Những ngày gần đây, các tài xế giao đồ ăn ở Indonesia đã nhận được những món quà bất ngờ từ khắp nơi trên thế giới, như một hành động thể hiện tình đoàn kết giữa bối cảnh các cuộc biểu tình kéo dài một tuần qua liên quan đến vấn đề bất bình đẳng thu nhập.
Rizky, một tài xế giao hàng ở Jakarta, đã vô cùng bất ngờ khi nhận được một đĩa cơm bò như một món quà. “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi những ngày gần đây, một số người nước ngoài bày tỏ sự quan tâm đến mình,” anh chia sẻ sau một ngày làm việc ảm đạm do nhiều trường học và văn phòng phải đóng cửa vì các cuộc biểu tình.
Người gửi tặng Rizky món quà này là Ayman Hareez Muhammad Adib, một người dân Malaysia sống cách Jakarta hơn 1.100 km. Adib cho biết anh đã quyết định hành động sau khi đọc tin tức về các cuộc biểu tình của tài xế giao hàng và sinh viên Indonesia để phản đối tình trạng bất bình đẳng thu nhập. “Tôi muốn thể hiện sự ủng hộ đối với những gì đang xảy ra ở Indonesia bằng cách tặng đồ ăn cho các shipper ở đó,” chàng trai 23 tuổi đến từ Kuala Lumpur cho hay.
Các cuộc biểu tình ở Indonesia bắt đầu từ ngày 25/8, xuất phát từ sự bất bình về sự chênh lệch thu nhập giữa người dân và các nhà lập pháp. Nguyên nhân trực tiếp là do thông tin trên truyền thông về việc 580 nhà lập pháp được hưởng trợ cấp nhà ở lên tới 50 triệu rupiah (tương đương 3.041 USD) mỗi tháng, bên cạnh lương, một con số cao gấp 10 lần mức lương tối thiểu ở Jakarta. Nhiều người chỉ trích khoản trợ cấp này là quá cao, đặc biệt trong bối cảnh người dân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do thuế cao, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và tình trạng thất nghiệp gia tăng.
Tình hình trở nên căng thẳng hơn vào ngày 29/8, khi một xe cảnh sát vô tình cán chết Affan Kurniawan, một tài xế vừa hoàn thành đơn giao hàng gần khu vực biểu tình ở tòa nhà quốc hội. Vụ việc này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng tài xế.

Theo thống kê, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hơn 700 người bị thương trong các cuộc biểu tình. Nhiều tài sản đã bị cướp phá, bao gồm cả nhà của một số quan chức chính phủ và nghị sĩ. Khoảng 1.200 người đã bị bắt giữ sau một tuần bạo loạn.

Tuần trước, hàng trăm tài xế, chủ yếu là nhân viên của Grab và Gojek (thuộc công ty công nghệ GoTo), đã diễu hành trên một con phố lớn ở Jakarta, hộ tống xe chở quan tài của Affan đến nghĩa trang.
Một phát ngôn viên của Grab cho biết số lượng đơn hàng từ nước ngoài đến Indonesia đã tăng lên trong tuần qua, tuy nhiên, từ chối tiết lộ con số cụ thể và quốc gia gửi. Tyas Widyastuti, giám đốc bộ phận di chuyển và hậu cần của Grab, cho biết các đơn hàng chủ yếu đến từ khu vực Đông Nam Á và Đông Á.
Trong khi đó, một phát ngôn viên của GoTo cho biết tính năng “Treat Your Driver” (Tặng quà tài xế) của công ty đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng như một hành động thể hiện sự đoàn kết với các tài xế, nhưng không xác nhận liệu các đơn hàng này có được đặt từ nước ngoài hay không.
Trước tình hình bạo loạn lan rộng ra 32 trên tổng số 38 tỉnh thành, Tổng thống Prabowo Subianto đã phải thu hồi một số ưu đãi dành cho các nghị sĩ, bao gồm cả khoản trợ cấp nhà ở gây tranh cãi.
Về vụ việc tài xế Affan Kurniawan bị xe cảnh sát cán chết, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia cho biết một trong bảy cảnh sát liên quan đã bị sa thải sau phiên điều trần về đạo đức. Số phận của sáu người còn lại vẫn chưa được xác định.
Admin
Nguồn: VnExpress