Mỹ: Bắn nổ xuồng ma túy, không chặn bắt

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa tuyên bố Washington sẽ tiếp tục chiến lược cứng rắn trong cuộc chiến chống các băng đảng ma túy, sau vụ quân đội Mỹ lần đầu tiên phá hủy một “xuồng chở ma túy” từ Venezuela trên biển Caribe. Vụ việc đã làm dấy lên nhiều tranh cãi về tính hợp pháp và hiệu quả của chiến thuật mới này.

Ông Rubio nhấn mạnh rằng, trong nhiều năm qua, Mỹ đã sử dụng biện pháp thu thập thông tin tình báo để chặn bắt các phương tiện chở ma túy, nhưng phương pháp này tỏ ra không hiệu quả. Theo ông, “Cách duy nhất để chặn chúng lại là cho chúng nổ tung, tiêu diệt chúng”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio họp báo tại Mexico ngày 3/9. Ảnh: AFP
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio họp báo tại Mexico, ngày 3/9 (Ảnh: AFP). Ảnh: Internet

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh hành động quyết liệt hơn, bắt đầu với vụ bắn nổ xuồng ma túy chở 11 nghi phạm được cho là thành viên băng đảng Tren de Aragua của Venezuela. “Theo lệnh từ Tổng thống, thay vì truy bắt, chúng tôi đã khai hỏa bắn nổ chiếc xuồng. Sẽ còn nhiều vụ tương tự. Có thể một chiến dịch khác đang diễn ra ngay lúc này”, ông Rubio cho biết trong chuyến thăm Mexico.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng khẳng định Lầu Năm Góc biết rõ danh tính từng người trên chiếc xuồng bị bắn nổ hôm 2/9, cũng như nhiệm vụ cụ thể của họ. Ông Hegseth nhấn mạnh: “Tổng thống Trump sẵn sàng chủ động tấn công, ở mức độ chưa từng thấy”.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ hiện chưa công bố bằng chứng cụ thể để chứng minh những người trên xuồng là thành viên băng đảng Tren de Aragua, tổ chức mà chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định đã xóa sổ trong đợt truy quét năm 2023. Nhiều thông tin chi tiết về chiến dịch, như loại ma túy, số lượng tang vật, hay phương thức tiêu diệt tàu, vẫn chưa được công bố. Lầu Năm Góc cũng chưa tổ chức họp báo để cung cấp thông tin chi tiết về chiến dịch này.

Tàu đổ bộ tấn công Iwo Jima của Mỹ tuần tra trên Đại Tây Dương vào tháng 3, trước khi được triển khai đến Mỹ Latin tuần tra vào tháng 8. Ảnh: US Navy
Tàu đổ bộ Iwo Jima tuần tra Đại Tây Dương, hướng đến Mỹ Latinh (Ảnh: US Navy). Ảnh: Internet

Về phía Venezuela, Bộ trưởng Truyền thông Freddy Nanez nghi ngờ đoạn video mà Mỹ công bố là sản phẩm ngụy tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã bác bỏ nghi ngờ này trên Fox, khẳng định đã xem hình ảnh cuộc tấn công qua đường truyền hình trực tiếp của quân đội.

Đầu năm nay, chính quyền Trump đã đưa nhiều băng đảng và tổ chức tội phạm Mỹ Latin, trong đó có Tren de Aragua, vào danh sách khủng bố quốc tế. Ngoại trưởng Rubio và Phó tổng thống JD Vance viện dẫn quyết định này để bảo vệ tính hợp pháp của các chiến dịch tập kích ở vùng biển phía nam. Vụ tấn công diễn ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ tăng cường lực lượng quân sự tới khu vực Caribe và Nam Mỹ, với sự hiện diện của 7 tàu chiến, một tàu ngầm hạt nhân và hàng nghìn binh sĩ.

Quyết định này của Mỹ đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cựu đại sứ Mỹ Luis Moreno, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chống ma túy, nhận định: “Nếu đây là một hoạt động buôn ma túy quy mô lớn, đáng lẽ Mỹ nên theo dõi, truy dấu đến nơi giao hàng để bắt giữ toàn bộ nghi phạm. Quyết định phá hủy phương tiện trên vùng biển quốc tế là cách làm không đúng chuẩn mực thông thường”. Ông cho rằng chiến dịch này có thể mang tính thị uy nhiều hơn là hiệu quả nghiệp vụ.

Benjamin Gedan, chuyên gia về Venezuela tại Đại học Johns Hopkins, cũng đặt câu hỏi về tính phù hợp của hành động này. Ông cho rằng: “Thông thường, các lực lượng Mỹ sẽ áp sát, chặn bắt, đưa nghi phạm ra xét xử và truy lùng thành viên cấp cao hơn trong tổ chức. Việc khai hỏa giết chết 11 nghi phạm trên xuồng không phải cách làm việc truyền thống”.

Như vậy, chiến dịch mới của Mỹ không chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về tính pháp lý, đạo đức và hiệu quả thực tế của các biện pháp chống ma túy quyết liệt.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *