Hậu trường đặc sắc: Đội kèn nhí TP HCM diễu hành Quốc khánh

Anh Hoàng, Tổng phụ trách Liên đội THCS Võ Thành Trang, người quản lý đoàn nhạc kèn Võ Thành Trang – Vietnam Marching Band, chia sẻ cảm xúc khi đội được mời biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ở Hà Nội: “Cảm giác lúc đó của tôi là vừa vui vừa sợ”. Anh vui vì đây là vinh dự lớn cho 100 học sinh TP.HCM, nhưng cũng lo lắng vì chỉ còn 10 ngày chuẩn bị cho sự kiện trọng đại.

Khó khăn chồng chất khi anh Hoàng phải lo toan mọi thứ, từ việc tập luyện, di chuyển đến ăn nghỉ cho 100 học sinh. Anh nhanh chóng huy động 10 thành viên đội hậu cần, những sinh viên trưởng thành từ đội kèn, để liên hệ với đối tác ở Hà Nội và sắp xếp chỗ ăn ở. Đội duy trì lịch tập bốn buổi mỗi tuần để kịp hợp luyện với đoàn quân nhạc khi ra Hà Nội. Đồng thời, 30 bản nhạc, bao gồm các tác phẩm quen thuộc như “Đất nước trọn niềm vui”, “Cùng nhau ta đi lên”, “Như có Bác trong ngày đại thắng”, được gửi đến Ban tổ chức A80 để duyệt.

Để có được sự đồng thuận, anh Hoàng đã tổ chức một cuộc họp khẩn với 100 phụ huynh và nhà trường. Anh nhấn mạnh: “Đây là cơ hội để các em học lịch sử không chỉ qua sách vở mà ngay trong sự kiện trọng đại. Đây là vinh dự lớn và chúng tôi sẽ cố gắng không để xảy ra sơ sót”. Kết quả, 100% phụ huynh đã đồng ý cho con em mình tham gia.

Vietnam Marching Band của trường THCS Võ Thành Trang đã trải qua gần 25 năm hoạt động và có hơn 3.000 buổi biểu diễn. Đội đã được công nhận là đội nhạc kèn học sinh có số buổi biểu diễn nhiều nhất tại Việt Nam vào năm 2008, kỷ lục châu Á năm 2018 và kỷ lục thế giới (WRA) vào các năm 2019 và 2024. Đối với anh Hoàng và các em học sinh, lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử của đội.

Các em thiếu nhi biểu diễn ở Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập Tự do Hạnh phúc, tháng 9/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thiếu nhi biểu diễn tại Triển lãm “80 năm Độc lập Tự do Hạnh phúc”. Ảnh: Internet

Tiền thân của Vietnam Marching Band là một câu lạc bộ nghi thức Đội trong trường THCS Võ Thành Trang, quận Tân Phú, TP.HCM. Năm 2001, thầy giáo Nguyễn Minh Hoàng về làm công tác Đội và nhận thấy học sinh thiếu sân chơi nên đã thành lập đội kèn trống để phục vụ lễ chào cờ. Ban đầu, câu lạc bộ chỉ có 10 thành viên. Hàng tuần, thầy trò cùng nhau đạp xe đến Nhà thiếu nhi quận Tân Phú để mượn nhạc cụ. Sau đó, đội mượn được bộ kèn, trống về tập luyện ngay tại sân trường.

Sau những buổi biểu diễn chào cờ, câu lạc bộ được nhà trường trang bị thêm 5 kèn trumpet và hai bộ trống. Đội cũng bắt đầu nhận được lời mời biểu diễn ở các sự kiện của phường và quận. Một bước ngoặt xảy ra khi một lãnh đạo quận tình cờ xem đội biểu diễn và đánh giá cao, từ đó mời đội tham gia sự kiện của UBND TP.HCM.

Từ 10 thành viên ban đầu, đội đã mở rộng lên 40-50 người và duy trì khoảng 100 em mỗi năm. Hiện tại, đội kèn có hơn 500 thành viên, bao gồm học sinh từ khắp thành phố. Năm 2012, đội kèn nghi thức truyền thống chuyển sang mô hình Marching Band, tập trung vào diễu hành và biểu diễn ngoài trời. Danh tiếng của đội kèn nhanh chóng lan rộng, giúp các em nhận được nhiều lời mời biểu diễn tại các sự kiện ở các tỉnh thành khác.

Năm 2019 đánh dấu một bước tiến quan trọng khi nhiều huấn luyện viên quốc tế từ Mỹ và Anh quan tâm và tham gia huấn luyện đội, mở ra cơ hội tham gia các sự kiện marching tại Campuchia, Malaysia và Thái Lan.

Vietnam Marching Band không quá khắt khe trong việc tuyển chọn thành viên. Bất kỳ học sinh nào có đam mê đều có thể đăng ký tham gia, kể cả những em khuyết tật hoặc có hạn chế về thể chất. Lịch huấn luyện được tổ chức bốn ngày mỗi tuần, trong đó 40% thời lượng dành cho kỹ năng sống và làm việc nhóm, 40% cho kỹ thuật âm nhạc và 20% cho công tác tổ chức. Sự nghiêm túc và kỷ luật được duy trì trong mọi hoạt động, giúp các em tự lập và biết cách sắp xếp bản thân thông qua các buổi huấn luyện, hội trại và những chuyến công diễn.

Anh Hoàng chia sẻ rằng chính nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng này mà quá trình chuẩn bị cho A80 diễn ra suôn sẻ.

Sáng ngày 24/8, đội đã xuất phát từ TP.HCM đi Hà Nội bằng ô tô, mang theo hơn 100 nhạc cụ các loại, bao gồm kèn trumpet, cornet, flute, piccolo, saxophone alto, clarinet, baritone và bộ gõ gồm trống bass, snare, tenor, tom, rototum, cymbal, tambourine.

Sau hai ngày di chuyển, các em đến Hà Nội và có khoảng 30 phút hợp luyện cùng Dàn nhạc Quân đội Quốc gia. Thầy Hoàng kể lại: “Ban đầu, các anh bộ đội nghĩ là thiếu nhi từ TP.HCM ra hỗ trợ, nhưng sau khi nghe và xem trình diễn, họ đã rất bất ngờ vì các em chơi kèn, trống điêu luyện như nhạc công trưởng thành”.

Trong 5 ngày lưu diễn tại Hà Nội, đội kèn thiếu nhi Võ Thành Trang đã biểu diễn tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, trước Tượng đài Lý Thái Tổ ở Hồ Gươm và trong chương trình cầu truyền hình mừng Quốc khánh tại sân vận động Hàng Đẫy.

Hậu trường đội kèn nhí biểu diễn ở lễ 80 năm Quốc khánh
Video: Đội kèn THCS Võ Thành Trang biểu diễn ấn tượng tại phố đi bộ Hà Nội. Ảnh: Internet

Anh Thư, 14 tuổi, một thành viên của đội, bày tỏ: “Em cảm thấy tự hào khi được hòa mình vào ngày vui của cả nước”. Dù đã biểu diễn tại hàng trăm sự kiện, nhưng A80 là sự kiện khiến em lo lắng nhất. Vào ngày 2/9, em đã hít thở sâu, nắm chặt tay các bạn và bước ra biểu diễn, thể hiện hết mình những gì đã luyện tập.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Thư là khi biểu diễn ở phố đi bộ Hồ Gươm và đường Đinh Lễ, nơi hàng nghìn người dân đã theo dõi và cổ vũ. Ban đầu, mọi người tưởng các em là người Hà Nội, nhưng khi nghe tiếng chào hỏi giọng miền Nam, họ đã rất ngạc nhiên.

Đội kèn đoàn nhạc kèn Võ Thành Trang ở Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, tháng 9/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hà Nội: Đoàn kèn Võ Thành Trang khuấy động phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Internet

Một chủ nhà hàng đã tiến đến bày tỏ sự cảm kích vì các em đã vượt hàng nghìn km ra Hà Nội biểu diễn và muốn mời cả đội hơn 100 người dùng bữa. Dù đội đã từ chối vì đã có lịch trình ăn uống, Thư vẫn rất cảm động trước tình cảm của người dân Thủ đô.

Tuyết Nhung, 22 tuổi, một cựu thành viên của đội kèn, đã theo đoàn với vai trò phụ trách hậu cần và cảm thấy đây là một hành trình ý nghĩa. Trong suốt 10 ngày, Nhung đã chăm sóc hơn 100 em nhỏ, đưa các em đến tham quan các địa điểm lịch sử. Họ đã đến bảo tàng, xem những loại vũ khí của quân đội Việt Nam, gặp gỡ các bác cựu chiến binh và ra phố đi bộ vẫy tay chào người dân Thủ đô.

Nhung chia sẻ: “Chúng em học cách lắng nghe, quan sát và trân trọng quá khứ, nên mỗi câu chuyện đều trở thành một bài học sống động”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *