Giết người vì bị dọa bắn: Tội ác và Hậu quả

Ngày 4/9, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Phước, 45 tuổi, về tội Giết người. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường hơn 240 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi hai con của nạn nhân cho đến khi trưởng thành.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Phước là đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù biết rõ nạn nhân say rượu và chỉ “dọa bắn”, nhưng với bản tính côn đồ, bị cáo vẫn ra tay sát hại. Do đó, cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe và phòng ngừa chung.

Được biết, Phước chỉ học đến lớp 5, làm nghề làm thuê và đã có hai tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào tối ngày 18/2/2024, anh Lê Minh Tấn, vừa là bạn vừa là hàng xóm, đến nhà rủ Phước uống rượu. Do Phước từ chối, anh Tấn ngồi uống một mình. Đến khuya, do mệt nên anh Tấn ra võng nằm và cự cãi với Phước vì việc không chịu uống rượu cùng.

Phạm Hữu Phước tại tòa. Ảnh: Nam An
Phạm Hữu Phước ra tòa: Vụ án và diễn biến. Ảnh: Internet

Khi thấy anh Tấn thò tay vào túi quần, Phước hỏi “làm gì đó?”. Anh Tấn trả lời đùa “tao bắn mày à”. Ngay lập tức, Phước chạy xuống bếp lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bạn. Nạn nhân cố gắng chạy đến cửa thì gục ngã. Sau khi gây án, Phước vứt dao lên bàn, thay quần áo dính máu rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Phước cố kéo thi thể bạn vào nhà nhưng không thành, nên đã báo cho gia đình nạn nhân và sau đó đến cơ quan công an đầu thú. Vụ án khép lại với bản án nghiêm khắc dành cho kẻ thủ ác, nhưng nỗi đau và mất mát vẫn còn đó đối với gia đình người bị hại.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *