Trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, cụ Trần Thị Huyến, người Mẹ Việt Nam Anh hùng từ Hà Tĩnh, đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt thu hút sự chú ý. Ở tuổi 86, cụ vinh dự được mời tham dự buổi lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Hình ảnh cụ Huyến với mái tóc bạc phơ, vấn khăn gọn gàng, tay cầm chiếc quạt giấy nhỏ, ngồi trang trọng trên hàng ghế danh dự đã gây xúc động mạnh. Tổng Bí thư đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chuyện gia đình và mời cụ dùng nước. Khoảnh khắc chiếc quạt của cụ rơi xuống, ông đã cúi xuống nhặt giúp, thể hiện sự quan tâm sâu sắc.
Trong câu chuyện ngắn ngủi trước giờ khai mạc, cụ Huyến nghẹn ngào kể về hai người con trai đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Cụ xúc động nhớ lại: “Tổng Bí thư đã chăm chú lắng nghe từng lời tôi nói”.
Khi tiếng loa vang lên, buổi lễ chính thức bắt đầu. Cụ Huyến cùng hàng vạn người trên khán đài trang nghiêm đứng chào cờ, lắng nghe Quốc thiều và 21 loạt đại bác vang vọng từ sân Mỹ Đình. Đây là lần đầu tiên cụ được tham dự một lễ diễu binh quy mô tầm cỡ quốc gia. Cụ run run cầm lá cờ nhỏ, ánh mắt dõi theo từng bước chân mạnh mẽ của hơn 16.300 quân nhân thuộc 43 khối Quân đội và 17 khối Công an diễu hành qua lễ đài.

Ngước nhìn lên bầu trời, cụ Huyến không khỏi xúc động khi chứng kiến những biên đội Không quân nhân dân Việt Nam bay lượn, chào mừng. Cụ được biết đó là những chiếc trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tiếp theo là CASA 295, CASA 212i, Yak-130, L-39NG và Su-30MK2 thả bẫy nhiệt, tạo nên những dải sáng lấp lánh trên nền trời xanh.

Cùng thời điểm, hình ảnh tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, thủy phi cơ DHC-6 và trực thăng săn ngầm Ka-28 tại Cam Ranh được truyền trực tiếp về Hà Nội, hòa chung vào không khí hào hùng của đại lễ.
“Nhìn đoàn quân đi qua, nhìn máy bay, tàu ngầm, tôi xúc động vô cùng. Đất nước mình đã đổi thay, hùng mạnh. Tiếc là cha và hai con trai tôi – những người đã ngã xuống – không có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc này”, cụ Huyến nghẹn ngào chia sẻ.
Một tuần trước, khi nhận được giấy mời tham dự đại lễ, mắt cụ Huyến đã rưng rưng. Ở tuổi 86, đây là lần đầu tiên cụ được mời tham dự một sự kiện quốc gia trọng đại. Cụ tâm sự, đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là phần thưởng tinh thần vô giá sau một cuộc đời đầy hy sinh và mất mát.
Ngày 1/9, cụ Huyến cùng con dâu út Nguyễn Thị Thắm lên đường ra Hà Nội cùng đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh. Dù trời mưa khi xe vừa đến nơi, cụ vẫn tươi cười bảo “vẫn vui, vẫn khỏe”, vì chỉ còn một ngày nữa thôi, cụ sẽ được chứng kiến sự kiện trọng đại của đất nước.
Rạng sáng 2/9, cụ chủ động thức dậy sớm để cùng đoàn làm thủ tục vào khán đài. Trên đường di chuyển vào trung tâm thành phố, cụ chứng kiến dòng người từ khắp các tỉnh thành đổ về, mang theo cờ đỏ, ghế xếp, ngồi kín hai bên đường. Nhiều thanh niên tình nguyện phát nước, phát cờ cho người dân. “Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng đông vui đến vậy”, cụ kể.
Cụ Trần Thị Huyến sinh năm 1939 tại xã Thạch Hạ, nay là phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. Tuổi thơ của cụ trải qua nhiều mất mát khi cha cụ, ông Trần Hậu Trưởng, một cán bộ cách mạng, đã hy sinh năm 1938 khi cụ chưa đầy 4 tuổi.
Sau khi kết hôn với ông Nguyễn Văn Minh, cụ sinh được tám người con. Vào cuối những năm 1970, hai người con trai đầu của cụ là Nguyễn Văn Cát và Nguyễn Văn Đường đã tình nguyện nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, sau đó thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Cả hai người con trai lần lượt hy sinh, người anh năm 1977, người em năm 1980. “Một lần mất con đã khó, hai lần chịu đựng thì không lời nào tả nổi”, cụ nghẹn ngào nhớ lại.
Vài năm sau, chồng cụ qua đời ở tuổi 49 do bệnh uốn ván, để lại gánh nặng nuôi 6 người con, trong đó có một người con gái tật nguyền. Dù phải đối mặt với những mất mát to lớn, cụ vẫn kiên cường vượt qua, lo toan và nuôi dạy các con trưởng thành.
Năm 2014, cụ Trần Thị Huyến vinh dự được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện tại, cụ sống cùng con trai út tại phường Trần Phú, nhận trợ cấp và các khoản phụng dưỡng khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Trong căn nhà cấp bốn, bằng Tổ quốc ghi công của cha và hai con trai được treo trang trọng ở phòng khách. Hằng ngày, cụ đều thắp hương tưởng nhớ những người đã khuất và dặn dò con cháu phải yêu thương nhau, giữ gìn nếp nhà, sống xứng đáng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Cụ Huyến là một trong số gần 5.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên cả nước. Tất cả các mẹ đều được chính quyền và các đoàn thể quan tâm, phụng dưỡng và mời tham dự những sự kiện trọng đại của đất nước. Tại lễ kỷ niệm Quốc khánh 80 năm, hàng trăm mẹ còn đủ sức khỏe cùng nhiều cựu chiến binh từ khắp các tỉnh thành đã được tạo điều kiện để đến Hà Nội, tham dự lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.
Kết thúc buổi lễ và trở về Hà Tĩnh, cụ Huyến vẫn tràn đầy niềm vui và xúc động. Cụ chia sẻ: “Trước đây không ai khổ bằng mình, nhưng giờ cũng không ai được sướng như mình vì luôn nhận được sự quan tâm từ Đảng, Nhà nước, chính quyền và gia đình”. Câu chuyện của cụ là minh chứng cho sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Admin
Nguồn: VnExpress