Trong cuộc sống, gặp gỡ là duyên phận, nhưng thấu hiểu nhau lại là điều kỳ diệu hơn cả. Tôi tin rằng, khi tìm đến chuyên mục Hẹn hò này, cả tôi và bạn đều mong muốn xây dựng một tổ ấm.
Tôi 36 tuổi, hiện sống và làm việc tại quận Đống Đa, Hà Nội. Công việc văn phòng ổn định đã giúp tôi hình thành tính cách mạnh mẽ và độc lập. Những trải nghiệm thăng trầm trong cuộc sống đã dạy tôi trân trọng giá trị của tình thân và những bữa cơm gia đình ấm cúng.
Tôi luôn tin rằng, có những người đến rồi đi như một cơn gió thoảng, nhưng cũng có những người chỉ cần một ánh mắt, một lời nói lại có thể xoa dịu tâm hồn ta. Ở bên cạnh người ấy, ta không cần phải gồng mình, mà được là chính mình, kể cả với những tổn thương và những điều chưa từng chia sẻ.
Giữa vô vàn ngã rẽ của cuộc đời, có lẽ chúng ta đã từng lướt qua nhau trên những ứng dụng hẹn hò, từng hiểu lầm, mất thiện cảm rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng tôi tin rằng, khi con người ta đủ trưởng thành, đủ tự tin và kiên nhẫn, ta sẽ tìm thấy một bến đỗ bình yên.
Tôi mong muốn gặp được một người đàn ông đang sống và làm việc tại Hà Nội, người có thể đã hoặc chưa từng kết hôn, có tính cách điềm đạm, ổn định về mặt cảm xúc, nghiêm túc trong tình cảm và có sự đồng điệu trong tư duy. Bởi lẽ, khi có tư duy đúng đắn, chúng ta mới có thể thấu hiểu vấn đề và cư xử một cách văn minh. Tôi tin rằng, một mối quan hệ bắt đầu từ tình bạn, chạm đến sự đồng điệu sâu sắc sẽ mang lại sự ấm áp và chữa lành hơn bất cứ điều gì.
Cảm ơn bạn đã đọc và thấu hiểu những tâm tư này.
*Bạn đọc có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.*
Admin
Nguồn: VnExpress