Em Ở Đâu: Hành trình tìm kiếm tình yêu đích thực

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở miền Trung, anh sớm rời quê hương lập nghiệp. Những khó khăn thuở nhỏ càng tôi luyện anh thêm kiên định khi một mình bươn chải ở những thành phố lớn như Sài Gòn và Hà Nội. Tốt nghiệp đại học, anh bắt đầu sự nghiệp như bao người khác, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ như ta tưởng.

Khi hôn nhân gặp sóng gió, anh đã cố gắng níu giữ một mái ấm trọn vẹn cho con, nhưng không thành. Mười năm trước, anh trở thành một người cha đơn thân. Đến nay, khi con cái đã trưởng thành và định cư ở nước ngoài, anh mới nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Ở độ tuổi này, nhiều người cho rằng việc đi bước nữa là không cần thiết, rằng khó ai chấp nhận một người đàn ông lớn tuổi với kinh tế bình thường. Nhưng anh tin rằng cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp phía trước, và có lẽ ở cuối con đường, anh sẽ gặp được em, người mang đến tình yêu, sự chung thủy và hạnh phúc.

Qua lá thư này, anh hy vọng em sẽ đọc được và hồi âm, để anh có cơ hội được gần gũi, yêu thương và cùng em đi hết quãng đời còn lại. Anh xin phép được giới thiệu đôi nét về bản thân để em hình dung về người chồng tương lai của mình. Anh trên 40 tuổi, cao 1m70, nặng 72 kg. Công việc của anh bình thường như bao người đàn ông khác, vì vậy kinh tế cũng chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên, anh đủ khả năng lo cho một mái ấm gia đình nếu chúng ta có duyên về chung một nhà.

Em à, dù cuộc đời có thăng trầm, anh vẫn luôn khao khát một gia đình hạnh phúc thực sự. Anh là người hướng nội, thích nấu ăn và mong muốn có những bữa cơm gia đình ấm cúng bên vợ con mỗi ngày. Sau giờ làm, anh muốn được về nhà phụ giúp em việc nhà, cùng nhau chăm sóc con cái.

Nếu em có hoàn cảnh tương tự hoặc đồng cảm với quá khứ của anh, anh luôn chào đón em và các con. Dù em ở bất cứ đâu trên dải đất hình chữ S này, anh sẽ luôn yêu thương và chăm sóc các con như con ruột của mình, vì anh rất yêu trẻ con. Anh mong muốn những dịp cuối tuần và lễ Tết, gia đình mình sẽ sum vầy bên nội ngoại. Anh muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng sợ thư đã quá dài. Anh hứa sẽ chia sẻ với em nhiều hơn khi nhận được hồi âm của em.

Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *