Giọng đọc miền Nam ấn tượng của Thượng úy tại lễ Quốc khánh

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thuyết minh tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ở Hà Nội, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân đã trở về TP.HCM vào ngày 4/9, mang theo niềm tự hào sâu sắc khi là một trong số ít giọng đọc miền Nam được góp mặt trong sự kiện trọng đại này.

Quá trình tuyển chọn gắt gao cho vị trí thuyết minh đã diễn ra trên phạm vi toàn quốc, thu hút ứng viên từ nhiều ngành nghề khác nhau. Từ đầu tháng 6, các ứng viên đã trải qua nhiều vòng sơ tuyển để chọn ra 13 giọng đọc xuất sắc nhất, bao gồm cả quân đội và dân sự. Bên cạnh Thượng úy Ngọc Hân còn có Thượng tá Nguyễn Hữu Lập, Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ, cùng các biên tập viên Hoài Anh, Hữu Bằng. Trong đó, Ngọc Hân đảm nhận phần thuyết minh cho các khối Quân đội và Công an Nhân dân Việt Nam.

Thượng úy Ngọc Hân chia sẻ về những áp lực ban đầu khi nhận nhiệm vụ. Yêu cầu đặt ra là từng lời đọc phải chính xác, truyền cảm, đồng thời thể hiện được sự trang nghiêm và tinh thần dân tộc. Vượt qua những khó khăn, cô đã nỗ lực hết mình và giữ vững kỷ luật trong suốt quá trình chuẩn bị cho đại lễ.

Để có giọng đọc tốt nhất, Ngọc Hân thường thức dậy từ 5h30 sáng để tập luyện hơi thở, sau đó cùng đồng đội luyện tập từ 7h30. Mọi sinh hoạt của cô và cả đội đều tập trung vào việc giữ giọng, sức khỏe và tinh thần ở trạng thái tốt nhất cho ngày 2/9. Cô đặc biệt ấn tượng với tinh thần đoàn kết và sự phối hợp nhịp nhàng của các đồng nghiệp đến từ ba miền trong quá trình tập luyện. “Mỗi lời thuyết minh trong kịch bản không chỉ là câu chữ mà còn chứa đựng tình cảm, sự đồng điệu của mọi người, qua đó tình đồng đội thêm sâu sắc,” cô tâm sự.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Ngọc Hân là tình cảm của người dân dành cho đội thuyết minh. “Mỗi lần đội di chuyển đến Quảng trường, tôi cảm thấy vô cùng xúc động khi thấy những ánh mắt rạng rỡ và nụ cười ấm áp của người dân hai bên đường. Họ chào, vẫy cờ Tổ quốc và dành tặng chúng tôi những lời nhắn nhủ thân thương,” cô nhớ lại. Khoảnh khắc đó, cô nhận ra rằng từng bước chân và câu chữ của mình không chỉ là nhiệm vụ mà còn chứa đựng niềm tự hào mà nhân dân gửi gắm.

Ngọc Hân tại sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngọc Hân rạng rỡ tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (Ảnh). Ảnh: Internet

Để tham gia A80, Ngọc Hân đã phải xa ba con nhỏ trong gần hai tháng để tập luyện và sinh hoạt tại Hà Nội. Dù rất nhớ nhà, cô đã cố gắng nén cảm xúc để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những lúc rảnh rỗi, cô đều gọi điện về cho gia đình. Vào ngày diễn ra lễ diễu binh, diễu hành, các con của cô đã theo dõi tivi và vui mừng khi nghe thấy giọng mẹ trên truyền hình.

Thượng úy Lê Ngọc Hân và biên tập viên Hoài Anh trong hậu trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngọc Hân và Hoài Anh tại hậu trường lễ Quốc khánh (Ảnh). Ảnh: Internet

Trong thời gian ở Hà Nội, Ngọc Hân và đồng nghiệp cũng đã tranh thủ đi thăm các di tích lịch sử, đền chùa cổ và thưởng thức những món ăn đặc trưng của miền Bắc.

Hiện tại, Thượng úy Ngọc Hân là cán bộ phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP HCM. Do tính chất công việc thường xuyên phải công tác xa nhà, cô luôn nỗ lực để cân bằng giữa công việc và vai trò làm vợ, làm mẹ, tuân theo kim chỉ nam về hình ảnh nữ quân nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Cô cũng bày tỏ sự biết ơn đối với sự hỗ trợ âm thầm của ba mẹ, những người luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp cô yên tâm công tác.

Sau sự kiện trọng đại, Ngọc Hân đã trở về đơn vị và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quân đội. Thời gian dài luyện tập cho sự kiện lớn của đất nước đã giúp cô thấm thía hơn giá trị của kỷ luật và trách nhiệm quân nhân. Bên cạnh công việc, cô luôn dành thời gian chăm sóc gia đình và vun vén cho tổ ấm.

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân tập thuyết minh cho đại lễ A80
Ngọc Hân luyện thuyết minh diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (Video). Ảnh: Internet

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, 34 tuổi, sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông ngoại cô là liệt sĩ, bà ngoại từng tham gia kháng chiến. Năm 2014, cô đã tham gia lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với hình ảnh chiến sĩ du kích miền Nam. Năm ngoái, cô cũng là thành viên tổ thuyết minh cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Do đặc thù công việc phải sử dụng giọng nói nhiều, Ngọc Hân luôn ý thức việc giữ gìn giọng nói. Cô duy trì chế độ ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và hạn chế những yếu tố có hại cho thanh quản như đồ uống lạnh, cay, tránh nói nhiều hoặc nói to. Mỗi ngày, cô kiên trì luyện tập các bài phát âm, hơi thở và kỹ thuật điều tiết cảm xúc, âm lượng sao cho truyền cảm. Bên cạnh đó, cô cũng chú trọng rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng xử lý linh hoạt trong mọi tình huống. “Tôi xem giọng đọc không chỉ là công cụ làm nghề mà còn là một phần trách nhiệm, phải luôn được chăm sóc, trau dồi để truyền tải đúng khí chất, cảm xúc của mỗi sự kiện trọng đại,” cô chia sẻ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *