự nhận huy chương vàng Liên hoan kịch nói toàn quốc cho vai bà Vy trong vở “Mưa bóng mây”, một trong những vai diễn cuối cùng của chị trên sân khấu.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *