Khai giảng đặc biệt tại bệnh viện: Niềm vui không tiếng trống

Giữa những âm thanh quen thuộc của bệnh viện, lớp học đặc biệt mang tên Hoa Hướng Dương vẫn vang lên tiếng ê a đánh vần. Những học sinh khoác trên mình bộ đồng phục xanh trắng, nghiêm trang chào cờ và hát vang Quốc ca ngay tại sảnh bệnh viện. Sau đó, các em nhận những phần quà ý nghĩa như balo, tập vở, học bổng và di chuyển về phòng học nhỏ ấm cúng nằm trong Khoa Nhi.

Tại lớp học đặc biệt này, Mỹ Anh, 15 tuổi, đã gắn bó hơn một thập kỷ. Em mắc bệnh u não từ khi còn rất nhỏ và trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, đợt điều trị kéo dài. Căn bệnh quái ác di căn sang xương, biến tuổi thơ em thành những ngày dài gắn liền với kim tiêm và giường bệnh. Dù vậy, em vẫn kiên trì điều trị ngoại trú, cùng mẹ thuê một căn nhà trọ gần bệnh viện để tiện cho việc tái khám và đến lớp học vào mỗi chiều thứ ba, thứ sáu.

“Con rất vui khi được đến lớp, con thích nhất môn Toán và môn Văn”, Mỹ Anh tươi cười chia sẻ. Dù chưa từng được đến trường như bao bạn bè khác, em đã biết đọc, biết viết, biết làm các phép tính nhờ những giờ học ý nghĩa tại lớp học tình thương này. Năm nay, em đã được các cô giáo cho lên lớp 4.

Tiến sĩ, Bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết lớp học Hoa Hướng Dương đã hoạt động liên tục trong suốt 16 năm qua, nhờ sự tận tâm của các thầy cô giáo tình nguyện và sự hỗ trợ từ những tấm lòng hảo tâm. Đây là một lớp học đặc biệt dành cho những bệnh nhi ở nhiều độ tuổi khác nhau. Lớp học không chỉ giúp các em tiếp thu kiến thức, không bị gián đoạn việc học khi trở về nhà, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em có thêm sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, dự lễ khai giảng và đưa các em vào lớp học. Ảnh: Hồng Diễm
Lãnh đạo TP HCM dự khai giảng đặc biệt tại Bệnh viện Ung bướu (Ảnh). Ảnh: Internet

Bác sĩ Tuấn bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai, khi các em khỏe mạnh và trở về với cuộc sống bình thường, các em sẽ tự tin hòa nhập và tiếp tục con đường học vấn của mình.”

Cô Đinh Thị Kim Phấn, 69 tuổi, một trong những người đồng hành cùng lớp học từ những ngày đầu, cho biết lớp hiện có khoảng 40 em, chia thành các buổi học vào chiều thứ ba và thứ sáu. Các em có độ tuổi khác nhau, từ 5 đến 17 tuổi. Thậm chí, có những em đang truyền dịch vẫn xin phép xuống lớp để kịp giờ học. Trước đây, lớp có khoảng 8 giáo viên đã nghỉ hưu tham gia giảng dạy, nhưng hiện tại chỉ còn ba cô thay phiên nhau đứng lớp, cùng với sự hỗ trợ của các bạn tình nguyện viên.

Khoảng 40 học sinh là những bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM dự lễ khai giảng, có em không di chuyển được phải ngồi xe lăn. Ảnh: Hồng Diễm
Ấm áp lễ khai giảng tại Bệnh viện Ung bướu: Ước mơ trên xe lăn (Ảnh). Ảnh: Internet

Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lớp học phải tạm dừng và chuyển sang hình thức trực tuyến. Đến năm 2022, các cô giáo đã mở lại lớp học tạm thời tại khu nhà trọ dành cho bệnh nhi. Đến tháng 9 năm 2023, phòng học nhỏ tại Khoa Nhi chính thức được khánh thành tại cơ sở mới khang trang và đầy đủ tiện nghi hơn, đánh dấu cột mốc quan trọng sau hai năm gián đoạn.

Những bé có sức khỏe tốt hơn tham dự lễ chào cờ khai giảng tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM, sáng 4/9. Ảnh: Hồng Diễm
Khai giảng tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM: Chào cờ đầy nghị lực (Ảnh). Ảnh: Internet

Tại lớp học này, có những em đến lớp với mái tóc dài óng ả, nhưng chỉ sau vài tháng hóa trị, mái tóc ấy đã không còn. Có những em vừa cặm cụi giải toán đã phải vội vã trở về phòng bệnh vì mệt mỏi, vì sốt cao. Trong phòng học luôn có sẵn những giá treo dịch để các em có thể vừa truyền thuốc, vừa tập viết những con chữ. Hàng trăm cuốn vở được lưu giữ cẩn thận, có những cuốn chứa đựng niềm vui khi các em khỏi bệnh và được trở về quê hương tiếp tục đi học, nhưng cũng có những cuốn còn dang dở, khi chủ nhân của chúng đã mãi mãi ra đi.

Dù tuổi đã cao và phải di chuyển bằng xe buýt mỗi ngày, cô Phấn vẫn âm thầm mang con chữ đến với những học trò đặc biệt của mình. Cô chia sẻ: “Chúng tôi duy trì lớp học này như một liệu pháp tinh thần, giúp các em lạc quan và mạnh mẽ hơn để chiến đấu với bệnh tật.”

Phòng học nhỏ tại Khoa Nhi đã chứng kiến biết bao câu chuyện cảm động, từ niềm vui khi những mái tóc xanh non mọc trở lại sau những đợt hóa trị, đến nỗi buồn khi các em mệt lả phải trở về giường bệnh. Những giá treo dịch được đặt sẵn để các em có thể vừa học vừa điều trị. Hàng trăm cuốn vở được lưu giữ cẩn thận, có những cuốn trọn vẹn niềm vui khi chủ nhân khỏi bệnh về quê đi học tiếp, nhưng cũng có những trang viết dang dở mãi mãi. Ước nguyện giản dị của các cô giáo là mỗi em đều được học, được viết tên mình, và những ước mơ làm bác sĩ, làm cô giáo được thắp lên từ chính nơi đây sẽ không bao giờ lụi tắt.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *