Hà Kiều Anh: Con trai đệm đàn cho diva Hồng Nhung

Nhà hát VOH Music One (quận Đa Kao, TP.HCM) vừa chứng kiến một đêm nhạc đầy cảm xúc mang tên “Trẻ em vì trẻ em”, thu hút sự tham gia của khoảng 200 khán giả. Sự kiện không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật mà còn là dịp gây quỹ hỗ trợ học phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn của chương trình là sự trở lại sân khấu đầy xúc động của ca sĩ Hồng Nhung sau thời gian dài điều trị ung thư vú. Chị đã thể hiện ca khúc “Cho con” (Phạm Trọng Cầu) bằng giọng hát nội lực, sâu lắng, kết hợp cùng tiếng đàn piano của Kamen Huỳnh. Ở đoạn điệp khúc, Hồng Nhung mời khán giả cùng hòa giọng, tạo nên một khoảnh khắc ấm áp và ý nghĩa. Nữ ca sĩ chia sẻ niềm vui khi lần đầu tiên được biểu diễn cùng con trai của Hoa hậu Hà Kiều Anh, người mà chị đã chứng kiến trưởng thành từ nhỏ.

Các em nhỏ của Mái ấm huynh đệ Như Nghĩa trình diễn nhạc cụ dân tộc với ca khúc Ước vọng cho tuổi thơ. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Mái ấm Như Nghĩa: Nhạc cụ dân tộc và “Ước vọng cho tuổi thơ”. Ảnh: Internet

Hoa hậu Hà Kiều Anh, người có ba người con, luôn tạo điều kiện cho các con phát triển toàn diện. Chị cho các con học đàn hát, cưỡi ngựa từ nhỏ để rèn luyện sự tự tin và các kỹ năng mềm cần thiết.

Kamen Huỳnh đệm đàn cho Hồng Nhung trong tiết mục Cho con. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Kamen Huỳnh (17) đệm đàn cho Hồng Nhung bài “Cho con”. Ảnh: Internet

Ca sĩ Đoan Trang và con gái Sol Angeline cũng mang đến một màn song ca ngọt ngào với ca khúc “Em là hoa hồng nhỏ” (Trịnh Công Sơn). Đoan Trang chia sẻ rằng, từ năm 5 tuổi, cô đã được mẹ dạy hát ca khúc thiếu nhi nổi tiếng này để biểu diễn trong dịp khai giảng.

Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của chương trình là phần trình diễn của các em khiếm thị đến từ Mái ấm huynh đệ Như Nghĩa. Tiếng đàn và giọng hát của các em trong ca khúc “Ước vọng cho tuổi thơ” bằng nhạc cụ dân tộc đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả, khiến không ít người rưng rưng nước mắt. Nhiều bậc phụ huynh bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực vượt khó của các em.

Diva Hồng Nhung hát
Hồng Nhung hát “Cho con”: Video cảm xúc. Ảnh: Internet

“Trẻ em vì trẻ em” còn là sân khấu để các em học sinh tài năng tại TP.HCM thể hiện khả năng nghệ thuật của mình. Các tiết mục đa dạng từ độc tấu piano các tác phẩm kinh điển như Allegro của Mozart, Hungarian Sonata của Franz Schubert, đến sự kết hợp độc đáo giữa piano và kèn trombone trong bản nhạc phim nổi tiếng “One Summer’s Day” của Joe Hisaishi.

Chương trình do Chi hội Ươm mầm ước mơ, thuộc Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, tổ chức. Hoa hậu Hà Kiều Anh, người đứng đầu chi hội, chia sẻ: “Chương trình mong muốn dùng âm nhạc kết nối, giúp các em trở thành những sứ giả của tình yêu thương và xây dựng trách nhiệm với cộng đồng”.

Sự kiện kéo dài hai tiếng dưới sự dẫn dắt duyên dáng của MC Bình Minh, được dàn dựng theo phong cách tối giản bởi đạo diễn Điệp Văn. Chương trình khép lại bằng ca khúc “Heal the World” với sự tham gia của tất cả các nghệ sĩ và các em nhỏ. Ban tổ chức cho biết toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ được sử dụng để bảo trợ học phí hàng tháng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đến khi các em đủ 18 tuổi.

Ca sĩ Hồng Nhung, tên thật là Lê Hồng Nhung, sinh năm 1970, là một trong những giọng ca hàng đầu của làng nhạc Việt Nam từ thập niên 1980. Chị thành công với nhiều ca khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Trần Tiến, Phú Quang, Quốc Trung, Thanh Tùng. Mới đây, vào ngày 9/7, Hồng Nhung đã ra mắt MV “Tự hỏi” được đầu tư kỹ lưỡng sau nửa năm điều trị ung thư vú, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ với phong cách trẻ trung và giọng hát đầy nội lực.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *