Những ngày tháng Tám ở Hà Nội, khi mùa thu đang nhẹ nhàng gõ cửa, tôi cũng mang trong mình sự dịu dàng của mùa thu ấy, khao khát một tình yêu chân thành. Tiếc rằng, đã lâu rồi tôi chưa có cơ hội gặp gỡ một người độc thân nào khiến trái tim mình rung động, cả về vẻ ngoài lẫn phẩm chất bên trong.
Tôi luôn hướng đến một gia đình đúng nghĩa, nơi có sự chung thủy tuyệt đối, một vợ một chồng cùng một hoặc hai đứa con. Ở đó, người chồng là trụ cột vững chắc, người vợ là hậu phương vững chãi, cả hai cùng nhau chia sẻ, vun đắp cho tổ ấm bằng sự chân thật, công khai và tôn trọng lẫn nhau. Sau nhiều năm lẻ bóng, tôi hy vọng đây sẽ là một nơi để tôi và người ấy có thể tìm thấy nhau, nhận ra mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình.
Tôi tự nhận thấy mình là người có ngoại hình ưa nhìn, dù có lẽ không còn trẻ trung như trước. Vóc dáng tôi cân đối (gia đình tôi ai cũng có chiều cao tốt), sống hướng nội và coi trọng gia đình. Tôi thích tự tay nấu ăn để đảm bảo sự sạch sẽ và an toàn. Trong giao tiếp và ứng xử, tôi luôn tôn trọng pháp luật, giữ gìn thuần phong mỹ tục, hành xử văn minh và nhẹ nhàng, tinh tế. Tôi chưa từng kết hôn và cũng chưa có con.
Về công việc, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từng làm văn phòng rồi chuyển sang tự kinh doanh một thời gian, nhưng hiện tại đã dừng lại và không còn bất kỳ khoản nợ nào. Hiện tại, tôi đang làm quản lý với công việc hành chính và khá nhiều áp lực. Tôi đang có dự định chuyển đổi công việc, vì vậy, nếu anh có thể hỗ trợ tôi về mặt nguồn lực thì thật tuyệt vời. Với tôi, hiếu kính với cha mẹ hai bên là trách nhiệm chung của cả vợ và chồng. Thỉnh thoảng, tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện. Sắp tới, tôi dự định sẽ liên hệ với một tổ chức nhân đạo để có thể thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vào một buổi cố định trong tuần, nếu họ cần. Để giữ gìn sức khỏe, tôi dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho việc tập thể thao. Nếu anh cũng thích bơi lội, chạy bộ và xem phim bom tấn thì thật tuyệt vời.
Tôi mong muốn tìm được một người đàn ông từ 34 đến 44 tuổi, cao từ 1m69 trở lên, có ngoại hình ưa nhìn, chưa từng kết hôn và chưa có con riêng. Tôi không phù hợp với những mối quan hệ phức tạp, đặc biệt là với những người đã ly dị và có con riêng hoặc có lối sống quá phóng túng. Tôi tìm kiếm một người điềm đạm, văn minh, tinh tế, biết lo toan việc gia đình và có tư duy xây dựng một gia đình một vợ một chồng. Anh nên có trình độ học vấn từ đại học trở lên, đang làm việc văn phòng hoặc tự kinh doanh tại Hà Nội, năng động và có ý chí cầu tiến cao. Ở độ tuổi này, tôi hy vọng anh đã có sự ổn định về kinh tế và đạt được những thành tựu nhất định trong công việc và cuộc sống. Tôi mong rằng, nếu là người có đạo đức không tốt, xin đừng liên hệ với tôi, bởi tôi và xã hội sẽ không chấp nhận một người như vậy.
Tôi thường bị cuốn vào công việc, nên có thể bỏ lỡ giai đoạn làm quen và trò chuyện ban đầu, điều này có thể khiến mối quan hệ khó tiến triển. Vì vậy, nếu có cơ hội làm quen, tôi mong sẽ gặp được một người đàn ông đáp ứng những tiêu chí trên và đặc biệt là chủ động, nhiệt tình, mong muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể trở nên thân thiết và thoát khỏi sự cô đơn.
Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress